Uyên Linh: Scandal đánh ghen 'nặng' với mẹ tôi

28/02/2012 22:43
Theo Báo Phụ nữ
Quán quân Vietnam Idol cho biết, scandal đánh ghen khiến mẹ cô rất buồn nhưng vẫn tin tưởng vào con gái.
Uyên Linh đăng quang Vietnam Idol 2010. Uyên Linh nổi tiếng với những ca khúc như Đường cong, Cám ơn tình yêu... Tuy nhiên, thành công quá nhanh cũng khiến cho Thần tượng Việt Nam phải gánh chịu không ít scandal từ "tên trời rơi xuống". Đón đọc những thông tin mới nhất về Uyên Linh trên Làng sao Eva.vn. Không hề stress vì tin đồn mình bị đánh ghen nhưng lại dễ dàng cáu giận vì chiếc khăn tắm bị treo lệch góc… dường như không có nhiều chuẩn mực thông thường trong cách suy nghĩ của Idol 2010 Uyên Linh. Scandal đã dạy cô gái cá tính 25 tuổi này nhiều điều, trong đó hơn hết là sự bình thản giữa những thị phi bủa vây quanh mình. Nhỏ xíu và lọt thỏm trong chiếc ghế bành lớn của quán cà phê, nếu không phải vì nụ cười rộng hết cỡ quen thuộc và giọng nói sang sảng của Linh chắc nhiều người không nhận ra cô ở chốn ồn ào đó. Uyên Linh nói nhiều và nói to, thỉnh thoảng hăng quá lại phải tạm dừng để điều chỉnh “âm lượng” sao cho vừa đủ. Và rồi, với một chút hối lỗi hơi trẻ con, giữa buổi trò chuyện, cô đột ngột ngừng lại giải thích: “Linh nói nhiều lắm, nhiều bằng mấy anh Quốc Trung, chị quản lý cộng lại và nhân lên gấp mấy lần ấy” rồi cười thật lớn. Linh không tránh né, có thể thấy tâm trạng của cô không mấy bị ảnh hưởng scandal vừa qua.Scandal lần này nặng với mẹ tôiChị có thể nói gì về tin đồn Uyên Linh bị vợ của Dũng Đà Lạt (người quản lý Văn Mai Hương) tát bốn cái vì ghen nổ ra trên mạng vào đầu tháng 2 vừa qua?
Việc đánh người vốn dĩ đã phạm pháp rồi, đánh một cái đã khó, làm gì có chuyện đánh được tới bốn cái. Báo đưa tin, độc giả đọc vậy thôi chứ chỉ cần suy nghĩ một chút, họ sẽ tự nhận thấy, không cần tôi phải giải thích. Lúc đó, cả tôi và công ty đều rất bận phát hành album nên mọi người đều nghĩ rằng nên tập trung vào công việc chứ không thể cứ chờ một bài báo ra là chạy đi đính chính. Trong khi chị thấy đó, thông tin đâu có nhiều, chỉ là một trang cá nhân của ai đó được chụp lại rồi sao chép hết trang mạng này qua trang mạng kia.Về phía mình, chị cảm thấy như thế nào khi biết có thông tin như vậy về mình đang lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt?
Dù thông tin đó thật hay không, tôi vẫn cảm thấy bị xúc phạm vì chuyện này riêng tư lại vừa liên quan đến rất nhiều người. Những thông tin kiểu này rồi cũng sẽ qua, đến một ngày người ta sẽ thôi không bàn tán nữa nhưng những người trong cuộc còn làm việc được với nhau hay không mới quan trọng. Nghĩ về lâu dài, những người có tên trong những bài báo đó thực sự rất khó nhìn mặt nhau, đó mới là điều khiến tôi khó chịu. Truyền thông tin lúc nào cũng có người mới để khai thác, còn showbiz quanh đi quẩn lại chỉ có chừng đó người thôi.
Gia đình chị phản ứng thế nào khi con gái bỗng nhiên dính đến scandal đánh ghen liên quan đến một người đàn ông đã có vợ? Tôi nghĩ scandal lần này nặng với mẹ tôi. Vì những lần trước khi tôi xảy ra chuyện, mẹ gọi điện rất nhiều, hỏi rất nhiều, nhưng lần này chỉ nhắn một, hai tin rằng: “Con ở đâu, có ổn không, mẹ tin con”. Những tin nhắn như vậy mới thực sự làm tôi đau đầu. Mẹ thì vậy, còn bố dù không nói với tôi câu nào nhưng sau này tôi nghe em gái kể, bố có nói với mẹ: “Sao mẹ nó lại nghĩ sâu xa như thế! Con Linh nó là ai mà để người ta làm những chuyện như vậy”. Chỉ đúng một câu đó thôi là biết bố rất hiểu tôi. Có lẽ vì bố là người đã chứng kiến tôi quyết định đi học xa, quyết định sống một mình, quyết định vay tiền kinh doanh, quyết định thi Idol… nên ông rất tin tôi. Dường như giữa tôi và bố có sợi dây liên kết vô hình nào đó. Xảy ra những việc như vậy, tôi không lo lắng cho mình mà lo cho gia đình nhiều hơn vì tôi chẳng stress vì thị phi bao giờ. Tôi chỉ cáu giận khi cảm thấy có việc gì đó mà mình không làm được thôi. Một năm nay gặp bao nhiêu chuyện nhưng tôi vẫn vui vẻ, thậm chí còn vui hơn trước vì công việc của tôi đang lên.
Sẽ như thế nào nếu sắp tới chị gặp và đối diện với người tung ra tin đồn đó?
Đó là quyền tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ và tự do suy diễn của mọi người thôi. Họ đăng điều đó và phát biểu cảm nghĩ trên mạng cá nhân nên tôi có quyền gì mà can thiệp. Chỉ là vô tình những gì họ nói bị chụp lại, đăng lên báo và chuyện bé xé ra to. Nếu gặp họ, tôi thấy quá ư bình thường, vì họ chỉ là gián tiếp thôi, trực tiếp gây ra chuyện này phải là người chụp lại điều đó và đưa lên báo. Mà để tìm thấy người này chắc là chuyện cũng qua lâu rồi. Nhưng có khi người tính không bằng trời tính, nhìn vào sự việc, tưởng mình mất mát hoặc tưởng là mình được rất nhiều nhưng đôi khi có thể ngược lại.Nghĩ mọi việc đơn giản đi
Có thể thấy scandal lần này chị xử lý khá bình tĩnh, hình như Uyên Linh bây giờ đã khác xa với một Uyên Linh hơn xốc nổi và khá vụng về trong hành xử của một năm về trước? Trước đây tôi nói rất nhanh và to, điều này làm cho người đối diện cảm thấy tôi như muốn gây hấn hay áp đảo, lấn lướt họ. Đúng là tôi khá nóng tính nhưng không có ý gì hết, nói đó rồi quên đó. Sau một năm, tôi cũng thấy mình thay đổi đáng kể, vẫn nói nhanh nhưng thái độ không còn gay gắt nên người đối diện không thấy khó chịu quá. Tôi cũng có được sự bình tĩnh và nhìn mọi chuyện dưới góc độ nhẹ nhàng hơn so với lúc mới vào nghề. Dĩ nhiên, ai không thích tôi thì dù tôi có nhỏ nhẹ cách mấy người ta vẫn cảm thấy khó chịu. Còn những người yêu quý tôi, họ sẽ hiểu rằng, có một kiểu người có đặc thù tính cách như tôi và thông cảm (cười).So với Idol các năm, dường như Uyên Linh là cái tên gần với lắm chuyện thị phi nhất? Tôi cũng thấy mình là một ca sĩ có lắm scandal đó. Nhiều lúc nghĩ buồn cười, nhưng gạt hết những khía cạnh xấu đi, điều đó thể hiện việc người ta có quan tâm tới mình. Hãy nghĩ mọi việc đơn giản đi! Tôi thấy bây giờ mọi người quá đa nghi, chỉ nhìn thấy những cái nóng sốt, những tin giật gân. Tại sao đại gia phải gắn với chân dài, ca sĩ phải giàu? Đâu phải như vậy! Để trở thành đại gia, người ta phải giỏi, giỏi như vậy chẳng lẽ họ không đủ thông minh để nhìn thấy những cô gái chân dài đào mỏ. Sao không nghĩ ở khía cạnh trai anh hùng, gái thuyền quyên?Nhưng phải có lý do gì đó khiến người ta thích nói về mặt trái của Uyên Linh hơn những Idol khác chứ, phải không? Sau khi đoạt giải, tôi đã tắt điện thoại cho đến khi tìm được người quản lý. Thời gian đó, chỉ những người thân quen như ca sĩ Huy Tuấn hay đạo diễn Dũng Khùng mới tìm được tôi thôi. Có thể ngay từ lúc đó tôi đã làm mất lòng nhiều người và họ giữ mãi ấn tượng đó về tôi. Tôi nghĩ rằng dù non về tuổi nghề nhưng xét về tuổi đời, tôi đã 25 tuổi rồi, đâu đến mức phải làm cho nhiều người bực bội về mình như vậy.Có phải chính sự non trẻ ấy đã khiến Uyên Linh đùng đùng xin rút lui khỏi giải Cống hiến vào đầu năm 2011 khi vấp phải sự phản đối của một số người? Dù giải thưởng có tên chung là Cống hiến nhưng hạng mục tôi xuất hiện là Ca sĩ của năm, giải đó đâu có nói ca sĩ Uyên Linh đoạt giải cống hiến trọn đời, hay nói Uyên Linh có một tác phẩm đồ sộ, sự cống hiến kinh khủng cho nền âm nhạc Việt Nam. Lúc đó tôi là nhân tố mới, hoàn toàn có thể đại diện một lớp trẻ dám sống cho niềm yêu thích của mình chứ. Tại sao người ta không nhìn sâu vào hạng mục giải thưởng, đó là một hạng mục rất… dễ thương, rất bình thường. Đương nhiên, phải thừa nhận lúc đó chính sự non trẻ hơn bây giờ đã khiến tôi ngay lập tức đến toà soạn xin rút khỏi giải. Ngay cả chuyện danh xưng diva cũng vậy, họ gọi tôi trong cuộc thi thôi, tôi có vơ vào thành danh xưng trọn đời đâu. Cũng như tôi chỉ là Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 thôi. Tôi đủ tỉnh táo để biết mình là ai và mình xuất phát từ đâu. Kết cục nhìn lại những chuyện đó, tôi nghĩ tôi cũng chỉ là đối tượng của một cuộc tranh cãi, là nơi để người ta thể hiện sự hiểu biết, hơn thua với nhau thôi, việc gì tôi phải suy nghĩ nhiều.Khó lòng sống chung với ai
Khi gặp chuyện không vui, chị có người đàn ông nào bên cạnh không? Và đối với Uyên Linh, như thế nào được xem là một người đàn ông đủ tốt? Một người đàn ông tốt là người có công việc ổn định, được trọng vọng và yêu mến môi trường làm việc. Đối với người yêu, họ phải thấu hiểu cho công việc và chấp nhận vài tính xấu kinh khủng của cô ấy, còn đối với gia đình thì đi làm về đưa tiền cho vợ.Chị có tính xấu nào… kinh khủng không? Có chứ, tôi rất hay cáu gắt vô cớ. Có thể đi ra ngoài, tôi giữ phép lịch sự tối thiểu của người nghệ sĩ bằng sự vui vẻ, nhưng khi về nhà chỉ cần thấy chiếc khăn tắm bị treo lệch góc, không bằng phẳng hoặc ống kem đánh răng bị bóp từ giữa lên… do bạn bè hoặc em gái tới chơi gây ra là tôi có thể cáu lên rồi. Đôi khi thậm chí đó là những điều do chính tôi làm mà tôi không nhớ. Với tôi, nhà cửa có thể dơ vì mấy ngày không lau dọn chứ không được dơ vì sự bừa bãi.Vậy đã có người đàn ông nào chịu chấp nhận tính xấu đó của chị chưa? Tôi nghĩ bất kỳ người đàn ông nào biết scandal mới nhất của cô Uyên Linh thì sẽ “tắt ngúm” luôn (cười lớn). Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy cô đơn, nhất là lúc ốm đau hay chán nản không ai để chia sẻ. Nhưng dù vậy tôi biết mình khó lòng sống chung với ai được vì tôi không thể tập trung làm việc nếu có người cứ đi qua đi lại, rồi hỏi mình đang làm gì, ăn gì, làm việc này chưa, làm việc kia chưa. Cám ơn chị đã chia sẻ.
Theo Báo Phụ nữ