(GDVN) - Marilyn Monroe, cái tên đã trở thành huyền thoại của điện ảnh thế giới không chỉ bởi tài năng diễn xuất lúc sinh thời mà còn vì vẻ đẹp vừa cổ điển vừa sexy, và vì những bí ẩn ly kỳ trong mối tình của cô với những nhân vật nổi tiếng.
{iarelatednews articleid='803,2219'}
Có lẽ Marilyn Monroe cũng là người phụ nữ đẹp, duy nhất, trên thế giới, được gắn với cụm từ "biểu tượng sex", "quả bom sex" mà không kèm theo một ý niệm coi thường, thay vào đó là sự ngưỡng mộ - sự ngưỡng mộ dành cho sắc đẹp gợi cảm đến hoàn mỹ của một người phụ nữ được tạo hóa sinh ra.
GDVN trân trọng đăng tải loạt bài tiết lộ những bí mật không ngờ, chưa nhiều người biết tới về những mối tình của "biểu tượng sex" thế kỷ 20 Marilyn Monroe. Bắt đầu từ những tiết lộ về mối quan hệ với một ông trùm mafia nước Mỹ...
Marilyn Monroe, biểu tượng sex thế kỷ 20. |
Kỳ 1: Đêm cuối cùng của Marilyn Monroe
Jeff Platts, người cháu của George Masters - thợ làm tóc và trang điểm riêng cho Marilyn Monroe - vừa mới đây công bố trên báo chí phương tây rằng: Trước khi chết, Masters tiết lộ một bí mật bất ngờ là Marilyn Monroe đã dành trọn đêm cuối cùng của cuộc đời mình với một ông trùm mafia, Sam Giancana.
Masters để lại một số tài liệu cho thấy Monroe đã dành trọn buổi tối đó với Sam, trong một dinh thự của Frank Sinatra, một người bạn của Sam Giancana. Sau hôm đó, cô chuyển về Los Angeles và được phát hiện ra là đã chết ngay đêm đầu tiên ở đây. Một số ý kiến cho rằng, cái chết của cô năm 1962 có thể là do tự sát, nhưng cũng có nghi vấn đặt ra là Marilyn bị sát hại vì những bí mật cô định công bố.
Masters chắc chắn, đêm trước khi Marilyn qua đời, cô đã ở cùng với trùm mafia Sam Giancana, tại Lake Tahoe, Lodge Cal-Neva. Trước Masters, chưa từng có một nguồn thông tin nào cho biết Monroe đã dành cả đêm ở dinh thự của Sinatra, bên cạnh Sam Giancana. Người ta chỉ công bố thông tin cô đã đến dinh cơ này 2 lần trong tuần trước khi chết.
Cũng theo những tài liệu của Masters thì trong đêm đó, Sam Giancana đã cảnh cáo Monroe không được tiết lộ chuyện tình giữa cô và tổng thống John F Kenedy. Những tài liệu đó khá trùng hợp với những ghi chép lâu nay cho rằng Marilyn Monroe có mối quan hệ tình ái với tay trùm xã hội đen này và cả vị cố tổng thống của nước Mỹ.
Trong ghi chép của mình, Masters cho rằng cái chết của Monroe có liên quan đến mối quan hệ của cô với tổng thống Kennedy. “Chắc chắn cái chết của Monroe có liên quan đến Kennedy. Tôi nghĩ rằng FBI đã nhúng tay vào”. Ông cũng cho rằng thi thể của Marilyn đã bị di chuyển để che lấp nguyên nhân thật sự vì sao cô qua đời.
Theo Masters, Marilyn Monroe đã sống đêm cuối cùng với một ông trùm mafia. |
Trong đợt tranh cử chức tổng thống Mỹ những năm 1961, Sam hùng hồn tuyên bố đã dùng ảnh hưởng của mình để giúp Kennedy thắng cử Richard Nixon (?) Tuy nhiên, nhiều tài liệu lại cho thấy khi đương vị tổng thống, Kennedy cùng em trai của mình (làm Bộ trưởng Tư pháp) lại phối hợp chặt chẽ với nhau để giải trừ các tội phạm có tổ chức, trong đó có mục tiêu là Sam Giancana.
Lê Thương