"Chị bảy" Phương Mỹ Chi thích da trắng như Ngọc Trinh

10/09/2013 08:01
Liễu Phạm (Tổng hợp)
(GDVN) - Mỹ Chi không ngần ngại tiết lộ mình cận đến 7 độ và cả câu chuyện gặp “fan cuồng”. Trong một lần chụp ảnh, Mỹ Chi khiến nhiều người bất ngờ khi cô gái nhỏ nhắn nêu ra yêu cầu "chỉnh ảnh cho da con trắng hơn cả... chị Ngọc Trinh".
Chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên đã khép lại với chiến thắng của Nguyễn Quang Anh, thí sinh đến từ Thanh Hóa. Ngay từ những ngày đầu phát sóng, The Voice Kids đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả nhờ sự hồn nhiên, mới lạ. Đặc biệt là 3 thí sinh lọt vào chung kết của cuộc thi đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả truyền hình cũng như người hâm mộ. Trải qua các vòng thi khắc nghiệt, các thí sinh ngày một trưởng thành hơn về giọng hát cũng như phong cách biểu diễn. Nhưng sự hồn nhiên, vô tư vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tham gia chương trình. Mặc dù những lùm xùm trước và sau đêm chung kết khiến dư luận xôn xao nhưng những thí sinh nhỏ tuổi vẫn hồn nhiên giữa tâm bão của người lớn. Quang Anh "thích hát hơn đi học"
Với vẻ ngoài chững chặc hơn so với lứa tuổi, Quang Anh chiếm được cảm tình với người đối diện bởi sự ngoan ngoãn và lễ phép. Trong một lần chia sẻ, Quang Anh không ngại khi tiết lộ bí mật xúc động: “Năm 10 tuổi, mình rất thích tham gia cuộc thi Liên hoan Tiếng hát hoa phượng đỏ, nhưng mình gặp chuyện không may. Bác sĩ chẩn đoán mình bị viêm màng não. Thật ra lúc đó mình không biết là bị bệnh nặng đến mức nào, chỉ thấy mẹ lúc nào cũng lo lắng cho mình. Khi được chọn ở Vòng Đối đầu, mình vui lắm, mọi người biết đến mình nhiều hơn, nhưng mình vẫn sống cuộc sống bình thường của mình. Mình thương mẹ nhất, mẹ đã nuôi sống hai anh em chính bằng xe rác này”.
Quang Anh rất chững chạc so với tuổi 12.
Quang Anh rất chững chạc so với tuổi 12.
Dù bên ngoài Quang Anh luôn tỏ ra là người cứng rắn, nhưng bên trong cậu lại là một người sống rất tình cảm. Trong những ngày xa nhà cùng anh trai lên Sài Gòn tham dự cuộc thi, Quang Anh rất nhớ mẹ. Mỗi khi được hỏi về mẹ, cậu bé lại chực rơi nước mắt và nghẹo ngào không nói nên lời.

Với mong muốn vào đến vòng Chung kết để mẹ có thể lên xem chương trình. Giờ đây, mong mỏi của cậu bé này đã trở thành sự thật!
Nói về niềm đam mê ca hát mãnh liệt, Quang Anh cũng không ngần ngại khẳng định em sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và còn tiết lộ rằng mình “thích hát hơn thích học”. Và cứ thế, ước mơ của em lớn dần với “tham vọng” được đưa mẹ xem mình hát và kiếm thật nhiều tiền để xây nhà. Đúng như lời hứa, đêm chung kết kết thúc với phần thắng thuộc về thí sinh Quang Anh - đội Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang. Sau giây phút vỡ òa trên sân khấu, Quang Anh đã dành những lời chia sẻ đầy xúc động. Khi được hỏi về người đầu tiên mà mình nghĩ đến trong giây phút đăng quang, Quang Anh không cần suy nghĩ trả lời ngay lập tức đó là mẹ của mình. Thậm chí, Quang Anh không ngần ngại khi hét to lên rằng: “Mẹ ơi, con sẽ mang tiền thưởng về”. Trước tình cảm của một cậu bé dành cho mẹ khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào đến rơi nước mắt."Chị bảy" lo lắng mẹ không đủ chè bán Cùng với ước mơ giản dị của Quang Anh, "chị bảy" Phương Mỹ Chi tiết lộ mong muốn đi hát kiếm được tiền xây nhà cho mẹ. Bởi hiện nay cả gia đình em đang sống chung trong một căn nhà khá nhỏ với 18 thành viên. Là một cô bé hay cười và có phần rụt rè khi gặp người lạ, tuy nhiên, Mỹ Chi để lại ấn tượng bởi tính cách cởi mở khi không ngần ngại chia sẻ những bí mật bản thân. Mỹ Chi không ngần ngại tiết lộ mình cận đến 7 độ và cả câu chuyện gặp “fan cuồng”. Trong một lần chụp ảnh, Mỹ Chi khiến nhiều người bất ngờ khi cô gái nhỏ nhắn nêu ra yêu cầu "chỉnh ảnh cho da con trắng hơn cả... chị Ngọc Trinh".   Bên cạnh đó, Mỹ Chi không ngần ngại khi khoe những món quà được fan mang tới tận nhà tặng như bộ trang phục đang mặc trên người hay cả chiếc túi hình gấu đáng yêu. Chưa hết, Mỹ Chi tâm sự từ ngày tham gia The Voice Kids em đã sụt mất 3kg, hiện giờ chỉ còn 30kg.
"Con chỉ lo lắng một điều là... không biết mẹ có đủ chè để bán không".
"Con chỉ lo lắng một điều là... không biết mẹ có đủ chè để bán không".

Tham dự trong đêm nhạc Cảm ơn sau khi chương trình Giọng hát Việt nhí kết thúc, Phương Mỹ Chi khiến khán giả nghẹn ngào, xúc động khi thể hiện hai ca khúc Áo mới Cà Mau và Đêm Gánh Hào nghe điệu Hoài Lang.

Trong phần giao lưu, khi nhận được câu hỏi từ một vị khán giả đến từ Bình Dương với nội dung: "Nếu mọi người đến ăn chè và yêu cầu Mỹ Chi hát thì em có lo lắng không?", Mỹ Chi khiến cả khán phòng vỡ òa khi trả lời: "Con chỉ lo lắng một điều là... không biết mẹ có đủ chè để bán không".

Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ trong đêm nhạc rằng em "khắc cốt ghi tâm" lời dạy của thần tượng Hương Lan là phải học thì sau này mới có thể thành công. 
Ngọc Duy sẽ mua chó nếu chiến thắng

Cậu bé tinh nghịch với biệt danh "siêu quậy" luôn khiến người khác cười ra nước mắt và "cứng họng" trước những câu hỏi hóc búa. 

Chia sẻ trong buổi giao lưu trực tuyến với khán giả hâm mộ, thí sinh Ngọc Duy (đội huấn luyện viên Thanh Bùi) khiến khán giả bất ngờ khi em tiết lộ dự định nếu dành được giải nhất. Ngọc Duy hồn nhiên cho biết: "Nếu được giải, đầu tiên em sẽ đi khao bạn bè lẩu hoặc những món mà bạn bè thích. Tất nhiên là khao cả Mỹ Chi và Quang Anh. Sau đó, nếu được sự cho phép của bố mẹ, em rất muốn được sống ở Sài Gòn vì trong này mới có thể phát triển được sự nghiệp. Kế đến là mua một con chó để nuôi trong nhà, em rất thích nuôi chó".
Ngọc Duy thích mua chó nếu chiến thắng Giọng hát Việt nhí.
Ngọc Duy thích mua chó nếu chiến thắng Giọng hát Việt nhí.

Ngọc Duy bật mí về thói quen rất đặc biệt là không thích chụp ảnh đẹp mà thích những cách tạo dáng thật lạ, thật độc. Bởi vậy, mà mỗi bức ảnh của Duy khiến người xem cười nghiêng ngả bởi những tạo dáng "khó đỡ", độc và lạ.

Bên cạnh những tài lẻ như beatbox, hiphop hay nhảy moonwalk... Ngọc Duy là người sở hữu khả năng sáng tạo cao nhất và cũng là ca sĩ nhí có cá tính nghệ sĩ mạnh mẽ nhất. 

Liễu Phạm (Tổng hợp)