Chí Tài: Nói đến gái là muốn... cháy nhà!

15/11/2012 10:42
Theo PNVN
Chí Tài – người thường xuyên đóng cặp với Hoài Linh có thể chống đẩy hơn 100 cái trong mỗi lần tập dù nặng tới 80kg. Đây là môn thể thao mà ngày nào anh cũng tập….
- Mở màn, muốn cập nhật tình hình sức khỏe của Chí Tài một chút. Anh cao bao nhiêu?

Khoảng 1m74 hay 1m75 gì đó.

- Cân nặng hiện tại?

Nhẹ nhàng lắm, có 80 kg à!

- Nếu cha mẹ không đặt tên là Tài, thì liệu anh có….tài như ngày hôm nay?


Câu hỏi này rất thú vị mà chưa ai hỏi tôi bao giờ cả. Lúng túng rồi đấy! Tôi nghĩ, do ông trời sắp đặt mà ba má mới đặt tên tôi là Tài. Từ khi tôi làm nhạc sỹ cho tới chuyển sang lĩnh vực hài, sân khấu, điện ảnh, tôi đều không học tập ở các trường mà chỉ học tập qua điện ảnh, tivi. Đó là sự may mắn.  

- Đồng ý rằng nghệ thuật là tố chất của anh. Nhưng cha ông chẳng nói: “Chữ tài gắn với chữ tai một vần”- mà anh lại tên Tài nữa chứ!

Cuộc đời tôi thăng trầm, đôi lúc cũng buồn. Nhưng chưa chắc cái đó đã là “cái tai” đâu, với tôi cái đó chỉ là cái….“ai ai” thôi! Tôi chưa thấy tai tới, tôi hiền lành nên được trời phù.

- Hình như số đông khán giả kết anh đều cho rằng, sự cuốn hút nhất của Chí Tài nằm ở…cái miệng?


Hồi xưa không để ý lắm! Sau này thấy nhiều người nói thế, tôi mới về lật những tấm hình và coi phim mình đóng thì …có vẻ đúng quá.

- Anh nghĩ gì về nụ cười của mình?


Tôi cười rất tự nhiên và không bao giờ nghĩ là phải cười kiểu gì, như thế nào để thu hút người khác. Thế mà một số người nói tôi có nụ cười dê quá, đểu quá. Hay là tôi cười nửa miệng không biết nữa.

- Một ngày Chí Tài cười bao lần?

Đúng thật, nụ cười hồn nhiên là điều mọi người cần có. Đó là cười một cách tự nhiên trong tâm hồn, chứ không phải cười giả dối. Cười giả dối không có phê! Nhưng tôi chưa bao giờ đếm số lần cười của mình cả. Từ hôm nay về tôi bắt đầu đếm và sẽ gọi điện cho bạn.

- Anh luôn làm khán giả cười, vậy xin hỏi, 2 lần anh rơi nước mắt xúc động găm sâu tâm trí là khi nào?

Lần đầu tiên rơi nước mắt lúc ba mẹ tôi đi Mỹ để lại hai anh em tôi ở Việt Nam. Tôi nhớ lúc đó đó mới 3-4 tuổi và khóc rất nhiều. Lần khóc đó tôi nhớ tới giờ luôn. Lần thứ 2 là khi mẹ tôi mất cách đây gần 10 năm. Tôi rất ít khóc.

- Đàn ông thường dính phải 3 thứ: Rượu, thuốc, chè. Anh có nghiện thứ nào không?


3 thứ đó tôi đều thử qua, nhưng có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

- Không vướng phải 3 thứ đó, ắt sẽ “díu dáng” đến điều thứ 4 - là phụ nữ?


Tôi thì…có dính líu một tý, nhưng tôi chỉ thích nhìn và nói chuyện thôi chứ không có dính như băng keo, gỡ không ra.

- Cứ cho là anh không dính vào 4 thứ kia, hẳn sẽ phải đam mê cái gọi là…điều thứ 5?


Bạn làm tôi hồi hộp quá đấy!

- Đơn giản là thể thao thôi mà!


Ôi, làm tôi nghĩ sẽ là một thứ gì đó “nặng đô” hơn chè, thuốc, phụ nữ, rượu chứ! Thể thao thì tôi chơi tenis gần 20 chục năm. Sau đó tôi đánh Bowling, đồng thời hít đất mỗi ngày.

- 80 kg như anh cũng chăm chỉ hít đất?


Mỗi lần hít đất được 15 cái mà làm liên tục 9 lần như vậy nhé, đừng có tưởng!

- Nếu không làm diễn viên hài, anh muốn làm gì?

Tôi thích kinh doanh.

- Câu nói của anh khiến bạn bè, đồng nghiệp cười ngất là gì?


Có 1 câu đấy. Mỗi khi ai nói hoặc làm gì, tôi hay bảo: “bỏ đi” kèm điệu bộ thì ai cũng lăn ra cười.

- Nhưng như tôi không thấy buồn cười lắm?


Chắc bạn ém nụ cười rồi!

- Anh có thích phụ nữ đẹp?


Không phải thích đâu mà là rất thích.

- Ý nghĩ đầu tiên khi thấy một phụ nữ đẹp tuyệt trần?

Không biết cha mẹ cô đó là ai mà sinh ra người đẹp như vậy!

- Ý nghĩ tiếp theo?

Muốn làm quen.

- Tiếp theo nữa...?

Nói nữa là…cháy nhà đấy!

- Khi muốn dốc bầu tâm sự, anh nghĩ tới ai đầu tiên?

Bà xã.

- Thường thì khi có gia đình rồi, đàn ông hay nghĩ tới bạn thân?


Tôi không có bạn thân. Nhiều người bảo tôi thân nhất với Hoài Linh như không hẳn, chúng tôi ít nói chuyện với nhau lắm.

- Nhân tắc tới Hoài Linh, anh có thấy may mắn khi gặp được anh ấy trong cái nghiệp chọc cười khán giả?


Đúng, tôi rất may mắn khi gặp anh ấy.

Diễn viên Chí Tài.
Diễn viên Chí Tài.


- Lần đầu diễn chung Hoài Linh, anh có bị hụt?

Hụt và run chứ. Tôi vốn từ một nhạc sỹ chuyển qua làm hài dù sao, phải cần nhiều thời gian để khán giả chấp nhận.

- Mất bao lâu để anh có thể tự tin diễn hài trên sân khấu?


Ngay sau đêm diễn đầu tiên.

- Đó chẳng phải là điều quá tuyệt vời?


Lần đầu bước ra sân khấu, tôi run lắm, nhưng khán giả vỗ tay và cười rất lớn. Thế là tôi nhận thấy trên khuôn mặt mình có gì đó ngộ ngộ, gây cười được rồi. Nghe tiếng cười, tôi thấy tự tin.

- Các chương trình hài có anh và Hoài Linh tham dự thì băng rôn, khẩu hiệu quảng cáo đều là Hoài Linh – Chí Tài, có nghĩa anh chỉ là thứ 2. Anh buồn không?

Trong cuộc sống luôn có chính có thứ. Tôi không hay so sánh với người khác. Tôi mờ mờ trên sân khấu giúp Hoài Linh tỏa sáng hơn. Đó là một điều tốt, quan trọng là chương trình thành công thôi. Tôi là con người không thích sự ganh gét, tôi chỉ thích ganh đua thôi.

- Hoài Linh là bạn diễn ăn ý nhất của anh?


Tôi may mắn diễn chung với nhiều danh hài nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu chọn 1 thì đó là Hoài Linh. Chúng tôi là 1 cặp rất ưng ý, là cặp đôi hoàn hảo.

- 3 điều ưng ý về “một nửa hoàn hảo” của anh?


Đầu tiên, anh Linh là người rất nhanh nhẹn, sáng tạo. Thứ 2, anh ấy rất khiêm nhường, là ngôi sao nhưng không chảnh. Thứ 3 là rất tốt, lúc nào cũng muốn giúp đồng nghiệp, đàn em.

- Anh có giống thế?

Chắc anh cũng sêm sêm!

- Điều anh cảm thấy thua kém Hoài Linh?


Tôi thua kém nhiều lắm. Thua về…độ ốm cơ thể này, thua về độ ăn khách này…!
Theo PNVN