Chồng đóng gạch cho vợ đi thi người mẫu

24/01/2012 09:13
Dự thi Next Top Model, Phương được hàng triệu người biết đến, nhưng không phải ai cũng biết chuyện chồng Phương đóng gạch, cày ruộng thuê lấy tiền cho vợ đi thi

Chân dài… chăn vịt

Lê Thị Phương sinh ngày 21/5/1991; Cao 1,73; Nặng 50kg; Số đo 87-64-90; Quê quán: xã Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa. Chúng tôi tìm được nhà Lê Thị Phương không tốn mấy công sức, bởi việc cô đi dự thi Vietnam’s Next Top Model và xuất hiện trên truyền hình là một sự kiện gây chấn động cả một vùng quê nghèo chiêm trũng. Ở cái xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống – nơi Phương sinh ra và lớn lên, người dân quanh năm chỉ quen với lam lũ, vất vả, nhiều gia đình vẫn phải đối mặt với cái đói, cái nghèo, chỉ cần một gia đình mua được cái xe máy mới là hàng xóm đã trầm trồ, đằng này là thi người mẫu, lại còn lên “ti vi” cho cả nước biết, nói “chấn động” là còn nhẹ! Trong cái vùng quê thuần nông đó, gia đình Phương cũng như bao gia đình khác, làm nông nghiệp và xa lạ với chốn phồn hoa, đô hội. Tuổi thơ của Phương gắn liền với lũy tre làng, với đám bạn chăn trâu, cắt cỏ và chiều chiều ngụp lặn dưới dòng sông Mực mò hến, bắt cá. Phương là con út trong gia đình, ngay từ nhỏ đã rất hiếu động, nghịch ngợm. Mẹ Phương còn bảo cố rất mạnh mẽ, tính cách thẳng thắn, không sợ bất cứ khó khăn nào (cái cách cô diễn nên Next Top Model là đủ biết!).
Lê Thị Phương (trái) ngày đầu khi đến với cuộc thi. Sau một quá trình dài, cô thay đổi dần về hình ảnh và phong cách
Lê Thị Phương (trái) ngày đầu khi đến với cuộc thi. Sau một quá trình dài, cô thay đổi dần về hình ảnh và phong cách
Lúc chúng tôi đến nhà Phương, bà Nguyễn Thị Mạnh, mẹ đẻ Phương đang bê thúng thóc cho vịt ăn. Thấy khách bà niềm nở mời vào nhà. Bà Mạnh nói: “Phương là đứa luôn gây bất ngờ trong gia đình. Khi đang học năm cuối lớp Trung cấp Hóa dầu của trường ĐH Công Nghiệp TP HCM chi nhánh tại Thanh Hóa thì cháu nó xin lấy chồng làm cả nhà sửng sốt, nhưng rồi chúng tôi cũng thuận cho. Cưới nhau chưa được bao lâu, một hôm thấy hai vợ chồng nó lên xin bố mẹ cho… đi thi người mẫu. Tôi buồn cười quá và gạt đi. Tôi bảo, lấy chồng rồi còn thi thố gì nữa, mẹ thấy trên ti vi người mẫu ăn mặc, đi đứng đẹp lắm, con biết gì mà đi… Thế mà rồi nó vẫn đi, lại còn lọt vào được vòng trong”. Bà Mạnh cười, chừng như rất tự hào về cô con gái của mình. Ông Lê Văn Cương (52 tuổi), bố của Phương ngồi cạnh đó góp chuyện. Ông bảo nhà mình làm 8 sào ruộng, nấu rượu, chăn nuôi, ấp trứng vịt lộn, do vậy công việc cũng tương đối bộn bề. Hồi Phương học cấp 3, sau mỗi buổi đi học về là Phương lao vào phụ giúp bố mẹ. “Phương là đứa đảm đang, có cá tính ngay từ nhỏ, đám bạn trong làng không đứa nào dám bắt nạt nó đâu. Năm cháu 12 tuổi, có đoàn xiếc Trung ương về xã biểu diễn, nó năn nỉ mấy chú trong đoàn xiếc cho trèo lên… lưng voi. Ban đầu mấy chú ấy không dám, sợ có tai nạn, nhưng sau thấy nó năn nỉ lâu quá nên đành cho nó lên. Nhìn nó ngồi ngất ngưởng trên lưng voi mà nhiều người phát hoảng. Khi nghe lại chuyện tôi cũng sợ, vô phúc con voi mà lồng lên thì nó chẳng nát như tương? Nhà tôi gần sông nên đám trẻ con hay lấy cây bông, cây lau đánh trận giả rồi ào ào lao xuống tắm. Là con gái nhưng con Phương cũng thích trò này. Hai lần nó suýt chết đuối rồi đấy, may mà có người nhìn thấy cứu được. Ấy vậy mà nó không sợ, cứ rảnh rỗi là lại ra sông bơi, thường là sau mỗi buổi chiều, kiểu gì cháu cũng mang về lúc thì mớ hến, lúc lại ít cá…”, ông Cương nhỏ nhẹ kể về cô con gái.Nghĩ đến chồng lại khóc Tuy không đạt được danh hiệu cao nhất của cuộc thi nhưng Phương bảo, cô cũng không quá buồn. Khi đăng ký dự thi người mẫu, Phương đang học năm cuối trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cô đã làm đơn xin bảo lưu kết quả. Năm nay Phương sẽ học tiếp để thi tốt nghiệp. “Em gác chuyện học hành để thực hiện ước mơ, giờ ước mơ chưa đạt thì em lại quay lại học hành”, Phương nói. Phương tâm sự, tuy mình trọ học trên thành phố, nhưng đó là vùng ngoại vi, do vậy cô cũng ít khi vào phố. Mỗi tháng bố mẹ cô chu cấp cho trên 1 triệu đồng, tiền ăn học còn chưa đủ nên chẳng mấy khi cô để ý đến phấn son, ăn mặc. Ước mơ được làm người mẫu hay diễn viên thì cũng chỉ là ước mơ thôi, nếu không có chồng động viên đi thi người mẫu, chắc chẳng bao giờ Phương nghĩ đến chuyện này. “Bọn em đang còn đi học, gia đình hai bên đều khó khăn, chồng em là người gợi ý, khuyến khích em tham gia cuộc thi. Khi biết thông tin về cuộc thi, anh ấy đã lên mạng tìm hiểu thủ tục, sau đó hướng dẫn em đăng ký. Để có tiền cho em đi thi anh ấy phải đi làm thêm rất nhiều việc, từ hát thuê cho đám cưới đến những công việc nặng nhọc như đóng gạch, cày ruộng, chở lúa thuê…”, Phương kể lại những ngày tham dự Vietnam’s Next top model mà mắt nhòe lệ.
Phương khóc khi gọi điện thoại cho chồng ở quê (ảnh chụp từ Clip)
Phương khóc khi gọi điện thoại cho chồng ở quê (ảnh chụp từ Clip)
Nghe Phương nói tôi chợt nhớ lại cuộc điện thoại giữa Phương với chồng, được ghi lại và phát sóng ở tập 8 của chương trình. Khi nghe cuộc điện thoại rất “sướt mướt” với chất giọng đặc trưng Thanh Hóa này, có người bảo chắc hai vợ chồng Phương đang “diễn”. Vợ đi thi người mẫu, sướng như tiên, cả triệu người biết mặt, biết tên, lại ở ngay trong nước, có xa xôi gì đâu mà khóc lóc, động viên ầm ĩ lên thế? Lại có người đoán chắc là Format chương trình yêu cầu phải mùi mẫn như vậy, cho có nhiều người xem. Nhưng giờ đây, khi nghe Phương kể lại những ngày dự thi của mình, tôi có cảm giác các ý kiến trên hình như không được “chuẩn lắm. “Cứ nghĩ ở quê, ông xã em và gia đình đang gom góp từng đồng dành cho em là em lại khóc. Trong những ngày tham dự cuộc thi, những tình cảm đó là nguồn động viên rất lớn, giúp em có nghị lực để thể hiện mình”, Lê Thị Phương nói.
Sẽ cố gắng “tỏa sáng”
Phương thật thà cho hay, khi tham gia cuộc thi này, sự cạnh tranh rất khốc liệt. Phương đã gặp rất nhiều khó khăn, những kiến thức cơ bản nhất về cô đều không có, do từ bé quen với công việc nhà nông nên Phương còn không biết trang điểm, làm đẹp cho mình, ăn mặc thì quá “giản dị”, bị mọi người gọi là “gái quê”. May mà ở Phương còn có sự tự tin bù lại, chính điều này đã giúp cô đi được đến vòng thứ 10. “Khi em đang tham dự cuộc thi thì chồng em chuẩn bị lên đường đi xuất khẩu lao động. Anh ấy đã tốt nghiệp (chồng Phương học cùng lớp với Phương – PV), nhưng xin việc làm tại Thanh Hóa rất khó. Dù em và chồng đã thống nhất xa nhau vài năm, để anh ấy ra nước ngoài kiếm thêm chút vốn liếng, nhưng khi anh ấy đi em đã rất buồn. Hằng đêm một mình em không sao ngủ được, nỗi nhớ về anh ấy cứ dâng trào, không biết bên kia đại dương anh ấy như thế nào…”, Phương rơm rớm nước mắt nói. Tôi bảo, vợ chồng mới cưới phải xa nhau, có nhớ nhung cũng là chuyện bình thường, nhưng hai vợ chồng Phương còn trẻ, còn nhiều cơ hội bên nhau, phải biết “hy sinh” mới có cuộc sống tốt đẹp sau này. Nghe tôi nói Phương cười, dường như nghĩ đến tương lai làm cô vui vẻ hơn. Phương kể: “Ngày trước, bọn em học chung một lớp, em và anh ấy chơi rất thân với nhau, anh ấy thường giúp đỡ, động viên những lúc em gặp khó khăn. Học đến năm thứ 2 thì bọn em yêu nhau lúc nào không biết. Em nhận lời yêu anh ấy sau khi… trót nhận một bông hoa hồng của anh ấy. Em vẫn nhớ hôm anh ấy tặng hoa là một buổi tối Chủ nhật. Thực ra em cũng chưa muốn cưới khi còn đang đi học, nhưng sau lần về “ra mắt” bố mẹ anh ấy thì bọn em lại quyết định cưới. Mẹ chồng em đi xem tuổi, thầy phán phải cưới luôn mới được tuổi, thế là bọn em tổ chức đám cưới cuối năm 2010. Em nghĩ đời người con gái hạnh phúc nhất là được sống bên người mình yêu…”. Tôi hỏi Phương rằng chồng cô đang ở nước nào, nhưng Phương không nói, cô cho tôi số điện thoại của chồng mình và bảo tôi có thể gọi điện nói chuyện. Tôi liền điện cho Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1988, chồng Phương) và hỏi anh vài câu. Từ đầu dây bên kia, Nam cười và trả lời: “Ai cũng muốn gần vợ, gần gia đình anh ạ, nhưng vì tương lai nên chúng em chấp nhận xa nhau một thời gian. Trước khi động viên vợ đi thi em biết nghề người mẫu có rất nhiều cám dỗ, nhưng em hoàn toàn tin tưởng vào bà xã, vào tình yêu chúng em dành cho nhau”. Nam còn nói thêm, ngày yêu nhau đến cầm tay Phương còn không cho cầm, tính cách vợ Nam lại mạnh mẽ nên anh không có gì phải lo ngại khi ở xa cả. Còn với những khó khăn khi vắng chồng, Nam tin vợ mình sẽ vượt qua tất cả. Nghe chồng nói vậy, Phương cười rạng rỡ. Cô tâm sự với tôi sẽ cố để không phụ niềm tin của chồng. “Dù con đường người mẫu vô cùng gian nan, vất vả nhưng em sẽ cố gắng “tỏa sáng” để không phụ lại sự mong đợi của chồng và gia đình”, Lê Thị Phương nói. Phương khoe là hiện có một công ty thời trang đang có ý định mời mình làm người mẫu cho họ, nhưng cô chưa nhận lời.
Shoot hình được đánh giá là đẹp nhất trong chủ đề "chống bạo hành gia đình" của Phương ở tập 9
Shoot hình được đánh giá là đẹp nhất trong chủ đề "chống bạo hành gia đình" của Phương ở tập 9
Phương được ban giám khảo khen là người đã thể hiện rõ nhất thông điệp "chống bạo hành gia đình"
Phương được ban giám khảo khen là người đã thể hiện rõ nhất thông điệp "chống bạo hành gia đình"
Phương tự tin sải bước trên sàn catwalk (ảnh Next Top Model )
Phương tự tin sải bước trên sàn catwalk (ảnh Next Top Model )

Phương qua lời nhận xét của bạn bè
“Phương mạnh mẽ, thẳng thắn, luôn hòa đồng với mọi người. Chơi cùng nhau tôi thấy nhiều khi Phương tồ lắm, ra ngoài thành phố học nhưng bản tính quê vẫn còn nguyên vẹn, Phương nghĩ gì là nói, sống rất thật với bạn bè. Mong sao con đường người mẫu sẽ rộng thênh thang với cô ấy”. Chị Hoàng Thị Nga (bạn học cùng trường với Phương) “Chúng em lớn lên và học hành cùng nhau. Phương nghịch lắm, thẳng tính và rất thật thà, nhiều khi thật tới mức ngây ngô. Nghe nói Phương đi thi thì em không tin, khi thấy Phương xuất hiện trên truyền hình em quá bất ngờ. Từ nhỏ chúng em có biết gì về nghề người mẫu đâu”. Chị Lê Thị Tuyền (bạn từ nhỏ với Phương). Cầu chúc cho cô “vịt con” này sẽ sớm hóa chân thành thiên nga!
Vịt bầu thành thiên nga

Khi tham dự cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, Lê Thị Phương luôn là tâm điểm của các cuộc trêu chọc. Ở những vòng đầu, Phương ăn mặc rất “quê”, phát biểu tuy tự tin nhưng đôi khi lại rất ngây ngô. Nhiều người đã đặt cho Phương nick name là “gái quê”.

Tuy nhiên một điều thấy rõ là ở mỗi vòng thi Phương luôn bộc lộ sự quyết liệt, mong muốn thể hiện hết mình. Thậm chí trước sự chọc ghẹo, cười chê của đối thủ cô cũng không nao núng. Cô có những phát ngôn khá đanh đá như: “Em đến đây là đi thi, là để giành chiến thắng chứ không phải để kết bạn và làm các bạn khác vui lòng”; “Các bạn không đẹp bằng em”; “Các chị cứ cười đi. Cười người hôm trước, hôm sau người cười”.

Sau mỗi vòng thi, Lê Thị Phương đã “lột xác” khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ở tập 9 với chủ đề “Chống bạo hành gia đình”, Phương khiến giám khảo kinh ngạc vì đã thể hiện rất thành công. Tuy nhiên sau đó ở tập 10, cô đã phải dừng bước.

Nhiều người cho rằng Lê Thị Phương đã mang một “luồng gió mới”, kịch tính và rất thú vị cho chương trình. Có độc giả còn comment rằng. họ xem Vietnam’s Next Top Model chỉ vì có Lê Thị Phương. “Người đẹp đi thi người mẫu là điều quá bình thường, nhưng một thôn nữ đi thi và trở thành người mẫu mới là chuyện lạ”, độc giả này viết.