Chuyện cảm động rơi nước mắt về Trương Bá Chi

13/07/2011 07:20
(GDVN) - Một thông tin cũng mới được tiết lộ, Trương Bá Chi trên máy bay, nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu, cô không cầm được nước mắt thương hai con trai.

(GDVN) - Hôm 11/7, chứng kiến cảnh Bá Chi ôm ấp, dỗ dành bé gái 3 tuổi, rất nhiều người tham gia buổi quay vô cùng cảm động và cho rằng Bá Chi là một người mẹ tuyệt vời. Một thông tin cũng mới được tiết lộ, Trương Bá Chi trên máy bay, nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu, cô không cầm được nước mắt thương hai con trai của mình.

Ngày 10/7, sau 2 ngày nghỉ trở về Hồng Kông để lo chuyện gia đình, Bá Chi đã nhanh chóng trở lại với công viêc. Theo tiết lộ từ đoàn làm phim, thời gian quay phim rất khắc nghiệt, cô phải làm việc 15 tiếng mỗi ngày, thậm chí có lúc nhiều hơn, vô cùng vất vả, nhưng Bá Chi không hề kêu than bất cứ điều gì.

Ngày 11/7, đoàn làm phim tiến hành quay bối cảnh tại Ngọa Long Cương, trong những cảnh quay ngày hôm đó có sự xuất hiện của một bé gái 3 tuổi. Ban đầu, do lạ lẫm, em bé khóc không ngừng, mọi người trong đoàn làm phim dỗ dành, ngay cả mẹ cô bé cũng không thể làm cho cô bé ngừng khóc. Tuy nhiên, khi Trương Bá Chi đón em bé và ôm bé vào lòng, thật kỳ lạ, em bé rất nghe lời Bá Chi, thậm chí bé không chịu rời khỏi vòng tay cô. Những cử chỉ dịu dàng và sự quan tâm của Bá Chi khiến cho tất cả mọi người vô cùng cảm động, và cho rằng đây chính là hình ảnh đầy đủ nhất về một người mẹ tuyệt vời.

Chuyện cảm động rơi nước mắt về Trương Bá Chi ảnh 1
 
Chuyện cảm động rơi nước mắt về Trương Bá Chi ảnh 2
 
Chuyện cảm động rơi nước mắt về Trương Bá Chi ảnh 3
 


Tình yêu của Trương Bá Chi dành cho các con là một điều không còn gì phải nghi ngờ, cô cũng là một người có cá tính mạnh mẽ, không mấy khi thể hiện những cảm xúc cá nhân mình.

Ngày 10/7, một bạn đọc có nicknane Zhli4321 đã đăng tải bài viết “Cuộc gặp gỡ Trương Bá Chi”, trong đó người này miêu tả mình đã gặp Bá Chi trên máy bay, chứng kiến những hình ảnh đó cô vô cùng xúc động và đăng tải trên waibo của mình để chia sẻ với mọi người. Bài viết nhanh chóng lan truyền trên internet, nhiều ý kiến bình luận “thật cảm động quá”, “tôi như muốn khóc”, “Bá Chi vì không muốn làm em bé giật mình, mà cô chủ động tháo chiếc khẩu trang xuống, có thể thấy rằng cô ấy tuyệt vời thế nào, cô ấy yêu con trẻ đến mức nào”...
 
Trong bài viết của Zhli4321 có đoạn: “Ngày mùng 7, tôi cùng với con trai 5 tháng tuổi của mình đáp chuyến bay từ Ninh Ba đi Thâm Quyến, lúc máy bay chuẩn bị cất cánh thì Trương Bá Chi cùng với ba trợ lý bước vào. Cô ấy trông rất gầy, đeo khẩu trang, có vẻ không được khỏe lắm. Cô ấy ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đột nhiên, con trai tôi bị giật mình, sau đó Bá Chi đã kéo khẩu trang xuống, chạm vào bàn tay nhỏ bé của con trai tôi, chăm chú nhìn con trai tôi, sau đó cô ấy khóc. Tôi nghĩ là cô ấy nhớ đến các con của mình.
 
Tôi cảm giác lúc đó, cô ấy thật dịu dàng, thật tình cảm, tôi không biết phải nói gì, và bắt đầu từ lúc đó, tôi bắt đầu có cảm tình với cô ấy, một người phụ nữ lương thiện, một người mẹ tuyệt vời. Cô ấy thật đáng thương, cầu chúc cho cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất”.

Theo bạn đọc này, sau khi xuống máy bay, Bá Chi còn nói lời tạm biệt cô ấy, nắm bàn tay bé nhỏ lần nữa với tất cả tình yêu thương.

{iarelatednews articleid='7350,7357,7226,7241,7152,7113,7081,6969,6941,6757,6650,6365,6356,6316,6312,6311,6134,6011,5891,5730,5657,5656,5609,5573,5345,5195,5112,4864,4680,4506,4026,3644,3629'}

Hà Hải