Cô giáo Phan Tuyết: Đừng làm cho đàn ông sợ hãi vì ngày 8/3

07/03/2017 15:06
Phan Tuyết
(GDVN) - “Ngày 8/3 mà anh yêu của cậu chỉ tặng có lẵng hoa thôi á? Tớ thì được ngay một cái lắc tay thời thượng, nhìn thèm chưa?”

LTS: Cứ đến ngày 8/3 là nhiều "đấng mày râu" lại đau đầu khi bị vợ, người yêu so sánh quà chồng/ bạn trai tặng bạn mình đẹp hơn, đắt tiền hơn...

Tác giả Phan Tuyết cho rằng phụ nữ đừng làm "nửa kia" của mình "sống trong sợ hãi" như vậy.

Quà tặng vật chất hay việc quan tâm nhau đâu chỉ riêng trong ngày 8/3 mà quan trọng là người ấy đối xử tốt với mình cả 365 ngày trong một năm.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!

Phụ nữ ‘đòi quà”

Tôi đang ngồi hóng mát ở công viên thì thấy đán đông nữ sinh cười nói ồn ào trước mặt một giọng nữ cất lên:

Ngày 8/3 mà anh yêu của cậu chỉ tặng có lẵng hoa thôi á? Tớ thì được ngay một cái lắc tay thời thượng, nhìn thèm chưa?” 

Vừa nói cô gái vừa đưa tay lên khoe với đám bạn cùng nụ cười sảng khoái cất lên. 

Đoạn cô gái kia nói tiếp “Năm nào cũng đến gần ngày này, anh ấy đều hỏi “Em thích quà gì?”. Có cơ hội, tội gì mình không vòi món quà có giá trị”. 

Một cô bé khác lên tiếng “Miễn là tấm lòng, còn tặng quà gì cũng tùy vào hoàn cảnh chớ”. 

Một giọng khác tỏ ra từng trải “Đang yêu mà bủn xỉn, keo kiệt với người yêu… thứ đó là đồ bỏ đi”. Người khác chêm vào “Bây giờ mà nó không chiều, không ga lăng thì lấy về sẽ thế nào?…”.

Không chỉ chuyện những cặp yêu nhau “đòi quà”. Nhiều bà vợ cũng mong ngóng đến ngày này xem chồng mình sẽ tặng quà gì. 

Với phụ nữ, hạnh phúc là được "nửa kia" của mình quan tâm mỗi ngày. (Ảnh: vtc.vn)
Với phụ nữ, hạnh phúc là được "nửa kia" của mình quan tâm mỗi ngày. (Ảnh: vtc.vn)

Thế rồi, ngày 9/3 lên công sở, người thì khoe được chồng đổi xe, tặng điện thoại xịn, tặng nhẫn, tặng dây chuyền… người không có được lại buồn thiu thỉu. 

Không ít người về nhà lại mặt nặng mày nhẹ với chồng theo kiểu: “Chồng người ta thì tặng hết quà này quà kia, còn chồng mình một nhành hoa cũng chẳng có”.

Nỗi khốn khổ của đàn ông

Khốn khổ cho những chàng trai nào gặp và yêu phải một cô nàng thích “vòi quà”. 

Nếu có kinh tế, hầu bao rủng riểng một chút còn đỡ khổ, tội nhất là những chàng trai luôn trong tình trạng “viêm màng túi”. 

Cứ gần đến những ngày kỉ niệm như 14/2, 8/3, 20/10 hay ngày sinh nhật của nàng, ngày kỉ niệm lần đầu yêu nhau… nhiều chàng trai phải chạy xấc bấc sang bang để kiếm tiền mua quà cáp và dẫn người yêu đi ăn uống. 

Cô giáo Phan Tuyết: Đừng làm cho đàn ông sợ hãi vì ngày 8/3 ảnh 2

Mùng 8/3, tôi chả cần hoa hay quà, đi chơi hoặc ăn với nhau một bữa là được!

Có bạn do dùng số tiền sinh hoạt phí ba mẹ gửi cho chi tiêu một tháng làm “tình phí” nên cả tháng chỉ dài cổ ăn mì tôm. 

Đó là chưa nói đến việc gặp phải cô nàng xài sang thì bất kể món quà nào của chàng trai nghèo khổ tặng, nàng cũng chưa vừa lòng mà luôn chê ỏng chê eo.

Một số ông chồng cũng thành thật bật mí: “Một tháng làm lương có dăm triệu mấy bả nặn gần hết thì làm gì còn tiền để mua quà với cáp? Mua quà nhỏ lại chê, quà lớn lấy đâu ra tiền?

Không cảm thông cho chồng còn so sánh với người này người kia phát bực mình”.

Phụ nữ cần quan tâm nhiều hơn một ngày 8/3

Khi nghe vợ về so sánh “Ngày 8/3 chồng cái Thúy tặng vợ cả một chiếc xe SH đời mới, con bé đó đúng là có số hưởng”

Anh Hùng nói: “Vậy em thích cuộc sống như cô gái đó chứ gì? Cả năm chồng không đụng tới việc nhà, đi làm về gếch chân lên ghế xem ti vi đợi vợ về nấu ăn.

Quần áo thay ra cũng chẳng thèm bỏ máy giặt, con cái không cần chăm sóc. Chiều chiều ra quán nhậu bù khú với bạn bè. Chỉ đến ngày 8/3 mua cho món quà đã là nhất”.

Chia sẻ với nhiều người, anh Hùng nói: “Chẳng phải mình không có tiền mua quà tặng vợ ngày 8/3 nhưng mình không thích thế. Với mình phụ nữ cần được quan tâm nhiều hơn thế.

Cô giáo Phan Tuyết: Đừng làm cho đàn ông sợ hãi vì ngày 8/3 ảnh 3

10 lời chúc ý nghĩa tặng vợ nhân ngày 8/3

Đó là những sẻ chia của chồng từ chuyện nhỏ nhất hàng ngày, chứ không chỉ đợi đến ngày ấy mới đi mua quà”.

Rồi anh kể, trừ những khi đi làm, về nhà anh làm tất cả những công việc nhà giúp vợ.

Hàng tuần, anh đều dành 2 ngày cuối tuần để đưa vợ đi ăn sáng, uống cà phê. Mỗi lần anh đi công tác bao giờ anh cũng mua quà tặng vợ món quà mà nàng thích.

Anh thường đùa mọi người “Vợ mình có tới 365 ngày 8/3 kia đó”.

Đừng vì việc nửa kia có tặng quà hay không? Đừng vì giá trị phần quà lớn hay nhỏ mà đánh giá tình yêu của họ dành cho mình. 

Tình yêu chân thành không phải nằm ở giá trị vật chất tầm thường ấy. Nó được biểu hiện ở sự thấu hiểu, sẻ chia của họ đối với bạn trong những công việc hàng ngày. 

Người phụ nữ cần được yêu thương, được quan tâm hàng ngày chứ không cần đợi đến một ngày kỉ niệm nào cả.

Phan Tuyết