'Cười ngất' khoảnh khắc 1-0-2 bộ tứ diva Việt: Trần Thu Hà (P45)

01/05/2012 18:56
V.T (tổng hợp)
(GDVN) - Không chỉ sở hữu giọng hát hay, Trần Thu Hà còn rất vô tư trong cuộc sống. Nhiều lúc, nữ ca sỹ tỏ ra tinh nghịch trước ống kính.
1, 2,3 chị cười tươi là em chụp ảnh liền nhé!
1, 2,3 chị cười tươi là em chụp ảnh liền nhé!
Bức thiệp của khán giả tặng mình mới xúc động làm sao!
Bức thiệp của khán giả tặng mình mới xúc động làm sao!
Nếu đoán chữ theo kiểu "đuổi hình bắt chữ" thì đây là...hoa tay!
Nếu đoán chữ theo kiểu "đuổi hình bắt chữ" thì đây là...hoa tay!
"Mấy bạn trai kia cứ để ý mình hoài, ngại ghê"
"Mấy bạn trai kia cứ để ý mình hoài, ngại ghê"
"Giấc mơ trưa"
"Giấc mơ trưa"
Các vị khán giả biết không, đôi bông tai này là do tôi tự làm đấy. Sản xuất có hạn, ai muốn mua thì alo nhé!
Các vị khán giả biết không, đôi bông tai này là do tôi tự làm đấy. Sản xuất có hạn, ai muốn mua thì alo nhé!
"Em ơi, gõ mạnh lên tý đi, cứ ngồi đó mà cười tủm tỉm một mình thế à"
"Em ơi, gõ mạnh lên tý đi, cứ ngồi đó mà cười tủm tỉm một mình thế à"
Hát hay cũng không được quên khoe váy đẹp.
Hát hay cũng không được quên khoe váy đẹp.
Hà Trần học chống đẩy?
Hà Trần học chống đẩy?
Khi Hà Trần...chém gió!!!
Khi Hà Trần...chém gió!!!
Có ai thích một mái tóc...kiểu Hà Trần?
Có ai thích một mái tóc...kiểu Hà Trần?
Đây là chiếc nhẫn đính hôn mà tới tận hôm nay mới tôi mới đem khoe đấy, có đẹp không!
Đây là chiếc nhẫn đính hôn mà tới tận hôm nay mới tôi mới đem khoe đấy, có đẹp không!
Em trúng số độc đắc thật hả chị?
Em trúng số độc đắc thật hả chị?
Đang hát sao lạnh thế này nhỉ!
Đang hát sao lạnh thế này nhỉ!
"Đố em bắt được chị đấy"
"Đố em bắt được chị đấy"
"Ôi, cứ nghĩ tới cái chuyện tình yêu thời con nít là tôi tràn đầy hoài niệm ấy"
"Ôi, cứ nghĩ tới cái chuyện tình yêu thời con nít là tôi tràn đầy hoài niệm ấy"
"Mọi người đừng lùi hết về phía sau đi, cứ để tôi ứng phó với địch"
"Mọi người đừng lùi hết về phía sau đi, cứ để tôi ứng phó với địch"
V.T (tổng hợp)