Bác xích lô xì tin nhất Việt Nam! |
Đây nhé, bằng chứng tôi từng đoạt giải lực sĩ nhí năm 10 tuổi. Mọi người cứ bảo tôi chém gió trên facebook chứ! |
Xe siêu sang và chủ nhân...siêu nhí nhố. |
"Hà ơi, em đạp xe chậm chậm thôi, anh sợ ...tốc độ lắm" |
"Cầu mong cho con lấy được nàng" |
Chú thấy anh ru trẻ con ngủ có được không, em bé ngủ rồi đấy! |
Hà Hồ: "Anh ơi, đằng kia có mấy cô bé vừa nhìn anh vừa tủm tỉm cười đấy" |
Thôi, em đừng khen anh đẹp trai trước đông người nữa đi, ngại chết ấy! |
"Thằng bé kia diễn hài hay thật. Tài năng y như mình hồi bé vậy" |
"A lô, anh đưa xe đến đón bọn em nhé, em với Hà đạp xe đi dạo, mới dừng lại để ở lề đường vào mua ít bánh kẹo đi ra đã mất rồi". |
Hà Hồ: Anh Hưng ạ, ông xã nhà em ngủ hay bị ngáy lắm, anh xem có cách nào chữa hay hay không? |
Cường đô la đích thực trông giống một...cậu lớp trưởng mẫn cán. Còn Hà Hồ là một chị quản ca chuẩn mực. |
"Nãy đi uống tý bia, chụp ảnh mình tự tin hẳn" |
Họp báo công bố Cường đô la chính thức ra nhập làng giải trí và anh sẽ có 1 album phát hành song ca với Hồ Ngọc Hà chăng? |
Trời, mấy cô bé đằng kia xinh thật đấy. Tranh thủ vợ không nhìn, ngắm tý! |
"Quái thật, sáng ngày ăn phải cái gì mà bây giờ đau bụng thế" |
Trước khi đi xem Bước nhảy hoàn vũ, vợ bảo mình là nếu gặp ống kính máy ảnh phải cười theo cô ấy! Ừ, thì cười này! |
Mấy bông hoa giả này đẹp phết Hà nhỉ! |
"Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái ôm chặt..." |
Nhưng cái ôm này không phải...hạnh phúc đâu đấy. Cái ôm thể hiện tình cảm bằng hữu, anh em. |
Hầm hố và 'chịu chơi' kiểu...Cường đô la. |
Chết rồi, đang đi ăn với vợ và đứa nào lấy sim rác nhắn tin tình cảm cho mình thế này. |
Đố bạn, với hình ảnh này, bài báo sẽ giật tít về Cường đô la hay Hồ Ngọc Hà? |
V.T (tổng hợp)