Anh em mình ngồi đợi con cún của em nó tươi tỉnh hơn rồi mới về nhé. |
Trang Trần: Biết là bọn mình xinh sẵn rồi nhưng bạn kia cứ nhìn mãi thì cũng ngượng thật! |
"Mình biết con bé đằng sau soi mình từ lúc nãy. Rồi, năm nay chị làm giám khảo cuộc thi này đấy. Em cứ chờ đi" |
Ăn kem cũng phải đứng đúng dáng mới ngon được. |
Thế nào chú! Nhìn chị thế này đã đủ cá tính để chụp hình chưa? |
Thấy chưa, cây đỏ nó phải khác chứ! |
Em muốn ôm cả đất, em muốn... hôn cả trời! |
Chán lắm mọi người ạ, dạo này thức đêm nhiều da dẻ nó hỏng hết rồi! |
Ồ, có phải Phúc Hưng đấy không, ngày xưa học cùng cấp 3 Toán lý hóa học tốt thế mà sao lại đi chụp ảnh mẫu thế này? |
Chơi nốt ván cờ caro rồi ra trình diễn cũng chưa muộn. |
Huy Khánh: Khà khà, lại tán tỉnh thành công một em nữa rồi! |
May mà mình giành được chỗ đứng ở giữa, trông nổi bật nhất rồi. Sướng thế! |
Lúc sáng đi chụp hình không để ý, áo dài của mình không may bị rách phía dưới, thôi ngồi tạo dáng vậy! |
Giới thiệu với mọi người, đây là hai bạn thời nối khố của Nhung! |
Chết rồi, mai cưới đứa bạn thân mà mình lại hết tiền rồi. Vay ai bây giờ nhỉ! |
Biển trong xanh tắm mát thật... |
Tập viết tiểu thuyết mà cứ nghĩ đến nhân vật nữ chính bị người yêu bỏ rơi mình lại không cầm được nước mắt. |
Ngoài nghề người mẫu, Trang Nhung còn là một... ảo thuật gia đấy! |
Thùy Linh (tổng hợp)