Đâm xe vào nhà dân, Nguyên Vũ: 'Ngỡ như phim hành động'

03/11/2012 06:13
Thảo Nguyên
(GDVN) - Nam ca sĩ cho biết anh cảm thấy tai nạn mà mình vừa trải qua giống như 1 thước phim hành động mà anh là diễn viên chính.

- Sau tai nạn, sức khỏe của anh có bị ảnh hưởng nhiều không?

Về sức khỏe thì cũng không ảnh hưởng gì đâu, chỉ có về vật chất thôi. Nhưng mình gây tai nạn thì phải đền bù đó là trách nhiệm đương nhiên. Cũng may mình là nghệ sĩ nên cũng được mọi người thương mến, nên cũng không gây khó khăn gì.

- Cụ thể chuyện "thiệt hại kinh tế" là như thế nào?

Chủ nhà chỉ yêu cầu đền bù những thiệt hại gây ra thôi, không khiếu nại gì. Thậm chí, khi Vũ nói để Vũ sửa chữa đồ đạc hư hỏng họ còn nói không cần, họ sẽ tự sửa chữa.

Hiện trường đổ nát vụ xe của Nguyên Vũ đâm vào nhà dân.
Hiện trường đổ nát vụ xe của Nguyên Vũ đâm vào nhà dân.

- Anh có thể cho biết cụ thể hơn tổng giá trị đền bù là bao nhiêu không?

Thôi, cái này cũng chỉ là tai nạn, là điều không may. Của đi thay người. Vũ nghĩ không nên nói nhiều về vấn đề này.

- Vậy nguyên nhân của vụ tai nạn là do đâu?

Đây là 1 sự cố về chân ga thôi. Mũi giầy của Vũ bị kẹt vào cái chân ga, khi mà gỡ được chân ga ra thì mình đạp thắng nhưng vô tình lại đạp nhầm chân ga lần nữa, nên lao vào nhà dân.

Công an giao thông xuống và kiểm tra hiện trường, sau khi biết được nguyên nhân không phải là do say xỉn mà do mình bị vướng chân ga thì họ cũng tạo điều kiện cho mình nhanh chóng giải quyết sự cố. Nói chung cũng không ai làm khó Vũ cả. Thậm chí có người nói: Thôi, là Nguyên Vũ thì hát vài bài đi rồi thôi. (Cười)

Ca sĩ Nguyên Vũ cảm thấy mình may mắn vì an toàn sau tai nạn.
Ca sĩ Nguyên Vũ cảm thấy mình may mắn vì an toàn sau tai nạn.

- Nghe anh cười thế này chắc là anh đã lấy lại được tinh thần rồi?

Vũ cũng đã bình tĩnh lại rồi. Lúc xảy ra tai nạn cứ cảm giác như mình đang mơ. Giống như là Vũ đang diễn 1 thước phim hành động vậy! Đến lúc ngồi nói chuyện với chủ nhà Vũ vẫn nghĩ đây giống như 1 giấc mơ, nó không phải là sự thật. (Cười lớn)

- Ít ai gặp tai nạn mà sau đó cười sảng khoái được như anh lắm!

Thật ra thì Vũ thấy mình cũng còn may mắn! Sau tai nạn Vũ ngộ ra rằng sinh mạng của con người là điều quý trọng nhất. Vũ thấy ôtô là phương tiện đảm bảo an toàn cho mình nhất khi tham gia giao thông.

- Vậy là anh đang khuyên mọi người hãy tham gia giao thông bằng ôtô?

Thực sự là như thế mà! Theo Vũ, khi tham gia giao thông mọi người nên chọn ôtô hoặc xe bus. Vì nếu đi xe máy, khi ngã sẽ bị đập đầu xuống đất, nhẹ thì cũng dễ bị gãy chân gãy tay… Như vụ tai nạn này, xe tông mạnh nhưng Vũ vẫn may mắn được an toàn.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Thảo Nguyên