Diễm My nói lời tâm huyết về Mr Đàm sau vụ hôn nhà sư

14/11/2012 06:08
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - "Đừng nghĩ hành động hôn nhà sư của Hưng tại buổi đấu giá vừa rồi với ý nghĩa Hưng báng bổ đạo Phật" - Cựu diễn viên nổi tiếng Diễm My đưa ra quan điểm về vụ việc Mr Đàm hôn môi nhà sư.
Nói với tư cách một khán giả hâm mộ

“Đứng ở góc độ một người say mê giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng, tôi có thể nói thế này: Hưng là một ca sĩ có tài thật sự. Tôi biết Hưng từ khi Hưng mới chập chững bước vào nghệ thuật,  qua CD Bình minh sẽ mang em đi. Nghe lần đầu, tôi đã chú ý ngay đến giọng hát hừng hực, đầy cá tính, không lẫn với bất kỳ ca sĩ nào.

Những lúc buồn, vui, tôi đều nghe Hưng hát, có cảm giác giọng hát này rất gần gũi, như đang chia sẻ cùng mình. Sau này, tôi biết được quá trình phấn đấu đầy gian khổ của Hưng, tôi càng quý trọng Hưng. Từ một anh thợ hớt tóc bình dân trong một xóm nghèo, Hưng đã dày công kiên trì, có một ý chí mãnh liệt, để vụt sáng. Chỉ vài lời, không thể nào diễn tả hết những tủi nhục, cay đắng, những giọt mồ hôi mà Hưng đổ ra trên một bước đường chông chênh ấy. Đâu phải ai cũng làm được như Hưng?

Cựu diễn viên nổi tiếng Diễm My.
Cựu diễn viên nổi tiếng Diễm My.

Trong giọng hát của Hưng, nếu nghe kỹ, sẽ nhận thấy một tâm trạng đầy khắc khoải và một cái tâm trong sáng của người nghệ sĩ. Làm nghệ thuật, có nhiều chông gai, cạm bẫy, những hào nhoáng đôi lúc giả tạo, nhưng Hưng vẫn có một thần kinh "thép" để sáng suốt biết mình là ai, cần phải làm gì. 

Thời buổi nhiễu nhương, nghệ thuật cũng không thể nào tránh khỏi cảnh vàng, thau lẫn lộn, một ca sĩ muốn đứng vững trong một, hai năm đã là khó. Hưng đã gần hai mươi năm trụ vững trong lòng khán giả, vẫn được khán giả cuồng nhiệt đón nhận một cách trân trọng, tất cả xuất phát từ cái tâm trong nghề nghiệp, cách đối nhân, xử thế với mọi người.

Quan trọng hơn hết là Hưng biết khán giả cần gì ở mình và mình phải có trách nhiệm đáp ứng lại những gì khán giả cần.

Nếu nhìn nhận một cách công bằng, Hưng đã cống hiến quá nhiều cho nghệ thuật, để cho bản thân và cho nhiều người. Tôi nhớ một nhạc sĩ đã nói thế này: Hưng nổi tiếng, Hưng nuôi sống bản thân mình và nuôi nhiều ca sĩ khác. Tên tuổi Hưng treo lên, nhiều khán giả chịu bỏ tiền ra, chỉ để được vào xem, nghe Hưng hát, chứ không hẳn vì những ca sĩ hát chung chương trình với Hưng. Nhưng tiền thu được từ show diễn, đâu chỉ một mình Hưng được nhận?

Nói với tư cách của một người chị

Tôi quen biết Hưng khá lâu, hai chị em hợp nhau ở một cá tính: Không thích giả tạo, có gì thì cứ nói thẳng. Cá tính này có mặt lợi, cũng có mặt hại. Lợi với những người thích sống cương trực, hại với những người thích được tâng bốc. Trớ trêu trong cuộc đời này, thành phần sống cương trực chỉ là thiểu số, thành phần thích được xu nịnh tâng bốc lại là đa số.

Vì vậy, tôi không ngạc nhiên, khi dư luận “dậy sóng”, chửi rủa nhiều hơn là sự cảm thông trước một bức ảnh Hưng hôn môi nhà sư. Đáng buồn thay, chỉ một bức ảnh, một số người đã lập tức cho rằng Hưng là một người có cách sống quái đản, hay làm chiêu trò để lăng-xê tên tuổi, phủ nhận sạch tất cả những gì tốt đẹp mà Hưng đã làm cho nghệ thuật, cho cuộc đời này.

Như vậy có quá bất công không, có quá phiến diện không? Tôi tin chắc rằng những người đang nặng lời với Hưng, là những người chưa bao giờ tiếp xúc, nói chuyện với Hưng và họ cũng không có mặt trong buổi đấu giá từ thiện với mục địch rất ý nghĩa: Quyên góp tiền để chữa căn bệnh hiểm nghèo cho ca sĩ Wanbi Tuấn Anh.

Có người còn cay độc, cho rằng tên tuổi Hưng đang bị “chìm”, hết thời, Hưng đang cố gắng “quậy” bằng chiêu trò để níu kéo. Tôi xin trả lời: “Tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ chìm. Và Hưng cũng không dại dột để nhào vào tín ngưỡng để tạo chiêu trò. Là một người thông minh, tôi biết Hưng có rất nhiều chiêu trò và Hưng chỉ sử dụng những chiêu trò đó trên sân khấu để phục vụ khán giả của mình.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Hưng nhiều lần gọi điện thoại cho tôi, mỗi khi có một buổi đấu giá, hay chương trình ca nhạc từ thiện, nói một câu ngắn đầy tình cảm: “Chị My ơi, hôm nay em làm một chương trình, kiếm tiền giúp một người. Chị đến ủng hộ em nhé”. Đôi lúc bận việc, nhưng tôi chưa bao giờ từ chối Hưng, vì tôi biết rằng, Hưng đang làm việc tốt.

Trong các buổi đấu giá, Hưng luôn tìm mọi cách để khuấy động chương trình, với một khát khao: Thu về thật nhiều tiền để làm giảm nỗi khổ của người mình cần giúp đỡ. Cứ nhìn Hưng hoạt náo trên sân khấu, đầm đìa mồ hôi, mới thấy được tình con người cao quý của Hưng.

Ở cuộc đời bon chen này, một nụ cười người ta còn tiết kiệm cho nhau, huống hồ…Tại sao Hưng không an nhàn trong căn biệt thự rộng lớn của mình, đi du lịch đâu đó mà phải vất vả vì người khác như vậy? Hãy rộng lượng nhìn nhận một cách công tâm nhất những hành động Hưng làm trong các buổi đấu giá từ thiện, nhất là trong vụ việc Hưng hôn nhà sư vừa rồi.

Thân với Hưng đã lâu, tôi biết Hưng rất tôn trọng các tín ngưỡng khác, ngoài đạo Công Giáo mà Hưng đang theo, đừng nghĩ hành động hôn nhà sư của Hưng tại buổi đấu giá vừa rồi với ý nghĩa Hưng báng bổ đạo Phật. Hưng không bao giờ dám phạm thượng với bất kỳ một tín ngưỡng nào.

Là một tín đồ Phật giáo, tôi muốn nói rằng: Chúng ta hãy sống vị tha, bao dung. Nếu ai đó đang chỉ trích hành động hôn nhà sư của Hưng, hãy rộng lượng bỏ qua. Đừng để những lời chỉ trích cay độc làm ngã quỵ một tài năng, biết sống tử tế như Hưng.
Lê Ngọc Dương Cầm