Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đọc giùm bạn(2): Đừng bỏ lỡ cơ hội

12/02/2018 09:19
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng
(GDVN) - Giáo sư Nguyễn Lân Dũng gửi đến độc giả những câu nói ý nghĩa, những điều mà ông tâm đắc từ những điều đọc được và từ thực tế trải nghiệm của bản thân.

LTS: Nhằm truyền cảm hứng đến các bạn trẻ về việc nắm bắt cơ hội, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng gửi đến độc giả những câu nói ý nghĩa, những điều mà ông tâm đắc từ những điều đọc được và từ thực tế trải nghiệm của bản thân.

Tòa soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.

* Thất bại không đáng sợ bằng bỏ qua cơ hội

* Muốn thành công phải bắt tay vào hành động ngay, đừng chần chừ

* Cánh cửa chỉ mở khi có ai gõ cửa

* Hãy đón nhận những đổi thay và sẵn sàng tìm cho mình một cơ hội mới

* Khi gặp cơ hội phải dám làm những điều mà trước đây bạn chưa từng làm

* Đừng liều lĩnh thiếu suy nghĩ nhưng dám mạo hiểm một cách thông minh.

* Hãy thấy được những gì mà người khác bỏ qua và hãy tìm được những cơ hội mà người khác không tìm thấy.

* Một khi có khát vọng mạnh mẽ, có quyết tâm thực hiện thì sẽ không thiếu cơ hội để biến ước mơ thành hiện thực.

Hãy đừng bỏ lỡ cơ hội (Ảnh minh họa trên Internet, chưa rõ tác giả)
Hãy đừng bỏ lỡ cơ hội (Ảnh minh họa trên Internet, chưa rõ tác giả)

* Từng thành quả nhỏ bé hôm nay sẽ góp phần làm nên những thành quả lớn lao về sau.

* Những thử thách lớn nhất cũng sẽ ban tặng cho ta những cơ hội lớn nhất.

* Đừng do dự trước cơ hội, sự vĩ đại luôn có trong mỗi chúng ta. Ai cũng vậy vì điều ấy là sự thật.

* Khi nhiều cơ hội ập đến không ai có thể lấy đi quyền lựa chọn một lối đi cho riêng mình.

* Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy. Người bi quan lúc nào cũng chỉ thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.

* Đừng do dự khi đứng trước cơ hội. Hãy nghĩ rằng tuy sức lực là có hạn nhưng nếu quyết tâm thì nghị lực sẽ là vô hạn

* Khó khăn sẽ không quật ngã bạn nếu bạn không cho phép, giống như đại dương không thể đánh đắm được con tàu nếu nước không tràn được vào tàu.

* Nếu cơ hội này chưa thích hợp sẽ đón nhận cơ hội khác, chỉ cần nhất là không thay đổi mục tiêu.

* Người thắng cuộc không phải là người chưa bao giờ thất bại mà là người không bao giờ bỏ cuộc.

* Không phải lúc nào cũng gặp may nhưng lúc nào cũng phải sẵn sàng đối phó với rủi ro!

* Sức mạnh trước cơ hội chỉ tồn tại ở những ai không chùn bước trước khó khăn và sợ hãi.

* Cơ hội giúp bạn thực hiện được khát vọng vươn lên phía trước.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đọc giùm bạn(2): Đừng bỏ lỡ cơ hội ảnh 2Thế hệ không có cơ hội hay sự thất bại của giáo dục?

* Đừng mong loại cơ hội mang đến cho bạn danh vọng mà hãy chọn cơ hội mang đến cho bạn niềm yêu thích.

* Với thái độ sống tích cực luôn có cơ hội để đưa bạn đến thành công.

* Thành công là một hành trình không có điểm dừng.

* Những người thành công luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn đòi hỏi xem mình được lợi lộc gì

* Những biến động trong cuộc sống chính là những cơ hội giúp ta làm tươi mới cuộc sống của mình.

* Chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng không gây nên oán thù.

* Mười thước cuối cùng trong cuộc đua là cơ hội để thể lực và ý chí của vận động viên được thử thách nhiều nhất hướng đến thắng lợi.

* Hãy đón lấy cơ hội và đi theo tiếng gọi của những vùng đất mới. Đó là nơi hứa hẹn rất nhiều hứng thú của khám phá và thành công.

* Không gì buồn chán hơn khi mỗi ngày tỉnh dậy thấy cuộc sống của mình chỉ toàn là những ngày tháng tẻ nhạt.

* Thật tuyệt vời được trở thành một người mà những mạo hiểm và gian khổ đã trải qua chẳng là gì so với những kiến thức và trải nghiệm đã tích lũy được.

* Cuộc đời là những chuỗi khởi đầu. Những thay đổi, mất mát, bệnh tật, tai họa… là những biến cố mà khi vượt qua chúng ta sẽ trưởng thành lên rất nhiều.

* Ánh sáng không bao giờ bị giới hạn và mỗi chúng ta cũng không hề bị giới hạn khi tỏa sáng.

* Đừng hoài phí cuộc sống tươi đẹp bằng những hối hả, vội vàng, bon chen trong cuộc mưu sinh mà quên rằng ngoài kia bầu trời trong xanh, nắng tỏa ấm áp cùng với vô vàn niềm vui đang chờ đón.

* Ngày nào ta không còn thấy điều gì mới mẻ nữa, không thấy niềm vui thú nào nữa thì hãy tự bẹo vào má mình xem mình còn sống hay là đã thành một hương hồn lưu lạc.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng