HH Dương Thùy Linh: 'Dễ làm hỏng phụ nữ nhất là đàn ông'

08/11/2012 15:29
Theo PNVN
Theo Hoa hậu Dương Thùy Linh, ba điều dễ làm hỏng người phụ nữ nhất là tiền, sự đố kỵ, lười biếng và cả đàn ông.

- Ví bản thân như 1 loài hoa, chị thích là hoa gì?


Tôi thích được so sánh với hoa oải hương, một loại hoa không quá rực rỡ như hoa hồng hay hoa ly, bù lại có hương thơm nồng nàn. Loại hoa này có khả năng chữa bệnh, giúp giải tỏa căng thẳng, ngủ ngon hơn và làm cho con người trở nên thư giãn vui tươi.

- Chị thấy mình giống với loài hoa đó?

Chắc có 1 phần nhỏ thôi! Tôi luôn cố gắng đem lại sự vui vẻ thoải mái cho mọi người. Hơn nữa, là con gái, ai cũng đều thích mình đẹp, duyên dáng trong mắt người khác. Nếu so sánh, tôi tự thấy bản thân giống bông hoa đẹp nhẹ nhàng, không quá chói lóa, rực rỡ.
Dương Thùy Linh sở hữu giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe và gương mặt vô cùng thanh tú, thuần khiết.
Dương Thùy Linh sở hữu giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe và gương mặt vô cùng thanh tú, thuần khiết.

- Người ta yêu thích những bông hoa, bởi ngoài vẻ đẹp vốn có, hoa còn sở hữu mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng. Đặt ra lựa chọn: làm bông hoa hoặc hương thơm của  nó. Chị muốn?


Dĩ nhiên là hương thơm rồi!

- Và, lý do là?

Vẻ đẹp một bông hoa thường tàn rất nhanh, ngược lại, hương thơm của nó có thể cất trữ lại. Điều này giống vẻ đẹp một người phụ nữ: luôn cần tâm hồn đẹp mới bền lâu, chứ đẹp mà vô duyên hẳn sớm tàn lắm.

- Victor Hugo từng nói, nếu thượng đế sáng tạo ra người phụ nữ trước thì người đã thôi không sinh ra các loài hoa...! 

Chắc chỉ có đại văn hào như Victor Hugo mới có thể phát biểu như vậy thôi. Thiếu những bông hoa, ông còn có thơ mà lấy lòng chị em. Chứ với cánh đàn ông khác đi tìm “một nửa” mà thiếu hoa khác nào ra trận không mang theo…súng. Hơn nữa, nếu không có hoa thật khó mang một thứ gì đó so sánh với vẻ đẹp người phụ nữ.  

- Theo chị, tại sao người ta thường ví phụ nữ như 1 bông hoa mà không thấy ví ngược lại: hoa như 1 người phụ nữ?


Đơn giản là phụ nữ hoàn toàn có thể trồng ra nhiều bông hoa đẹp, còn hoa không thể tạo ra phụ nữ đẹp. Đúng không!

- Ba điều trong cuộc đời người phụ nữ khi đã đi qua không thể lấy lại được?


Tuổi trẻ, sự ngây thơ và trong trắng.

Ba điều trong cuộc đời người phụ nữ, khi đã đi qua không thể lấy lại được: Tuổi trẻ, sự ngây thơ và trong trắng.
Ba điều trong cuộc đời người phụ nữ, khi đã đi qua không thể lấy lại được: Tuổi trẻ, sự ngây thơ và trong trắng.

- Ba điều dễ làm hỏng người phụ nữ nhất?


Ôi! Câu hỏi khó quá nhỉ? Có lẽ điều đầu tiên dễ làm người phụ nữ hỏng nhất chính là tiền. Người ta nói lấy vàng thử đàn bà là vì thế! Sự lười biếng là điều thứ hai.

Lười biếng trong việc trau dồi bản thân, lười biếng trong lao động và lười biếng trong suy nghĩ đều dễ làm hỏng người phụ nữ. Điều thứ ba là sự đố kị. Chính sự đố kị và nhỏ nhen dẫn phụ nữ tới nhiều hành động điên rồ và dại dột nhất.

- Ngoài tiền, sự lười biếng, đố kị, thì 1 điều dễ làm hỏng phụ nữ - mà ai cũng biết, nhưng khó vượt qua được?


Hẳn đó là đàn ông!

- Trái lại, ba điều làm nên giá trị một con người?


Có nhiều điều tạo nên giá trị một con người. Nhưng nếu chỉ kể ra ba điều thôi, tôi sẽ chọn một trái tim biết rung động trước cuộc sống, sự chăm chỉ và đức tính khiêm nhường.

- Điều gì khiến chị coi trọng hơn cả bản thân?

Hạnh phúc của con cái.

- Khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng khiến chị hạnh phúc tột cùng?


Khoảnh khắc khi con trai lần đầu tiên nhận ra mẹ, nhìn rất lâu vào mắt mẹ và nhoẻn nụ cười móm mém, đáng yêu.

- Trải nghiệm một người phụ nữ lần đầu làm mẹ?

Hạnh phúc, vui vẻ và…lúc nào cũng thèm ngủ. Từng ngày trôi qua, tôi đều cảm nhận được sự thay đổi của con trai. Có con rồi, tôi thấy mình mềm mỏng, dễ xúc động hơn. Nếu ngày trước, tôi là người lý trí thì bây giờ, sống thiên về cảm xúc nhiều hơn.

Dương Thùy Linh (trái), ông Nguyễn Tiến Bình - TBT Báo Giáo dục VN và Hoa hậu Ngọc Hân có mặt tại Lễ giai giảng lớp học Hy vọng, dành cho các ở Viện nhi TW do Báo Giáo dục VN tổ chức dạy học miễn phí cho các em nhỏ thiệt thòi.
Dương Thùy Linh (trái), ông Nguyễn Tiến Bình - TBT Báo Giáo dục VN và Hoa hậu Ngọc Hân có mặt tại Lễ giai giảng lớp học Hy vọng, dành cho các ở Viện nhi TW do Báo Giáo dục VN tổ chức dạy học miễn phí cho các em nhỏ thiệt thòi.

- Chị từng chia sẻ, sau khi sinh con sẽ rời khỏi showbiz, lui về chăm sóc gia đình?

Tôi chưa bao giờ có ý định rời showbiz, mà tôi chỉ định giảm bớt công việc mà thôi. Hiện tại, tôi vẫn chủ yếu ở nhà chăm cháu, chưa đi làm nhiều. Tôi chỉ mới quay trở lại dẫn chương trình Vitamin ở Đài Truyền hình Hà Nội, nó không lấy quá nhiều thời gian của tôi. Thi thoảng, tôi cũng nhận lời mời làm MC cho một, hai chương trình mà tôi thấy phù hợp.

- Đó là trước mắt, còn về lâu dài, khi con trai lớn hơn 1 chút?


Cháu lớn thì lại sẽ có…cháu bé nữa! Tôi thích có nhiều con lắm!

- Khó khăn nhất trong chăm sóc con?


Đó là làm sao mà có thể chọn lựa phương pháp chăm sóc con tốt nhất trong một loạt các thông tin đa chiều từ nhiều nguồn: dân gian truyền miệng cho tới khoa học. Và, ngoài ra làm sao để cho người thân cảm thấy hài lòng với sự phát triển của cháu nữa.

- Vậy, chị chọn nuôi con theo ý muốn hay làm hài lòng tất cả mọi người?


Theo cách khoa học nhất, sau khi nghiên cứu kĩ và thuyết phục mọi người trong gia đình. Thực sự, đây là một điều khó khăn nhất của các bà mẹ. Giờ tôi mới hiểu câu nói vui của các mẹ: đẻ con ra nhưng cứ như nuôi thuê ấy, bao nhiêu lời góp ý, rồi chuyện hàng ngày phải báo cáo “chỉ số” cho mọi người nữa. Mà ai thì cũng đều có ý tốt cả.

- Sống trên đời, điều chị sợ nhất là gì?


Sự hối tiếc, đặc biệt trong vấn đề tình cảm với người thân trong gia đình. Vì đôi khi hối hận muốn sửa sai đã quá muộn rồi. May mà tôi hiểu điều này, nên chưa bao giờ rơi vào tình huống khó khăn như vậy.

- Nỗi sợ lớn nhất của một người mẹ trẻ?

Sợ con mình mai sau không thể tự đứng lên đôi chân mà bố mẹ không còn trên đời để lo cho con. Sợ hơn cả là con không trở thành người tốt, sống thiếu đạo đức, tình người.

- Nỗi sợ của một người vợ?


Sợ không được chồng coi trọng.

- Còn khi làm dâu?


Bố mẹ chồng không hiểu mình. Còn nỗi sợ nhất trong tất cả các loại sợ của tôi, chính là sợ người khác biết được mình thật sự sợ cái gì!
Theo PNVN