Bạn đọc viết:

Hoàng Việt yêu U60: Thêm một phản biện bất ngờ!

10/10/2012 06:34
Bùi Mỹ Dung (Hải Phòng)
(GDVN) - Yêu mà chỉ để ý đến những khuôn phép hay làm vừa lòng, vừa mắt người khác thì đó không phải là tình yêu mà chỉ là một màn kịch.
Tôi là một độc giả thường xuyên theo dõi báo Giáo dục Việt Nam. Khi đọc vụ lùm xùm Hoàng Việt yêu người phụ nữ “đáng tuổi mẹ” và thấy rất nhiều ý kiến trái chiều mà phần đa là chê bai, lên án, dè bỉu…tôi cảm thấy rất bất bình.

Trước đó tôi không biết Hoàng Việt là ai cũng như người yêu anh ta như thế nào? Nhưng nếu mọi người nhìn với ánh mắt nhẹ nhàng hơn và lắng nghe những tình cảm của họ sâu sắc hơn thì mọi chuyện không đến nỗi quá kinh khủng. Không bênh vực hay cổ súy cho tình yêu vụ lợi, cái tôi trân trọng là những tình yêu thực sự, xuất phát từ trái tim. Khi tình yêu chân thành đến, chẳng cần lý do gì, chẳng cần biết khoảng cách địa lý hay tuổi tác, chỉ cần hai người thực sự đồng cảm và sẻ chia là đủ rồi.


Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để chia sẻ quan điểm về vụ việc này hoặc bình luận về showbiz nói chung.
Có thể nhiều người cho rằng Hoàng Việt xuất phát từ lý do vật chất mà “ngậm đắng nuốt cay” yêu người hơn mình mấy giáp. Còn tôi, tôi nghĩ yêu người hơn tuổi không phải là việc “xưa nay hiếm”, tôi đã từng chứng kiến cậu bạn 24 tuổi yêu say đắm một cô 50 tuổi đã từng ly hôn. Vượt qua mọi định kiến, cậu ấy đã chứng minh cho mọi người thấy, đó là tình cảm đích thực, đến giờ họ vẫn bên nhau hạnh phúc. Hay câu chuyện tình có lẽ rất nhiều người biết và khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Đó là câu chuyện của chàng trai 36 tuổi Giàng A Linh và bà Hạng Thị Sông 78 tuổi. Họ bên nhau và cần nhau như con người cần không khí để sống, mặc kệ những đồn đoán, “lời ra tiếng vào”. Và dần dần, chính tình yêu chân thành của họ đã khiến những người xung quanh cảm động, ngưỡng mộ và khâm phục. Cuộc sống của họ luôn ngập tràn tiếng cười và dường như người này luôn là cả thế giới trong mắt người kia.
Hoàng Việt cũng vậy – khi yêu người phụ nữ hơn mình rất nhiều tuổi có lẽ anh không quan tâm đến tuổi tác, không quan tâm đến tiền tài, của cải. Có lẽ chính sự đồng điệu của hai con tim đã giúp 2 người xích lại gần nhau, yêu thương và gắn bó, chia sẻ cùng nhau. Tại sao anh ấy không thể yêu người hơn tuổi mình? Tại sao anh ấy không có quyền sống đúng với những gì mình mong muốn? Tại sao anh ấy không được sống cho chính bản thân mình? Tôi thấy chẳng có gì đáng lên án hay soi mói. Nếu suy xét kỹ thì có thể thấy, Hoàng Việt không tạo chiêu trò hay PR cho bản thân.

Cũng như các cặp đôi khác, anh ấy có quyền nắm tay người yêu đi gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động của showbiz. Và khi có người khác quan tâm đến bạn gái của anh, anh hoàn toàn có thể dùng những lời lẽ ngọt ngào để nói về một nửa của mình. Tôi thấy trân trọng Hoàng Việt, bởi anh dám yêu, dám chia sẻ về tình yêu của mình. Mặc kệ những lời lẽ miệt thị, những cái nhìn không thiện cảm, anh vẫn ngẩng cao đầu, nắm chặt tay người mình yêu thương và bước đi giữa những ồn ào, thị phi.

Có lẽ, cuộc đời với đầy rẫy những thật giả lẫn lộn đã khiến nhiều người không còn niềm tin, hoài nghi tất cả. Nhưng bạn hãy tin, đâu đó quanh mình vẫn luôn có những điều kỳ diệu xảy ra. Và tình yêu là một trong những điều đặc biệt nhất của cuộc sống. Không cần bất cứ lý do gì để yêu một người. Tôi tin vào Hoàng Việt, tin vào tình yêu chân thành của anh và tôi luôn mong họ sẽ bên nhau mãi mãi. Mọi người hãy lắng nghe bằng trái tim, đọc kỹ và suy ngẫm để thấy rằng đáng lẽ chúng ta nên chúc phúc cho họ thay vì cố tình nghĩ khác đi và gán cho họ những điều tiếng không đáng có.
Bùi Mỹ Dung (Hải Phòng)