Hỏi nhanh - đáp gọn HH Ngọc Hân: Hôn là một bài thơ...

28/11/2011 15:39
Trong 4 điều: Xấu xí, nghèo khổ, lấy chồng vũ phu, già yếu, Hoa hậu Ngọc Hân sợ "mắc phải" điều gì nhất?

Máu ghen phụ nữ ví như nham thạch và núi lửa

- Chị hãy định nghĩa một số từ sau, dĩ nhiên theo cách nghĩ của riêng mình!

Đồng ý.

- Hoa hậu?

Hoa hậu trước tiên là một cô gái có chiều cao trên 1m7.

- Tiếp theo?

Và may mắn được vinh danh trong một cuộc thi sắc đẹp

- Tình Yêu?

Đây là thứ duy nhất mà 1 cá nhân có thể ban phát cho tất cả mọi người trên thế giới.

Hoa hậu Ngọc Hân định nghĩa: "Tình Yêu, là thứ duy nhất mà 1 cá nhân có thể ban phát cho tất cả mọi người trên thế giới."
Hoa hậu Ngọc Hân định nghĩa: "Tình Yêu, là thứ duy nhất mà 1 cá nhân có thể ban phát cho tất cả mọi người trên thế giới."

- Hôn?

Tôi nhớ ai đó từng nói: Hôn là một bài thơ trong cuộc sống yêu đương

- Liên quan tới hôn, hỏi thêm Ngọc Hân câu nữa: tại sao khi trao nụ hôn, người ta thường nhắm mắt?

Bởi những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng cả con tim.

- “Máu ghen” người phụ nữ nên ví như điều gì?

Nham thạch và núi lửa. Vì nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Nhưng, hiểu một cách nhẹ nhàng, vui vẻ thì “máu ghen” là biển hiện của 1 phụ nữ thông minh, sắc sảo. Người ta vẫn nói ghen như Hoạn Thư, mà trong truyện Kiều, Hoạn Thư vốn là người có 2 đức tính: thông minh, sắc sảo.

- Thế nào là một phụ nữ khôn ngoan?

Người phụ nữ khôn ngoan biết thu xếp gia đình của mình, còn người phụ nữ ngu dốt phá hủy nó bằng chính đôi tay của họ.

- Chị sẽ: Làm những gì mình thích hay thích những gì mình làm?

Tôi sẽ cố gắng để luôn được ở trong 2 tình huống trên!

-  Chị không thích cách trả lời chung chung từ người khác đúng không!

Vậy tôi chọn: thích những gì mình làm.

- Tại sao?

Tôi thích sự chủ động.

- 3 trường hợp dễ khiến chị… bị động?

Một cơn mưa lớn bất chợt, một vòng tay ôm xiết từ người bạn cũ lâu không gặp, cuối cùng là bất ngờ được mời lên hát chỗ đông người.

Ngọc Hân: "Tôi thích những gì mình làm".
Ngọc Hân: "Tôi thích những gì mình làm".

- Châm ngôn sống của chị?

Sống phải biết điều và biết sợ.

- Biết điều là việc nên làm. Biết Sợ nên hiểu thế nào?

Biết sợ khi phải đứng giữa ranh giới mong manh giữa tốt và xấu.

- Chị sợ bước qua ranh rới của điều xấu?

Đâu ai mong muốn phải làm điều xấu đâu!

"Sắc đẹp không sinh ra trí thông minh"

- Nếu buộc phải chọn trở thành: 1 hạt cát hoặc 1 hạt bụi, chị muốn là…?

Tôi sẽ là hạt cát.

- Là hạt cát, chị được gì?

Có thể tôi được ở gần đại dương mênh mông hoặc sẽ trở thành một món đồ thuỷ tinh đẹp mắt và thiết thực.

- Tại sao chị từ chối làm hạt bụi?

Vì nó ko có ích cho cuộc sống.

- Căn cứ đâu nói vậy?

Nhắc đến bụi, người ta hay nghĩ đến những thứ ko tốt. Bụi thì thường bẩn, thậm chí gây bệnh cho con người.

- Trong 4 điều: Xấu xí, nghèo khổ, lấy chồng vũ phu, già yếu, chị sợ điều gì nhất?

Lấy chồng vũ phu.

- Chúng ta có luật ly hôn đấy thôi?

Nhưng lấy phải ông chồng vũ phu là điều nằm ngoài tầm…kiểm soát. Còn xấu xí, nghèo khổ và già yếu đều phụ thuộc số phận và quy luật tự nhiên.

- Theo chị, nơi nào có người đàn bà đẹp thì….

Đơn giản lắm, thì nơi đó có nhiều người đàn ông thở dài.

- 3 thứ có thể “tắm mát” con tim người đàn ông?

Nước, hoa và sắc đẹp của phụ nữ.

- Ngoài sự xúc động, phụ nữ dùng nước mắt để làm gì?

 Để đạt được một số mục đích khác.

- Cụ thể?

Để được yêu chiều hơn, thông cảm hơn. Nước mắt vốn là vũ khí lợi hại của người phụ nữ mà.

- Phụ nữ cần nước hoa hay nước hoa cần phụ nữ?

Nước hoa cần phụ nữ.

- Lý giải?

Không có phụ nữ, tin chắc nước hoa sẽ chỉ là những thứ chai lọ đẹp mắt bày biện trong tủ kính.

- Vẫn có nước hoa dành cho đàn ông đó thôi?

Phụ nữ dùng nước hoa nhiều hơn đàn ông mà!

- Điều tạo hóa ban tặng – và chính người lại lấy đi của người phụ nữ?

 Sắc đẹp.

- Câu nói chị ấn tượng?

 Sắc đẹp không sinh ra trí thông minh.

- Biểu hiện dễ nhận thấy nhất khi người phụ nữ đang yêu?

Hay cười một mình!

- Chán yêu?

Khi nhắn tin, gọi điện với người yêu trở thành nghĩa vụ.

- Hết yêu?

 Thấy lòng nhẹ tênh khi thấy người yêu nắm tay một cô gái khác.

- Biệt danh bạn bè thường gọi chị?

Hân thỏ, Hân "còi".

- Thích cách gọi nào hơn?

Hân "còi". Nó độc và đa nghĩa.

- Sự đa nghĩa mà chị nói?

“Còi” ở đây là chơi chữ đấy! Đừng hiểu nhầm là bé nhỏ. Còi ở đây là ngoại hình “tương đối” hơn các bạn cùng tuổi. Thứ nữa là nói về sự "to mồm". Trong những chương trình tập thể, tôi cũng hò hét ác liệt lắm - giống như chiếc còi các trọng tài hay anh công an giao thông hay thổi ấy!

- Còn biệt danh thứ 3, thứ 4 nữa không?

Thế thôi ạ!

- Chị chia sẻ một chút về biệt danh Hân thỏ?

Tôi có 2 cái răng giống thỏ và rất thích thỏ nữa.

- Trong 1 sự kiện lớn, bất ngờ một người bạn liên mồm gọi chị rất lớn bằng biệt danh Hân còi (hoặc hân Thỏ)  trước đông đảo phóng viên, khách mời sang trọng, chị ứng xử thế nào?

Nếu ai đó gọi tôi như vậy, ắt là người bạn rất thân. Tôi sẽ nói chuyện rất bình thường, vui vẻ với bạn mình. Đâu có gì phải ngại bởi những biệt danh dễ thương bạn bè đặt cho. Hơn thế, còn phải thấy vui và tự hào. Bạn bè quý mến mới có biệt danh đáng yêu vậy chứ!

Theo PNVN Cuối tuần