Mẹ ngôi sao X Factor mong muốn con là người đồng tính

28/10/2012 07:08
Long Hy
(GDVN) - Lucy Spraggan, một thí sinh đồng tính nữ của chương trình ca nhạc ăn khách X Factor, kể rằng mẹ cô rất tự hào về con gái...

Lucy Spraggan, ngôi sao sáng giá của The X Factor, một nữ ca sĩ trẻ đồng tính đã thổ lộ việc mẹ cô tuyệt vọng như thế nào khi phát hiện sự thật giới tính của một trong số những người con của bà. Cô ca sĩ với cây guitar Lucy Spraggan từng công khai giới tính thật của mình cho mẹ biết năm cô 14 tuổi.

“Tôi chắn chắn rằng bà mong có một đứa con là người đồng tính. Bà từng đưa chúng tôi tới buổi diễu hành của cộng đồng người đồng tính Gay Pride khi chúng tôi còn nhỏ và bà cũng có rất nhiều bạn bè là những người đồng tính”, Lucy nhớ lại. “Và thật lòng tôi biết bà muốn một trong số chúng tôi là người đồng tính, tôi biết chắc vậy!”.

Ngôi sao của The X Factor, Lucy Spraggan. Ảnh. The Sun.
Ngôi sao của The X Factor, Lucy Spraggan. Ảnh. The Sun.

Lucy kể lại chuyện công khai giới tính với mẹ: “Tôi vào phòng ngủ của mẹ, khi đó bà đang trò chuyện cùng cha dượng, tôi đã nói với hai người rằng tôi đã có bạn gái, vậy thôi. Mẹ tôi vẫn hết sức vui vẻ, nhưng thực sự lúc đó tôi chẳng thấy tự tin chút nào bởi cái sự dũng cảm của mình khi công khai với người thân. Đó cũng là cách tôi hòa nhập với mọi người xung quanh và bạn bè ở trường. Khi đó, tôi cũng nghĩ mẹ chẳng đời nào dám quẳng tôi ra khỏi nhà khi tôi công khai, và trong gia đình tôi không ai phán xét ai cả”.

“Thế nhưng vẫn có một sự kỳ thị lớn còn tồn tại ở Anh khi mọi người từng hỏi tôi vì sao khi thi The X Factor không giấu nhẹm chuyện công khai giới tính, nhưng sự thực là tôi đã nghĩ trong đầu như vậy rồi”.

Lucy, cô gái sinh năm 1991 đã có bạn gái sau khi cô đến Thái Lan dạy tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ ở Bangkok, cặp đôi qua lại 6 tháng trước khi Lucy quay trở lại Anh.

Và cô khẳng định quan hệ giữa hai người vẫn ổn mặc dù báo chí thì tung tin rằng cả hai đã chia tay. “Tôi thực sự nhớ bạn gái của mình nhưng tôi đã nói với cô ấy rằng đừng nghĩ đến việc tình cảm tiến triển ra sao bởi tôi luôn ở đây, còn cô ấy thì nói tôi hãy đến Thái Lan nhưng cũng khuyên tôi nên để sự nghiệp lên trên hết. Đó thực sự là một niềm đam mê, khi bạn một mình trên giường mà không có bạn gái, còn gì buồn hơn. Nhưng hãy hy vọng trong tương lai, chúng tôi sẽ được ở bên nhau”.

Bà Anstey, mẹ của Lucy (phải).
Bà Anstey, mẹ của Lucy (phải).

Lucy còn có một người anh trai và một em gái, cô chia sẻ lối suy nghĩ tích cực cũng như hướng tiếp cận cuộc sống theo cách riêng của mình: “Tôi đi theo dòng chảy của đời tôi và cảm thấy gần gũi với những gì thuộc về mình. Tôi thích mặc những gì mà mình cảm thấy thích. Hãy làm những điều tốt nhất cho bản thân bạn, đó là cách tôi cảm thấy sự thoải mái và tự tin lúc này. Và tôi mong rằng, sự xuất hiện của mình tại X Factor sẽ tiếp thêm động lực cho những cô gái có ngoại hình trung bình khá như tôi. Tôi muốn thử sức với những điều gì khiến mình thích thú và được hát cho mọi người”.

Anh trai của Lucy là một huấn luận viên thể hình đã nói với em gái rằng nếu Lucy muốn tập thể hình thì cô hoàn toàn có thể đến phòng tập dưới sự hướng dẫn của anh trai. Nhưng ngôi sao của X Factor thì không muốn nghĩ đến những điều tương tự như vậy, không phải một cô gái cơ bắp.

Ngoài tình yêu âm nhạc, Lucy còn học cứu hỏa và trải qua khá nhiều công việc khác nhau, như thợ sửa ống nước, hướng dẫn viên trong hang động và ảo thuật gia. Lucy đã tham gia công việc tháo gỡ các công trình xây dựng và thậm chí từng bị gẫy chân khi một cây anh đào gẫy rơi đè lên chân cô.

Hiên tại, Lucy đang chuẩn bị cho ra đời album đầu tay và trong tháng 11 tuần tới sẽ có mặt trên thị trường. Mẹ của Lucy Spraggan, bà Anstey là một nhà báo tự do, bà là tác giải cuốn sách có tựa đề “The Guardian” về quyết định công khai giới tính của con gái Lucy năm 14 tuổi và về cuộc sống gia đình với người cha dượng. 

Long Hy