"Nếu muốn, tôi không ngại trút 100% xiêm y"

31/05/2011 04:13
Ngọc Bích cho hay, nếu thực sự muốn chụp nude, cô sẽ không ngần ngại trút bỏ xiêm y 100% để có được những bức ảnh nghệ thuật, chứ không nửa vời.

Sau thời gian im lặng khi bộ ảnh nude chụp chung với Vũ Hoàng Điệp bị nhiều lời chỉ trích, chê bai từ khán giả, giải vàng Siêu mẫu 2009 chính thức lên tiếng về vụ việc. Ngọc Bích cho hay, nếu thực sự muốn chụp nude, cô sẽ không ngần ngại trút bỏ xiêm y 100% để có được những bức ảnh nghệ thuật, chứ không nửa vời.

- Bộ ảnh nude chị chụp chung với Vũ Hoàng Điệp ngay khi xuất hiện đã nhận không ít phản đối từ người xem. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là hành động ăn theo những bộ ảnh nude gây xôn xao dư luận của Ngọc Quyên, Ngọc Tình... Ý kiến của chị về chuyện này?

Đầu tiên, tôi có thể khẳng định, đây không phải là bộ ảnh nude 100% như nhiều bài báo đã đưa tin cũng như dẫn ảnh để chỉ trích. Tôi và Vũ Hoàng Điệp được ê kip mời chụp hình để đăng trên một tạp chí chăm sóc sắc đẹp, chứ không phải là chụp nude để đăng báo. Chính vì thế, khi bộ ảnh đăng tải đầu tiên trên một tờ báo mạng và nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi đã ngay lập tức gọi điện cho êkip yêu cầu gỡ bài xuống. Điều đó có thể chứng minh là tôi không cố tình trong sự việc này.

Thứ hai, bộ ảnh khi bị đưa lên mạng đã sử dụng photoshop quá đà, làm mất hẳn những mảnh vải trên người tôi, khiến khán giả hiểu nhầm rằng, tôi cố tình lột trần toàn bộ cơ thể. Tôi rất buồn và bức xúc.

 



- Chị giải thích rõ hơn về việc dùng photoshop để chỉnh sửa ảnh?

Mọi người nếu để ý sẽ thấy, những người mẫu chụp ảnh cho các báo về chăm sóc sắc đẹp (tức là chụp khai thác cách trang điểm, làm tóc...) thường mặc trang phục sáng màu và để lộ vai trần.

Ở một số tấm ảnh, tôi đã bị photoshop làm biến mất cả mảnh vải che chắn vòng 3, có tấm dù nằm bẹp xuống sàn nhà nhưng vòng 1 của tôi lại bị... kéo ra theo kiểu hờ hững, rất vô lý. Thực sự, khi thực hiện bộ ảnh này, một người trong êkip có yêu cầu tôi khi nằm nên để ngực trần hờ hững cho gợi cảm, nhưng tôi nhất quyết không chấp nhận.

Tôi suy nghĩ thế này, nếu thực sự để chụp ảnh nude, tôi sẽ không ngại trút bỏ trang phục 100% để khoe được nét đẹp cơ thể. Tôi sẽ thực hiện một mình chứ không chụp chung với Vũ Hoàng Điệp hay "núp" sau lưng cô ấy để có những bức ảnh nude nửa vời như thế. Ai tinh ý, nhìn cách chụp hình như thế, cũng không thể nói là đang chụp ảnh nude.

Tôi từng cố gắng chọn cách im lặng về bộ ảnh với Vũ Hoàng Điệp, nhưng tôi càng im lặng, càng bị nhiều người đem bộ ảnh lên bàn cân với các người mẫu khác, để so sánh và phê phán. Tôi muốn nói ra để những người vốn hiểu lầm tôi sẽ có cái nhìn thông cảm hơn.

- Ngọc Quyên từng phát biểu, mỗi người mẫu nên có một số bộ ảnh để đời và cuối cùng, cô ấy cũng có một bộ ảnh nude với mục đích bảo vệ môi trường, dù gây nhiều tranh cãi nơi khán giả. Bản thân chị từng chụp bộ ảnh nude nào như thế?

Tôi từng được nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định , người từng đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước về ảnh nude, để nghị làm mẫu chụp để gửi ảnh dự thi. Dù thân thiết và tin tưởng anh, nhưng tôi vẫn từ chối.

Từ trước đến nay, tôi không chụp ảnh nude, thậm chí tôi cũng chưa chụp ảnh với nội y với một lý do duy nhất, không muốn để mẹ và những người thân trong gia đình buồn. Gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa, nên mẹ tôi không thích tôi chụp những kiểu ảnh như vậy. Khi bộ ảnh của tôi và Vũ Hoàng Điệp bị "tung" lên mạng, mẹ đã giận tôi cả tháng, dù tôi đã cố giải thích nhiều lần.

 



- Dù thế nào thì chính bộ ảnh ấy cũng phần nào "hâm nóng" tên tuổi của chị với khán giả. Chị nghĩ sao về việc nghệ sĩ lợi dụng ảnh nude, ảnh chụp với trang phục hở hang để làm nóng tên tuổi?

Tôi nghĩ, mỗi người đều có quyền làm những gì họ muốn, miễn là đừng tạo nên sự phản cảm hay không phù hợp với văn hóa của đất nước.

Còn nói về trào lưu ăn mặc hở hang, tôi thấy có nhiều người nhầm lẫn giữa sự gợi cảm tự nhiên với cách phô bày cơ thể. Sự sexy, gợi cảm không nhất thiết phải đến từ trang phục chúng ta mặc, mà đến từ thần thái, phong cách. Đôi khi, chỉ cần mặc trang phục hợp mốt, đúng với hoàn cảnh, địa điểm mình xuất hiện cộng với chút son đỏ là cũng đủ tạo nên sự sexy mà không cần hở hang.

- Sau giải Vàng Siêu mẫu 2009, nhiều người chờ đợi chị tỏa sáng hơn trong thế giới chân dài. Thế nhưng, có vẻ như, gần hai năm qua, chị vẫn "dậm chân tại chỗ". Chị lý giải thế nào về vị trí của mình hiện tại?

Có lẽ giải thưởng lớn này đã đến với tôi quá bất ngờ, khiến tôi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để nhanh chóng tỏa sáng hơn. Một phần khác là do sau khi có danh hiệu, tôi vẫn chỉ một thân vận động, tự lo tất cả mọi chuyện, không có người định hướng để chỉ ra những bước đi cụ thể. Và cuối cùng còn là sự may mắn nữa.

Tuy vậy, tôi vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, khi song song làm được cả hai việc là người mẫu thời trang cũng như theo học cao học ngành quản trị kinh doanh.

 



- Không đắt show nhưng mọi người vẫn thấy chị xuất hiện ở các event với hình ảnh khá hào nhoáng. Chị nghĩ sao nếu người khác cho rằng chỉ có "cặp" với đại gia mới được như thế?

Không như nhiều người mẫu chỉ tập trung cho sàn diễn catwatk hay chỉ chụp ảnh thời trang... thời điểm đoạt giải Vàng 2009, cũng là lúc tôi tốt nghiệp đại học. Tôi làm thêm công việc marketing cho công ty thương mại của chị gái.

Ngoài mức lương nhận được từ công việc, nếu thiếu, tôi vẫn có thể xin tài trợ từ mẹ và các anh chị mình. Nhà tôi rất đông người, tôi lại là con út, nên cũng hay được mọi người ưu ái.

- Chị vốn là một trong những đồng nghiệp khá thân thiết của Vũ Hoàng Điệp, nhưng trong khi cô ấy khá "cởi mở" về chuyện tình cảm riêng tư thì chị lại nhất quyết giấu kín, không chịu hé nửa lời. Vì sao vậy?

Tôi không thờ ơ, chỉ là vì, tôi muốn khi nói ra điều gì thì phải chắc chắn với điều đó. Hơn nữa, tôi cũng e ngại việc tiết lộ tình cảm, hôm nay yêu ai thì lên báo nói hay, nói tốt, nhưng khi chia tay lại nói những điều không vui về nhau. Vì thế, tôi vẫn chọn cho mình cách giữ kín kẽ chuyện tình cảm hiện tại. Nếu có những sự kiện lớn như đám hỏi, kết hôn, chắc chắn tôi sẽ khoe ngay với khán giả.

- Chị có dự định gì cho con đường trước mắt?

Nghề người mẫu vẫn là lựa chọn hàng đầu để tôi tiếp tục phát triển. Khi thấy nhiều bạn người mẫu lấn sân sang các lĩnh vực như điện ảnh, dẫn chương trình, tôi cũng muốn thử sức. Ngày trước, tôi từng được ngỏ ý mời tham gia một số phim truyền hình, nhưng vẫn chưa nhận lời. Có thể sắp tới đây, tôi sẽ để ý hơn ở các lĩnh vực này.

Tuy nhiên, một việc không kém phần quan trọng khác của tôi ở thời điểm hiện tại là hoàn tất được khóa cao học của mình. Tôi muốn nâng cao thêm kiến thức, để dù làm ở lĩnh vực nào mình cũng có sự nhạy bén và tư duy tốt hơn.

Theo Ngôi Sao