Nhân lên vẻ đẹp rạng ngời từ những anh hùng giữa đời thường

13/04/2022 09:06
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Họ đều là những tấm gương bình dị mà cao quý, họ coi những việc nghĩa hiệp chỉ như một hành động rất bình thường mà ai gặp cũng có thể hành động như họ.

Những ngày qua, dư luận dần dần chia sẻ những hình đẹp của hình ảnh đẹp về Thái Ngô Hiếu- Đại úy công an cứu 4 người sắp chìm xuống biển tại xã biển Phước Tĩnh (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

Anh là cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (thuộc Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin chia sẻ, sáng 10/4, một nhóm sinh viên từ Thành phố Hồ Chí Minh đi biển Phước Tĩnh (Bà Rịa – Vũng Tàu” để tắm biển.

Thời điểm này nhóm sinh viên cả nam nữ xuống biển tắm thì bị sóng nước cuốn trôi ra xa bờ và có hiện tượng bị đuối nước.

Chiến sĩ công an Cảnh sát phòng cháy & Cứu nạn cứu hộ Thái Ngô Hiếu được thăng vượt cấp bậc hàm từ Trung úy lên Đại úy. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Chiến sĩ công an Cảnh sát phòng cháy & Cứu nạn cứu hộ Thái Ngô Hiếu được thăng vượt cấp bậc hàm từ Trung úy lên Đại úy. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Đại úy Thái Ngô Hiếu (khi đó là Trung úy) đang nghỉ phép đi tắm biển gần đó phát hiện có một thanh niên chạy lên bờ hoảng hốt kêu cứu đã nhanh chóng bơi ra cứu.

Bằng sự mưu trí, dũng cảm và nghiệp vụ xuất sắc của một chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, chiến sĩ công an Thái Ngô Hiếu cứu giúp nhóm người gặp nạn vào bờ an toàn.

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân đăng tải ngày 11/4, trong quá trình công tác, chiến sĩ công an Thái Ngô Hiếu đã tham gia 39 lượt cứu nạn, cứu hộ và đã cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn…

Với những thành tích đã đạt được, đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, xả thân chấp nhận hy sinh đến tính mạng để cứu người dân bị đuối nước, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

“Lúc đó nhiều người bảo Hiếu ơi từ từ đừng ra. Họ sợ tôi gặp chuyện. Bản thân tôi cũng biết nếu cứu không đúng kỹ thuật tôi có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình huống lúc đó quá gấp gáp tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết lao xuống biển cứu người”, chiến sĩ Thái Ngô Hiếu chia sẻ.

Cũng trong ngày, 09/4, anh Thái Ngô Hiếu cứu người, tại Hải Hậu, Nam Định, anh Nguyễn Đức Chính - anh công nhân may (trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cũng đã quên hiểm nguy lao mình xuống dòng nước cứu nữ sinh lớp 8 đang bị đuối nước.

“Khi thấy người gặp nạn tôi chỉ nghĩ cứu người là quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai nhìn thấy sự việc cũng sẽ làm như tôi”, anh Chính tâm sự trên báo Tin tức của Thông tấn xã.

Những hành động của chiến sĩ công an Thái Ngô Hiếu, anh Nguyễn Đức Chính đều hành động đáng được tuyên dương, nhân rộng bởi trong tình huống quá nguy cấp, chỉ có những con người dũng cảm mới có thể vượt khỏi suy nghĩ đắn đo giữa cái chết và sự sống.

Nhiều người dù bơi rất giỏi nhưng không ai dám chắc có thể lao xuống nước, đặc biệt là nước biển động để cứu người.

Cần nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng, trong hiểm nguy, nỗi lo sợ, sự ích kỷ, đảm bảo cho bản thân an toàn luôn ngự trị trong mỗi con người.

Thế nhưng, trong tình huống cụ thể, chỉ có những con người có tấm lòng dũng cảm, trái tim thuần khiết mới vượt qua khỏi nỗi sợ cái chết cứu người.

Huyện đoàn Hải Hậu (Nam Định) tặng khen, động viên anh Nguyễn Đức Chính dũng cảm lao mình xuống nước cứu người. Ảnh: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Huyện đoàn Hải Hậu (Nam Định) tặng khen, động viên anh Nguyễn Đức Chính dũng cảm lao mình xuống nước cứu người. Ảnh: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sự sống chết của nạn nhân chỉ trong tích tắc, những con người dũng cảm đó không thể suy nghĩ nhiều.

Hành động lao xuống dòng nước xiết để cứu giúp nạn nhân hoàn toàn xuất phát từ một tâm hồn cao thượng, một trái tim nhân hậu bao la, chứ không có chỗ cho sự tính toán hơn thiệt, được mất của bản thân.

Còn nhớ, tháng 5/2021, Đại úy Công an Nguyễn Văn Lâm (nguyên Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) gây bức xúc dư luận khi chỉ đứng bấm, gọi điện thoại, mặc kệ tài xế xe taxi một mình vật lộn với tội phạm. Hành động này sau đó đã bị lên án một cách mạnh mẽ bởi sự thờ ơ, vô cảm trước cái ác.

Thực tế, cũng đã không ít người vô cảm với sự hiểm nguy, cái chết trước mắt hay cái ác, họ tự chọn cho mình cách hèn nhát để lờ đi hiện thực ngay trước mắt.

Trái ngược với điều đó, trong cuộc sống hàng ngày đều có nhiều những anh Nguyễn Đức Chính, Thái Ngô Hiếu hay anh tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 12, anh Phạm Văn Phó (41 tuổi, xã Tịnh Hòa, Quảng Ngãi) và chị Lê Thị Hồng Tâm nhân viên của một nhà hàng ở bãi biển Mỹ Khê, bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê đã cứu nhóm nữ nữ sinh lớp 10 bị đuối nước, anh Trần Văn Tròn (20 tuổi, trú khối Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã quên mình lao xuống biển và cứu được 3 em học sinh vào bờ an toàn...

Trong số những người anh hùng bình dị ấy, có những người đã phải hi sinh cả tính mạng như anh Phạm Văn Phó, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người ở lại.

Tất cả những hành động, dù các các anh, các chị đều không nhận là anh hùng nhưng hành động đó đều xứng đáng gọi là anh hùng và những hành động đó đều có tính giáo dục, sức lan tỏa đến cộng đồng rất lớn.

Anh Hiếu, anh Chính, anh Tròn, anh Phó, chị Tâm, anh Mạnh...đều là những tấm gương bình dị mà cao quý, vẻ đẹp rạng ngời của những người có trái tim trọng sáng, lòng quả cảm, họ coi những việc nghĩa hiệp chỉ như một hành động rất bình thường mà ai gặp cũng có thể hành động như họ.

Anh hùng nghĩa hiệp nhưng chỉ coi đó như hành động bình thường mà ai gặp cũng sẽ làm, những chia sẻ của những người anh hùng giữa đời thường cũng chính là biểu hiện, minh chứng rõ ràng nhất cho phẩm chất của người Việt: Luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và đầy lòng dũng cảm quên mình cứu người mà luôn khiêm tốn.

Sáng 11/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi Trung úy Thái Ngô Hiếu, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai và anh Nguyễn Đức Chính, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có hành động dũng cảm, cứu được nhiều người đang bị đuối nước trong 2 ngày vừa qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Trung úy Thái Ngô Hiếu, với tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân đã gắng hết sức mình cứu 4 thanh niên, từ 19-23 tuổi, bị đuối nước tại bãi tắm Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng 10/4/2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân, chỉ với một suy nghĩ là phải nhanh chóng cứu người của anh Nguyễn Đức Chính khi anh nhảy từ cầu Thịnh Long ở độ cao khoảng 30 m xuống sông Ninh Cơ để cứu một nữ sinh lớp 8 đang chới với trong dòng nước chảy xiết, đưa vào bờ an toàn, chiều ngày 9/4/2022.

Trần Phương