Phạm Băng Băng thử cởi váy, tẩy phấn xem sao (?!)

23/05/2011 07:36
(GDVN) - Showbiz Việt tuần qua nổi bật lên sự kiện đoàn nghệ sĩ Việt Nam góp mặt tại LHP Cannes lần thứ 64, và nhận được rất nhiều phản hồi… thất vọng!

(GDVN) - Showbiz Việt tuần qua nổi bật lên sự kiện đoàn nghệ sĩ Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 64 và nhận được rất nhiều phản hồi… thất vọng của độc giả.

{iarelatednews articleid='2783,2815,2414,2097,2884'}

Nguồn cơn của sự việc có lẽ bắt nguồn từ… 2 nữ diễn viên của điện ảnh Hoa ngữ, Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng. Ngay khi vừa bước chân xuống thảm đỏ Cannes, Phạm Băng Băng đã thu hút sự chú ý của tất cả đồng nghiệp và báo chí thế giới khi diện một bộ váy đỏ rực rỡ, để lộ vai trần tôn làn da trắng mịn. Vài hôm sau, một nàng Hoa đán khác, Lý Băng Băng xuất hiện tinh khôi trong vộ váy trắng. Giới nhiếp ảnh tại Cannes như "phát sốt" với mỗi lần xuất hiện của hai nàng Băng Băng.

alt
 
Phạm Băng Băng xuất hiện rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

Rồi đoàn nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện. Thanh Hằng, Hồng Ánh, Mỹ Duyên, Anh Thư đều mặc áo dài, trừ hai cô gái nhỏ tuổi hơn là Minh Hằng và Lan Ngọc diện váy dạ hội. Thế giới không còn xa lạ với tà áo dài truyền thống Việt Nam vừa kín đáo lại vừa rất sexy, tôn trọn vẹn nét đẹp tạo hóa ban cho người phụ nữ. Thế nên, tâm ý của các người đẹp Việt khi dự Cannes là rất rõ ràng.

Thế nhưng, chính các độc giả Việt chứ không phải ai khác, khi xem ảnh đều nhất loạt… chê! Trang điểm quá đậm, không biết chọn màu sắc, thiếu tự tin, không rạng rỡ, không ai đoái hoài chụp ảnh... là nhận xét chung của cộng đồng mạng. Minh Hằng, người duy nhất mặc chiếc váy dạ hội vàng tươi tắn, nhận được nhiều lời khen ngợi. Quan điểm của cộng đồng mạng có lẽ cũng rất rõ ràng: áo dài Việt rất đẹp, tôn nét duyên dáng, nhưng mặc như thế nào và mặc ở đâu mới là quan trọng. Không nhất thiết phải lôi áo dài vào Cannes, khi cả một rừng người đẹp từ năm châu tề tựu lộng lẫy.

Bộ váy dạ hội cầu kỳ của Minh Hằng nhận được nhiều lời khen ngợi
Bộ váy dạ hội cầu kỳ của Minh Hằng nhận được nhiều lời khen.

Thực ra, công bằng mà nói các nữ diễn viên dự Cannes hôm đó đều thuộc hàng "sắc nước hương trời" của điện ảnh Việt. Thậm chí có người còn nhận định rằng, vẻ đẹp của Phạm Băng Băng phần nhiều là do váy vóc, trang điểm, thế nên mới có chuyện nàng Hoa đán này mang theo đến... 6 vali quần áo sang dự Cannes, như thể một show trình diễn thời trang! Nhưng, không vì thế mà đòi hỏi Phạm Băng Băng hay Lý Băng Băng phải cởi bỏ bộ váy lộng lẫy họ diện để diện để mặc một trang phục "truyền thống" Trung hoa, để rồi so sánh...

Thị trường thời trang Việt đang phát triển mạnh mẽ, nhưng có lẽ chúng ta vẫn còn thua chị kém em nhiều về đẳng cấp làm đẹp. Còn nhớ, khi làn sóng văn hóa Hàn đầu tiên tràn ra khắp châu Á, đến Việt Nam thì ban đầu vấp phải phản ứng rằng: họ trang điểm nhiều quá, vẻ đẹp của phấn son, chứ thật ngoài đời các ngôi sao của họ cũng "bình thường thôi"! Nhưng dần dần, văn hóa Hàn ngấm nhanh vào giới trẻ Việt, từ cách post hình đến cách ăn mặc, tiêu chuẩn làm đẹp… Mà không chỉ giới trẻ. Các bà, các mẹ bây giờ cũng rất thích phim Hàn, vì đơn giản phim Hàn "đời", tự nhiên, giản dị gắn với chuyện từng nóc nhà, nếp nhà. Mà chuyện nếp nhà thì với văn hóa người Việt lại vô cùng đáng quan tâm.

Thế nên, Phạm Băng Băng có đến Cannes mang theo 6 hay 60 vali quần áo thì cái sự cầu kỳ đó hẳn cũng không quan trọng, bằng việc cô xuất hiện ở đâu thì tỏa sáng ở đó. Đẳng cấp làm đẹp không thể hiện ở từng cái váy hay hộp phấn, mà là trên thảm đỏ!

Ba scandal khó "nuốt"

Khi cộng đồng mạng còn chưa hết “choáng” vì clip bài hát “Nói dối” của Phương My thì tiếp tục đón nhận một clip khác được "phi" lên mạng: “Tâm hồn vĩnh cửu” do Phi Thanh Vân hát. Khỏi phải nói, lập tức clip được ví như “Da nâu 2” mặc dù số lượng câu chữ lần này đủ đầy như mọi bài hát bình thường. Cái bị đánh giá là “thảm họa” ở đây chính là những ca từ nhạt nhẽo, sáo rỗng đến không thể nghe nổi.

Trong tuần qua, Giáo dục Việt Nam và một số báo nhận được đơn phản ánh của các nhóm tham gia gameshow Hà Nội 36 phố phường phát trên VTV3 năm ngoái, nằm trong các hoạt động kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đó đều là các đội chơi giành chiến thắng đàng hoàng, trong đó có đội vô địch đêm chung kết. Thế nhưng, ngoài phần thưởng tượng trưng nhận được khi ghi hình, đến bây giờ tiền thưởng thật không thấy tăm hơi đâu. Sau khi các bài báo được đăng tải, đơn vị tổ chức là Công ty CP Đầu tư và Truyền thông Hà Nội mới họp mặt lại các đội, giải thích là do... việc riêng của tổng giám đốc, và cam kết sẽ trả hết "nợ" trước 5/6!

Công ty CP Đầu tư và Truyền thông Hà Nội cam kết trả nợ người chơi đúng hạn.
Người chơi Hà Nội 36 phố phường, sau gần 1 năm "bị làm chủ nợ", sẽ được trả nợ trước ngày 5/6?

Cuối tuần qua, một sự kiện lớn thường niên của giới học sinh sinh viên là đêm nhạc H2Teen Concert cũng bị làm hỏng bởi những hạt sạn không đáng có. Thu Thủy trong khi nhảy say mê đã để rơi micro và lộ ra rằng cô hát nhép, giống như “cá sấu chúa” Quỳnh Nga cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, khác với người động nghiệp đã lập tức lên tiếng xin lỗi, thì Thu Thủy lại khẳng định rằng mình không hề nhép, chỉ vì... đĩa nhạc bật to quá mà thôi (!?)

Showbiz Việt tuần qua sẽ vô cùng ảm đạm nếu không có một số làn gió mát lành từ những màn trình diễn chất lượng. Liveshow Hồ Quỳnh Hương đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng fan hâm mộ nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cầu kỳ về kỹ thuật và vũ đạo. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà ở H2Teen Concert cũng thu hút sự quan tâm tích cực của công chúng Hà Nội. Bên cạnh đó là việc album vol 2 ra đời đánh dấu thành quả nỗ lực 2 năm chuẩn bị của Hoàng Thùy Linh. Mặc dù sau đó có một số trang mạng “soi” và “mổ” rằng có clip Thùy Linh cổ vũ cho vi phạm giao thông, nhưng lời trần tình của cô sau đó dương như đã được dư luận chấp nhận: đừng quá khắt khe soi mói điều đó với một clip vốn không phải để tuyên truyền an toàn giao thông!

Diên Vỹ