Phan Như Thảo: "BTC Asia's Next Top dựng chuyện hại tôi"

30/01/2014 15:09
Theo Thành Trương (VnExpress.net)
Chân dài tố ban tổ chức kích động thí sinh bịa chuyện mình ăn ở bừa bãi tại nhà chung.
- Trong tập 4 Asia's Next Top Model, việc chị ăn ở thiếu vệ sinh khiến Nicole (Singapore) và Josephine (Malaysia) mỉa mai. Chưa kể việc chị làm đổ thức ăn ra lò nướng, không chịu dọn dẹp được chiếu trên truyền hình quốc tế khiến hình ảnh người mẫu Việt nói riêng và người Việt nói chung xấu hơn trong mắt bạn bè thế giới, chị nói sao về chuyện này?

- Tôi cực kỳ sốc khi chứng kiến Nicole và Josephine bịa đặt những lời nhảm nhí như vậy. Tôi là người rất kỹ tính, thậm chí khó tính trong chuyện ăn ở. Khi ở nhà chung, tôi như chị cả, luôn nấu ăn, làm việc vặt giúp mọi người, thậm chí còn giúp người khác trang điểm. Đó là lý do khi tôi bị loại các thí sinh khác đều khóc rất nhiều.

Người mẫu Phan Như Thảo.
Người mẫu Phan Như Thảo.

Ở tập 4, sau khi nấu ăn xong, tôi quá mệt nên tạm đi nghỉ, tiện thể đợi những người khác ăn xong rồi rửa và dọn dẹp luôn. Nào ngờ lúc đó, Nicole và Josephine bị ban tổ chức kích động bịa chuyện nói xấu tôi trước máy quay.

Sự thật thì Nicole mới là người ở bẩn nhất. Luôn miệng bắt mọi người phải tuân thủ quy định ăn ở trong nhà chung nhưng đồ đạc của cô ta lúc nào cũng bốc mùi.

Thậm chí, Nicole dùng bếp xong không chịu dọn dẹp lại còn đổ thừa cho tôi. Cuối chương trình, mọi thí sinh đều tỏ ra khinh thường cô ta.

Còn về Josephine, sau khi phát hiện Pooja mới là người đi toilet không dội, cô ấy đã xin lỗi tôi. Cuối tập 5 vừa rồi, Josephine cũng tìm xin lỗi vì đã nói xấu tôi khi trả lời phỏng vấn.

Nói chung, bản tính Josephine hơi nhiều chuyện nên tôi cũng không chấp. Bản thân tôi cho rằng ban tổ chức đã cố tình dựng chuyện để hại tôi.

- Vậy chị đánh giá thế nào về việc mình bị loại khỏi cuộc thi vì thiếu sáng tạo trong phần photoshoot?

- Là show truyền hình thực tế, Asia’s Next Top Model nhắm đến việc thu hút lượt xem nhiều hơn các yếu tố chuyên môn. Vì vậy, tôi nghĩ họ cần phải làm cho show trở nên thú vị bằng cách đưa ra những quyết định bất ngờ khi loại thí sinh.

Tôi không hề hài lòng khi bị loại sớm như thế. Ngoài sự tự tin về khả năng của bản thân, tôi đã phải nỗ lực gấp ba lần thí sinh khác để có thể đi sâu hơn.

Chân dài xuất hiện trong tập 4 với vẻ ngoài cá tính nhờ mái tóc mới được cắt ngắn. Cô cho biết sẽ tham gia Indonesia Fashion Week vào tháng 2 năm nay với một số thí sinh Asia's Next Top Model mùa thứ hai.
Chân dài xuất hiện trong tập 4 với vẻ ngoài cá tính nhờ mái tóc mới được cắt ngắn. Cô cho biết sẽ tham gia Indonesia Fashion Week vào tháng 2 năm nay với một số thí sinh Asia's Next Top Model mùa thứ hai.

Lúc đứng trong top ba nguy hiểm, tôi vẫn tin chắc rằng mình vẫn sẽ an toàn nhưng khi nghe kết quả thì không thể tin nổi. Đến lúc thấy ánh mắt ngỡ ngàng đi kèm với nước mắt của các thí sinh khác, tôi liền tự nhủ: "Mình phải cười, có chết cũng không được khóc".

Tôi đã ôm lấy họ và nói: "Này, hãy nhìn tôi đi. Tôi vẫn cười mà, sao các bạn lại phải khóc?". Nhưng khi về nhà chung để gói đồ đạc, tôi lại cảm thấy buồn và giận bản thân vì không thể đại diện Việt Nam tiến xa hơn. Không kìm nén được cảm xúc, tôi đã lấy kéo tự cắt phăng mái tóc dài. Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc vì làm hỏng hết cả tóc (cười).

- Nỗ lực vượt bậc của chị so với các thí sinh khác thể hiện ở đâu trong các tập vừa qua?

- Bình thường, khi stylist và nhà thiết kế chọn đồ cho thí sinh thì không ai được phép có ý kiến. Tuy nhiên, trong tập ba, khi được giao cho váy ống để chụp hình nội y, tôi có phản hồi với ban tổ chức rằng bộ đồ mình đang mặc không theo đúng chủ đề.

Tuy vậy, tôi chỉ nhận được sự im lặng nên phải cam chịu mặc bộ đó. Nó rất bó và bí, khiến tôi không thể di chuyển được hai chân. Đoán được mình sẽ luôn bị áp đặt cho trang phục khó mặc nhất, tôi tự nhủ phải nỗ lực hơn nhiều lần so với các thí sinh khác.

Suốt phần thi photoshoot, tôi tập trung hết mức để không phung phí bất cứ tấm hình nào. Chỉ cần sơ hở một chút, tôi sẽ có một tấm hình xấu dẫn đến nguy cơ bị loại. Nhìn chung, bản thân tôi đã cố gắng hết sức nên không hối hận điều gì.

Vẻ ngoài của Phan Như Thảo được những người trong giới đánh giá là đẹp nhưng không thật sự phù hợp với nghề người mẫu.
Vẻ ngoài của Phan Như Thảo được những người trong giới đánh giá là đẹp nhưng không thật sự phù hợp với nghề người mẫu.

- Sự xuất hiện của chị trong ba tập đầu gần như không gây bất kỳ sự chú ý nào với khán giả. Nhiều người cho rằng do chị nói tiếng Anh quá kém và giao tiếp không chủ động nên không thu hút được ống kính. Thực hư chuyện này ra sao? 

- Có thể tiếng Anh của tôi không hoàn hảo như các thí sinh của Philippines, Singapore, Malaysia nhưng tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào khi giao tiếp và hoà nhập với các thí sinh khác. Bản thân tôi từng học tập, làm việc và đi nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia...

Nếu ngoại ngữ thực sự kém, tôi đã không hiểu hướng dẫn của nhiếp ảnh gia để hoàn thành tốt phần thi photoshoot trong những tập đầu tiên. Tuy vậy, không hiểu sao lúc chương trình phát sóng, giọng nói của tôi bị ban tổ chức chỉnh nhỏ đi. Bản thân tôi bỗng nhiên bị biến thành thí sinh gặp trở ngại về ngôn ngữ giống Thuỳ Trang năm ngoái.

Còn chuyện thu hút ống kính, ai từng tiếp xúc sẽ biết tôi là người rất cá tính, thẳng thắn, không hiền nhưng không xấu tính. Là diễn viên chuyên nghiệp, bản thân tôi dư sức diễn vai kịch tính để thu hút máy quay. Nhưng tôi không chọn cách đó vì dẫu sao Asia's Next Top Model cũng là chương trình giải trí phát sóng trên truyền hình quốc tế.

Tôi muốn chiến thắng bằng tinh thần lạc quan, tự tin. Bản thân tôi luôn tự nhắc mình đang đại diện cho Việt Nam, không được phép làm xấu mặt quê hương và dân tộc bằng scandal như chửi bới hay chơi xấu thí sinh khác chỉ để được trụ lại lâu hơn.

Khi được ban tổ chức hỏi: "Bạn muốn làm người thế nào trong show lần này?", tôi đã trả lời: "Tôi muốn là chính mình và sẽ cố gắng hết sức". Tôi nghĩ cố gắng của mình được khán giả trong nước và quốc tế ủng hộ. Bằng chứng là trang dành cho người hâm mộ của tôi đã có 3.500 thành viên, đứng thứ ba trong 16 thí sinh của mùa hai.

- Một người cá tính như chị thì sẽ quý và không thích ai trong nhà chung?

- Tôi chơi với tất cả mọi người nhưng vẫn quý nhất là Ji Hye (Hàn Quốc), Bona (Indonesia), Natalie (Đài Loan), Josephine (Malaysia) và Sheena (Malaysia). Tôi thích gương mặt của Katarina (Philippines) và đôi chân của Jodilly (Philippines). Bản thân tôi không thích nói chuyện nhiều với Nicole (Singapore), tôi sợ cô gái đó.

- Bài học lớn nhất mà chị có được từ cuộc thi Asia's Next Top Model là gì?

- Người mẫu Việt Nam có nhan sắc, vóc dáng, thông minh, tự lập và chuyên nghiệp không thua bất cứ nước châu Á nào. Các bạn người mẫu trẻ trong nước cần tự tin tấn công thị trường nước ngoài từ bây giờ.

Theo Thành Trương (VnExpress.net)