Shark Liên và cách dạy con sống với trái tim “gửi nghĩa đồng bào”

11/08/2021 15:35
Ngọc Quang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Shark Liên được rất nhiều người yêu mến bởi trái tim đầy lòng nhân ái, và nay các con của bà đang nối tiếp những hành trình yêu thương.

Dịch Covid-19 đã và đang gây ra rất nhiều khó khăn trong mọi hoạt động của kinh tế, xã hội trên cả nước. Nhiều lao động mất việc làm, nhiều người nghèo vốn đã phải lo ăn từng ngày nay lại càng khó khăn hơn.

Trước những khó khăn ấy đã có những chương trình thiện nguyện tiếp sức giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng ở vùng dịch có thêm hy vọng vào những điều tốt đẹp phía trước. Một trong những điểm sáng ấy đến từ chương trình “Gói tình Shark Liên - Gửi nghĩa đồng bào”.

Bà Đỗ Thị Kim Liên thường xuyên dành sự quan tâm với người nghèo, với những hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn.

Bà Đỗ Thị Kim Liên thường xuyên dành sự quan tâm với người nghèo, với những hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn.

Đi vào hoạt động cách đây gần một tháng, chương trình “Gói tình Shark Liên - Gửi nghĩa đồng bào” do Shark Liên khởi xướng và nhận được sự phối hợp hoạt động của Cục chính trị Quân khu 7 đã mang tới cho hàng vạn "bữa ăn no" cho các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thêm cho một số hộ nghèo có người thân không may qua đời vì Covid-19 trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Chỉ riêng hai tuần đầu, chương trình đã nhận được 120 tấn gạo, 60.000 đồ hộp, 15.300 hộp sữa các loại cùng hàng nghìn nhu yếu phẩm khác, qua đó gửi đến đồng bào 6.289 gói nghĩa tình cho các hoàn cảnh khó khăn thuộc nhiều quận, huyện.

Để có thể tạo nên những con số đầy ý nghĩa ấy, không thể không nhắc đến tấm lòng, sự chung tay ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Mới đây nhất chính là chuyến hàng nghĩa tình của chuỗi nhà hàng Ngon Berlin nổi tiếng tại Đức với tổng giá trị lên đến gần 20.000 Euro bao gồm: 936 phần thịt hộp, 1.920 phần pate, 1.080 phần cá hộp được gửi về trực tiếp từ Đức.

Hàng nghìn thùng hàng nhu yếu phẩm các con của Shark Liên gửi từ Đức về tặng đồng bào.

Hàng nghìn thùng hàng nhu yếu phẩm các con của Shark Liên gửi từ Đức về tặng đồng bào.

Theo thông tin chia sẻ từ ban tổ chức chương trình, toàn bộ chuyến hàng sẽ được gửi đến các cán bộ y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM như một lời động viên chân tình nhất, mong muốn, số thực phẩm này sẽ đem lại cho các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế thêm sức khỏe để bảo vệ đồng bào”.

Đáng chú ý hơn, anh Duy Nguyễn - chủ của chuỗi nhà hàng Ngon Berlin lại chính là con của Shark Liên, người khởi xướng chương trình.

Anh Duy Nguyễn chia sẻ: “Theo dõi tình hình chống dịch tại TP.HCM, nhìn thấy hình ảnh anh em y bác sĩ miệt mài ngày đêm, dây khẩu trang in hằn trên da thịt, bữa cơm khô khan nuốt vội,... tôi và đội ngũ nhân viên nhà hàng không thể cầm lòng. Do đó, tôi muốn cùng đồng hành với chương trình của mẹ để trao chút gì đó cho các bác sĩ, nhân viên y tế”.

Ngoài ra, không chỉ có Duy Nguyễn, chương trình kể từngày phát động còn nhận được nhiều sự hỗ trợ, đồng hành đến từ những người con khác của Shark Liên. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Shark Liên xúc động viết: "Tôi tự hào vì các con tôi, dù là con tôi dứt ruột sinh ra hay những đứa trẻ tôi đã xem như con từ sâu trong lòng, mỗi đứa mỗi việc đã luôn ủng hộ, cùng tôi thực hiện chương trình bằng cả tâm sức.

Còn nhớ từ ngày đầu tiên chương trình mới phát động, các con không ngại ngần cùng tôi san sẻ những mối lo. Biết chương trình cần tình nguyện viên đi trao quà, bất chấp rủi ro, vài ba đứa ở Sài Gòn “xung phong”, đến nay, các con đã rong ruổi chưa nghỉ ngày nào. Biết chương trình cần người ghi chép, đóng gói hàng hoá, vài ba đứa khác cũng xin “để con làm cho”, thế là các con mất ăn mất ngủ.

Những đứa con khác ở xa hơn, biết chương trình cần kêu gọi nhà hảo tâm, liền cùng tôi viết bài, lan tỏa thông tin. Gần nhất khi nghe tin chương trình có khả năng không đủ hàng hoá “trao đi”, từ nước Đức, các con tôi liền tự bỏ tiền mua hàng gửi gấp về Việt Nam.

Các con nỗ lực “gửi nghĩa đồng bào” bằng những cách riêng làm tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Tôi mong qua những chương trình với sự đồng hành của rất nhiều nhà hảo tâm, các con sẽ hiểu thế nào là sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái, ý nghĩa của việc chung tay “hành thiện”, tiếp tục phấn đấu để “cho đi” nhiều hơn nữa.

Sống tốt đời mình thôi chưa đủ, sống với trái tim luôn hướng về đồng bào mới là trọn vẹn, mẹ mong các con nhớ”.

“Sống tốt đời mình thôi chưa đủ, sống với trái tim luôn hướng về đồng bào mới là trọn vẹn, mẹ mong các con nhớ” - câu nói mà Shark Liên dùng để làm câu kết cho bài chia sẻ dường như đã nói lên được cách mà nữ doanh nhân áp dụng để nuôi dạy con cái mình: Ngoài sống tử tế, lễ nghĩa, khiêm nhường, còn phải biết “cho đi” và luôn hướng trái tim mình về đồng bào.

Chính từ cách nuôi dạy ấy hay đúng hơn là “nếp nhà” được Shark Liên xây dựng, bà đã tạo nên một thế hệ tiếp nối với trái tim đầy lòng nhân ái, “trao đi” không ngần ngại bằng mọi khả năng có thể, dù ở xa hay ở gần.

“Gói tình Shark Liên - Gửi nghĩa đồng bào” hôm nay hàm chứa tất cả tấm lòng của mọi thành viên trong gia đình bà là một minh chứng rõ nét nhất.

Ngọc Quang