Thành Long nũng nịu như bé gái

15/10/2012 15:40
Long Hy
(GDVN) - Vua hài kungfu tỏ ra nũng nịu như trẻ con khi kể về quãng thời gian vất vả ở phim trường trong buổi họp báo giới thiệu phim “12 con giáp” diễn ra tại SVĐ Tổ Chim, Bắc Kinh hôm 14/10.

Nhiều người có mặt tại buổi họp báo đều tỏ ra khá ngạc nhiên trước hành động “làm nũng” của nam tài tử Thành Long không khác gì một bé gái. Ngồi cùng Jackie Chan, có nhà sản xuất Vương Trung Lỗi và khi nói cảm nhận về người đồng nghiệp, Vương Trung Lỗi bày tỏ: Thành Long là một nam nhân chững chạc, uy phong và mạnh mẽ.

Nhưng không ngờ tại buổi họp báo, ông mới phát hiện ra tài làm nũng của đồng nghiệp. Nói về điều này, nhà sản xuất họ Vương nhấn mạnh: sở thích làm nũng của Thành Long còn hơn cả trình độ của một bé gái.

Thành Long ngả đầu bên người bạn đồng nghiệp, nhà sản xuất Vương Trung Lỗi tại buổi họp báo phim "12 con giáp". Ảnh. Sina.
Thành Long ngả đầu bên người bạn đồng nghiệp, nhà sản xuất Vương Trung Lỗi tại buổi họp báo phim "12 con giáp". Ảnh. Sina.

Ngoài ra, Vương Trung Lỗi còn tiết lộ việc Thành Long gửi một tin nhắn cho ông khi nam diễn viên đang chờ nhập cảnh ở sân bay Helsinki, Phần Lan để kể về quá trình làm phim vất vả, cực khổ như thế nào. Trong tin nhắn gửi cho Vương Trung Lỗi, Thành Long nhắc đến việc phải thường xuyên quay ngoại cảnh dưới gió mạnh với tốc độ 280km/h đến nỗi, mặt còn bị gió thổi biến dạng.

“Anh có tưởng tượng được việc tôi thấy lạnh, thấy khổ và thấy đau như thế nào”, Vương Trung Lỗi trích nguyên văn nội dung tin nhắn Thành Long gửi cho ông.

Ngoài ra, danh hài nổi tiếng còn kể, thời gian làm phim đã kết thúc muộn thì chớ, sau khi quay xong cũng không được yên vì còn phải nán lại ký tên và chụp ảnh chung với fan hâm mộ, rồi buôn dưa lê với đồng nghiệp một lúc mới được về. Lúc ở phim trường thì cố tỏ ra vui vẻ và hứng khởi nhưng thực sự là trong lòng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Vương Trung Lỗi nhận định Thành Long nũng nịu còn hơn cả một bé gái. Ảnh. Sina.
Vương Trung Lỗi nhận định Thành Long nũng nịu còn hơn cả một bé gái. Ảnh. Sina.

Bất ngờ trước những lời tâm sự của Thành Long, nhà sản xuất Vương bật lại hỏi người bạn đồng nghiệp: “Anh là ai thế?”, ngay tức khắc Thành Long nói một tràng: “Tôi là đồng nghiệp của anh, là đạo diễn, biên kịch, chỉ đạo võ thuật, diễn viên chính, người chẳng giống ai trên đời, chỉ cần nhìn cái mặt, nhìn mái tóc, cái mũi là biết tôi là ai – Thiên vương điện ảnh và danh ca nổi tiếng thế giới, một sao lớn tầm cỡ quốc tế”.

Ngồi bên cạnh ông bạn đồng nghiệp, Thành Long gục đầu lên vai bạn tâm sự: “Sau những giờ phút chạnh lòng, bất giác nước mắt cứ chảy ra, chỉ trực khóc nên phải rời trường quay ngay. Bình thường thì có chặt chân tôi cũng không bao giờ khóc”.

Tại buổi họp báo, Thành Long cũng không quên nhắc lại những kỷ niệm cùng các đồng nghiệp trong phim "Mười hai con giáp". Mỗi kỷ niệm đều được Thành Long kể lại một cách trân trọng và đầy tình cảm.

Long Hy