Bạn đọc viết:

'Tôi thấy ngượng thay cho Hà Linh'

03/04/2012 13:27
nguyenbinhxd@gmail.com
(GDVN) - Sự cố ăn mặc của ca sĩ Hà Linh trong buổi biểu diễn trước trẻ em tự kỷ lập tức vấp phải phản ứng của dư luận. Dưới đây là ý kiến gửi từ email nguyenbinhxd@gmail.com.
Ca sĩ Hà Linh
Ca sĩ Hà Linh
Việc ăn mặc hở hang, "quên" mặc nội y của sao Việt hiện nay ngày càng nhiều. Điều đó phản ánh một phần lối sống cũng như văn hóa ứng xử trước đông người của một bộ phận ca sĩ trẻ hiện nay. Dù không trực tiếp tham gia chương trình, dù chỉ nhìn trên những bức hình được phóng viên chụp lại nhưng tôi cũng cảm thấy “ngượng”.

Hà Linh đứng trước đông đảo khán giả, những khán giả hết sức đặc biệt, đó là trẻ tự kỷ, cô ấy cần phải biết chọn lựa trang phục nhã nhặn, lịch sự chứ. Và những phụ huynh của các em sẽ nghĩ gì khi cho con em mình tham gia chương trình có những ca sĩ ăn mặc phản cảm như vậy? Liệu họ có đặt niềm tin vào một chương trình như vậy không?
Khi ca sĩ diện một bộ trang phục lên sân khấu, họ cần phải nghĩ được rằng, họ đang làm gì và sẽ làm gì? Họ phải nghĩ đến “hiệu quả” và “hậu quả” mà họ sẽ nhận được sau chương trình. Chưa hết, họ còn cần biết đến trách nhiệm cũng như đóng góp của mình trước chương trình mà họ tham gia. Tôn trọng khán giả và để lại hình ảnh đẹp trong lòng khán giả khi xem chương trình mà họ biểu diễn, đó mới là thành công của một nghệ sĩ thực sự.
Trang phục là một yếu tố đánh giá “văn hóa” cũng như giá trị của người mặc. Không hẳn ăn mặc hở hang, sexy, thiếu vải, không hẳn ăn mặc theo những gì mình thích, mặc thật khác người, thật nổi bật… là sẽ trở nên “nổi tiếng” trong lòng của công chúng. Suy nghĩ như thế là quá sai lầm!
Dẫu biết rằng Hà Linh có những đóng góp tích cực cho chương trình, nhưng với tư cách là một Đại sứ Thiện chí, nếu như cô “biết cách” ăn mặc hơn thì những hành động, tiếng hát của cô sẽ đẹp đẽ và cao cả hơn biết bao!


nguyenbinhxd@gmail.com