Vụ "võ sư bị ám sát": Hung thủ là người như thế nào?

27/11/2013 08:19
CÁT DỰ
(GDVN) - Trước khi bị “ám sát”, võ sư Tuấn đã nhiều lần cho đàn em đến nhà Sơn với ý định “dằn mặt” Sơn. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được ý định trên, võ sư Tuấn đã bị đối tượng dùng dao đâm xuyên tim và chết ngay trên đường đi đến bệnh viện.

“Con dại cái mang”

Kể từ khi Sơn tự nguyện ra đầu thú tại cơ quan Công an với hành giết người, bà Lê Thị Tự (42 tuổi, mẹ của Sơn - PV) bỗng trở nên suy sụp đi nhiều. Dáng người hao gầy, xanh xao, bà đã nhiều đêm mất ăn mất ngủ và tỏ ra hối lỗi thay cho Sơn vì hành động bột phát và thiếu suy nghĩ của con trai mình.
Sự việc diễn ra quá đột ngột và chóng vánh, bà vẫn không tin con trai mình lại gây nên chuyện tày trời đến  như vậy. Bà Tự than thở: “Xưa nay ở ngoài đường thì tôi không biết cháu thế nào? Nhưng về đến nhà có bao giờ thấy cháu nó nói là gây thù chuốc oán với ai đâu mà để xảy ra cơ sự thế hả trời”.

Bà Tự (mẹ Sơn) phân trần sự việc
Bà Tự (mẹ Sơn) phân trần sự việc

Bà Tự cho biết, lúc nhỏ, Sơn là một đứa trẻ hiếu động và khá thông minh. Nhà nghèo, lên lớp 11 thì  Sơn thôi học và theo anh em vào miền Nam làm việc, gửi tiền về phụ giúp gia đình. Tháng 8/2011, Sơn về quê, theo học nghề và làm thêm ở thành phố Thanh Hóa đến nay.
Bà Tự kể: “Nhiều khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình, thằng Sơn cũng tỏ vẻ chán nản. Bố nó thì rượu chè suốt ngày ít quan tâm đến con cái. Có những lần bố nó uống rượu say, hai bố con xảy ra mâu thuẫn, ông ấy cầm gậy gộc, theo lên tận trường để đánh đuổi nó”.
Cũng vì chán nản vì hoàn cảnh gia đình, Sơn đã vài lần đua đòi học theo đám bạn hư hỏng, rồi lấn vào con đường ăn chơi phè phỡn: “Kể từ lúc bố nó rượu chè, Sơn học đòi theo đám bạn chơi cá cược bóng đá. Có lần tôi cũng phải chạy vạy vay mượn để trả nợ cho cháu với số tiền 20 triệu đồng”.
“Bản tính thằng Sơn là đứa không đến nỗi nào. Khi biết được cháu nó có biểu hiện lấn sâu vào con đường cá cược, gia đình đã tìm mọi cách răn đe và giáo dục, để cháu không vi phạm pháp luật. Cũng từ lúc được khuyên bảo, Sơn đã trưởng thành hơn nhiều. Bây giờ thấy bố mẹ khó khăn, gia đình lại phải nuôi em ăn học, Sơn đã suy nghĩ lại, từ bỏ tụ tập cùng bạn bè, lên thành phố vừa học nghề, vừa kiếm việc làm để phụ giúp gia đình”, bà Tự tâm sự.
Kể từ khi đi làm có tiền, hàng tháng Sơn đều trích tiền lương của mình kiếm được, đưa về nhà cho bố mẹ khắc phục tạm thời cuộc sống khó khăn, nuôi em ăn học. Bà Tự cũng phủ nhận việc võ sư Tuấn cho Sơn vay tiền với lãi suất cao: “Tôi chưa từng thấy Sơn nói là vay ai bên ngoài để lấy tiền chơi bời. Hàng tháng khi nhận lương cháu vẫn gửi về cho gia đình. Nên có lẽ chuyện các đối tượng đến nhà siết nợ là chuyện khó có thể xảy ra”.
Ở cương vị là mẹ Sơn, bà Tự cảm thấy đau xót trước hành động dại dột của con trai mình: “Bây giờ cháu nó gây chuyện như thế, gia đình cũng chỉ biết chờ vào phán quyết của pháp luật. Nhưng cháu nó còn trẻ quá, tôi mong pháp luật cho con trai tôi được cơ hội làm người lần nữa”, bà Tự khóc.
“Nếu con không giết nó thì nó sẽ giết con”
Ngay sau khi dùng hung khí để “ám sát” võ sư Tuấn bằng kế hoạch đã chuẩn bị từ trước đó, Sơn đã tự nguyện ra đầu thú tại cơ quan điều tra công an huyện Quảng Xương. 
Đêm ngày ngày 22/11, gia đình bà Tự nhận được tin Sơn đến cơ quan công an để đầu thú, bà Tự vô cùng hốt hoảng trước thông tin này. Tuy nhiên, bà Tự cũng không hề biết rằng trước đó con mình đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giết võ sư Tuấn từ trước: “Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Sơn nói với tôi là đến chỗ  một người bạn chơi, chứ chẳng ai ngờ là đi giết người. Trước khi đi, tôi thấy tâm trạng bất an nên nhắc nó cẩn thận”. 

Sơn (Trái), Mạnh (phải) tại cơ quan điều tra
Sơn (Trái), Mạnh (phải) tại cơ quan điều tra

Trước khi gây án, Sơn đã nhiều lần nhận được lời đe dọa từ “đàn em” của Tuấn. “Tức nước vỡ bờ, bị ép đến bước đường cùng, Sơn đã cùng Mạnh (anh họ Sơn - PV) cầm hung khí để “khử” đối tượng.

Thương đứa con dại dột, khi nhìn Sơn ngồi trong trại giam tay đeo còng, bà Tự không cầm được nước mắt. Cậu thanh niên mới ngoài 20 đã tỏ vẻ hối lỗi trước hành động bột phát thiếu suy nghĩ của mình: “Khi tôi được vào thăm cháu trong trại giam, các anh cán bộ ở đây nói, kể từ khi cháu nó vào đây, Sơn không chịu ăn uống gì mà chỉ có khóc. Có động viên như thế nào thì cháu nó cũng không chịu ăn”, bà Tự kể.
Theo lời bà Tự thì tại cơ quan chức năng, Sơn đã khai nhận hành vi giết người của mình: “Cháu nó cũng thực sự thấy hối lỗi trước hành động của mình. Trong lúc hoảng loạn và sợ sệt khi vừa gây án, Sơn cho tôi biết, “Nếu con không giết nó (giết võ sư Tuấn -PV), thì nó cũng sẽ giết con”. 

Bà Tự mong muốn: "Lúc này, sự việc đã tỏ tường, tôi chỉ mong cháu cải tạo tốt, sớm ra tù trở về cùng gia đình".

Ông Phạm Đức Thuận, trưởng thôn Tân Đoài (Quảng Tân, Quảng Xương) thất vọng: “Từ trước tới nay, chưa từng xảy ra sự việc gây rối trật tự công công. Sự việc lần này rất đáng tiếc khi Sơn lại là người trong thôn”.

Ông Thuận cũng cho biết thêm, thời gian gần đây, tại thôn Tân Đoài phát hiện nhiều đối tượng lạ mặt thường xuyên đem vũ khí “nóng” đến nhà để truy tìm Sơn. Trước tình hình trên, đã nhiều lần chúng tôi đã gọi Công an xã đến giải quyết vụ việc thì mới vãn hồi được trật tự”.

Cũng theo trưởng thôn Thuận, nhiều năm nay, thôn luôn đạt danh hiệu thôn văn hóa tiểu biểu. Cũng chỉ vì sự việc trên xảy ra trên địa bàn thôn mà thôn cũng bị mang tiếng.
CÁT DỰ