Tại công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy - Hà Nội) mới có thêm khu vui chơi dành cho các em nhỏ, nhưng tại đây, các em bị các anh chị là sinh viên đến chiếm thành chỗ chơi của riêng mình. Mặc dù đã có bảo vệ nhắc nhở, nhưng các sinh viên này chờ đến khi bảo vệ đi lại tiếp tục chơi các dụng cụ của các em. Các em nhỏ muốn chơi phải đến "chiến đấu" tay đôi với các chị. Nhiều em còn phải gọi bảo vệ thì các chị mới để cho chơi. Các dụng cụ để chơi đều được thiết kế phù hợp với trọng lượng cơ thể của các em, với trọng cơ thể gấp 3-4 lần các em, liệu sau khi các chị chơi xong có ai dám đảm bảo cho sự an toàn đến khi các em nhỏ chơi?
ĐIỂM NÓNG |
|
Đông Phong