‘Õng ẹo’ với Man City, Tevez ‘đứt’ băng đội trưởng

09/08/2011 04:58
(GDVN) - Tevez đã trở lại tập luyện, nhưng thói đỏng đảnh của tiền đạo người Argentina đã khiến anh trả giá bằng tấm băng đội trưởng.

(GDVN) - Cuối cùng thì Tevez đã trở lại tập luyện, nhưng thói đỏng đảnh của tiền đạo người Argentina đã khiến anh trả giá bằng tấm băng đội trưởng.

Kết thúc kỳ nghỉ 21 ngày sau khi tham dự Copa America, Tevez đã trở lại đại bản doanh của Manchester City tập luyện cho mùa giải mới. Tuy nhiên, chân sút người Argentina ngay lập tức đã nhận một tin không vui khi chiếc băng đội trưởng của anh được HLV Mancini chuyển cho trung vệ người Bỉ Vicent Kompany, cầu thủ xuất sắc nhất của Man xanh mùa giải trước.

Trở lại tập nhưng Tevez (phải) đã mất chức thủ quân.
Trở lại tập nhưng Tevez (phải) đã mất chức thủ quân.

Đây không phải là một tin quá bất ngờ khi trong suốt mùa hè vừa qua, Tevez đã liên tục đánh tiếng muốn rời khỏi nước Anh và đầu quân cho một CLB khác (Inter Milan hoặc Corinthians). Tuy nhiên, CLB cũ của HLV Mancini có vẻ không đủ lực để đưa ra một bản hợp đồng hoàn toàn bằng tiền mặt, trong khi Man City, vốn đang dư thừa tiền đạo, cũng không hứng thú lắm với kế hoạch kèm chân sút Samuel Eto’o vào vụ chuyển nhượng.

Không thể để cho một cầu thủ không tâm huyết như vậy làm thủ lĩnh, đặc biệt là khi Man City sẽ bước vào mùa giải mới với tham vọng rất lớn, HLV Mancini đã lựa chọn trung vệ Kompany là người đeo băng đội trưởng của Man xanh trong mùa giải mới. Dù vừa mắc lỗi nghiêm trọng trong trận tranh siêu cúp với MU (để mất bóng vào chân Nani, dẫn tới bàn thua thứ ba) nhưng xét trong một khoảng thời gian dài, tân thủ quân của Man City lại rất được lòng các cầu thủ trong đội và cổ động viên nhờ phong độ ổn định cùng với sự trung thành được thể hiện rõ hơn Tevez rất nhiều. Một điều an ủi cho Tevez khi HLV Mancini cho biết anh vẫn có thể tham dự trận đấu mở màn của Man City trước tân binh Swansea nếu điều kiện thể lực cho phép.

Man City vẫn đợi Nasri.
Man City vẫn đợi Nasri.

Trong một diễn biến khác, Man City tiếp tục hy vọng Arsenal sẽ bán Samir Nasri trong thời gian sắp tới. Đầu mùa hè, Arsenal đã từ chối giá 19 triệu bảng mà Man xanh đưa ra cho tiền vệ người Pháp, nhưng trước sự quyết tâm của HLV Mancini và túi tiền vô đáy của các ông chủ tỷ phú, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hoàng Giang

{iarelatednews articleid='10019,9824,8442,8275,8155,8052,7893'}