Ảnh bạo loạn kéo dài ở London: Đốt phá và hôi của

11/08/2011 00:42
(GDVN) - Cuộc bạo loạn kéo dài hơn 3 ngày qua tại khu vực Macherster, London và các vùng phụ cận đã khiến 111 nhân viên cảnh sát và năm chó nghiệp vụ bị thương.

(GDVN) - Cuộc bạo loạn kéo dài hơn 3 ngày qua tại khu vực Macherster, Lon don và các vùng phụ cận đã khiến 111 nhân viên cảnh sát và năm chó nghiệp vụ bị thương - sở cảnh sát Scotland Yard cho biết hôm 9/8.

Hơn 16.000 cảnh sát thuộc Scotland Yard đã được triển khai trên đường phố London và vùng lân cận vào đêm thứ 4 liên tiếp trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực bùng nổ ngoài vòng kiểm soát.

 

Rất nhiều nhân viên an ninh của Anh đã bị gãy xương, chấn thương ở đầu, rách da nghiêm trọng do các mảnh vỡ thủy tinh gây ra khi những người nổi loạn ném gạch, vỏ chai, gậy gộc vào cảnh sát, những người đang cố gắng lập lại trật tự trên các con phố trong hơn ba ngày diễn ra các vụ cướp bóc hôi của và đốt phá.

Nămchó nghiệp vụ cũng chịu những thương tích tương tự, trong khi những con ngựa thì may mắn hơn.

Hiện các quan chức cảnh sát Anh đang xem xét phương án dùng đạn nhựa để chống lại những người biểu tình quá khích ở các vùng ngoại ô thành phố London sau nhiều ngày kìm chế không sử dụng vũ khí chống bạo động để trấn áp người biểu tình.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn cũng có hạn và lo ngại bạo lực có thể lây lan rộng hơn, cảnh sát Anh đang buộc phải xem xét các biện pháp đối phó nghiêm khắc hơn.
 

Thủ tướng Anh đã buộc phải hoãn kỳ nghỉ hè.

Tính tới thời điểm này, 87 người đã bị bắt ở West Midlands, 47 ở Manchester và Salford, và 35 ở trong và xung quanh Liverpool.

Trong khi đó, khoảng 100 cửa hàng lớn nhỏ ở Manchester đã bị cướp phá bởi một băng nhóm gồm 200 thanh niên. Hầu hết đều đeo mặt nạ hoặc mũ trùm đầu khi thực hiện các vụ cướp hay chiến đấu chống lại cảnh sát, ném đá vào cửa kính của các siêu thị, cửa hàng trang sức và cửa hàng bán điện thoại di động.

Tại trung tâm London, Swarovski, T-Mobile, French Connection và Marks & Spencer cũng là tâm điểm của các vụ cướp phá, hôi của, cửa kính bị đập vỡ. Nhiều chủ cửa hàng và các doanh nghiệp, trường học đã buộc phải đóng cửa sớm hoặc ẩn náu trong nhà khi các cuộc bạo lực diễn ra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{iarelatednews articleid='10065,9800,9797,9453,9178,8400,8304,7883,7364,7277,7276,7123,6971,5293,4557,4264,4229,4121'}
Nguyễn Hường
(Theo Daily Mail)