Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Người vợ trẻ khóc chạy theo chồng bị tuyên tử hình vì giết bố mẹ

11/12/2012 16:50
Tuệ Minh
(GDVN) - Ra đến sân, vợ và chị gái Thắng vừa chạy vừa khóc, cố để cho Thắng được gần con trước khi trở về trại tạm giam. Chỉ đến lúc này, Thắng mới khóc. Khi chiếc xe ra khỏi tòa cũng là lúc vợ Thắng nức nở khuỵu xuống sân…
Ngày 11/12, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết người rúng động dư luận cách đây nửa năm ở quận Hoàng Mai, HN. Điều khiến nhiều người đặc biệt căm phẫn là hung thủ đã giết cả bố mẹ mình.
Là con trai duy nhất của hai vợ chồng ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái (ở số 5, ngách 49/48, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội), Lưu Văn Thắng (SN 1986, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) được cưng chiều từ nhỏ. 

Bị cáo Lưu Văn Thắng được dẫn giải
Bị cáo Lưu Văn Thắng được dẫn giải

Sau khi đi tù về, Thắng lại “nghiện” điện tử và lô đề, khiến nợ nần chồng chất. Dù được cho ở riêng nhưng Thắng vẫn hay sang xin tiền bố mẹ. Nợ bạc số tiền 20 triệu đồng từ tháng 5/2012 mà không có khả năng thanh toán, Thắng nhiều lần xin tiền cha mẹ để trả nợ và đi học lái xe taxi, nhưng không được.
Khoảng 23h ngày 23/6, Thắng lại mò sang xin tiền liền bị bố mẹ mắng và đuổi về. Thắng lấy chai rượu ở bàn thờ mang về nhà ngồi uống một mình rồi nảy sinh ý định sát hại bố mẹ. Đến 2h ngày 24/6, Thắng đem theo con dao nhọn đi sang nhà bố mẹ. Thấy cổng khóa, Thắng trèo qua tường vào nhà. Nghe thấy có tiếng mở cửa, ông Dơi trở dậy, đi ra khỏi phòng xem xét. 
Thấy bố mình, Thắng liền lao vào, đâm một nhát vào bụng ông Dơi rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, ngực, bụng, làm cho ông Dơi gục ngã ra nền nhà. Nghe tiếng động, bà Gái từ trong phòng ngủ đi ra hét lên và chạy lại đẩy Thắng ra. Thấy mẹ mình, Thắng liền dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, ngực, cổ, mặt bà Gái khiến bà này tử vong ngay sau đó.
Khi đó, chị gái Thắng ở nhà liền kề nghe thấy tiếng vật lộn ở bên nhà bố mẹ đã chạy sang bật đèn, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đã la hét cầu cứu. Thấy nhiều người chạy đến, Thắng cầm dao trèo qua tường về nhà mình tắm rửa, thay quần áo dính máu. 
Về nhà, Thắng kể lại chuyện đã giết bố mẹ với lý do không được bố mẹ yêu thương cho vợ mình nghe và nói sẽ đi trốn mấy ngày rồi sau đó sẽ ra đầu thú. Sau đó, Thắng đã bị bắt.

Vợ Thắng bế con nhỏ đứng ngoài cửa nghe xét xử
Vợ Thắng bế con nhỏ đứng ngoài cửa nghe xét xử

Tại phiên tòa, đứng trước vành móng ngựa, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi tòa hỏi, Thắng nói rằng lý do gây án là do: “Bố mẹ bị cáo không coi bị cáo là con...”. Trước mặt những người thân trong gia đình, Thắng nói: “Bị cáo cảm thấy rất hối hận…”.
Trước hành vi giết nhiều người có tính côn đồ và nạn nhân là các bậc sinh thành nên sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với Lưu Văn Thắng. 

Sau khi bị tuyên tử hình, chỉ đến khi vợ con khóc chạy theo, Thắng mới khóc
Sau khi bị tuyên tử hình, chỉ đến khi vợ con khóc chạy theo, Thắng mới khóc

Đưa con đến nhưng không vào trong phòng xét xử, vợ Thắng bế con đứng bên ngoài nghe xét xử. Phiên tòa diễn ra trong vòng 2h đồng hồ. Nghe thấy Thắng bị tuyên tử hình, vợ Thắng nước mắt chảy dài, vội vàng bế con chạy theo chồng.

Ra đến sân, vợ và chị gái Thắng vừa chạy vừa khóc, cố để cho Thắng được gần con trước khi trở về trại tạm giam. Chỉ đến lúc này, Thắng mới khóc. Khi chiếc xe ra khỏi tòa cũng là lúc vợ Thắng nức nở khuỵu xuống sân…


* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Tuệ Minh