Là một trong những mỹ nhân nổi tiếng và cũng tai tiếng nhất của Vbiz với ngoại hình 'đẹp không tì vết', vẻ ngây thơ trong sáng và những phát ngôn 'không cần suy nghĩ' của mình. |
Ngọc Trinh đã từng tuyên bố châm ngôn làm đẹp của mình là "đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên". |
Vì thế, khi lục lại những bức ảnh 'ghê gớm', 'cong cớn' của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh thời xưa, nhiều người đã hoài nghi rằng không chỉ có nước da của cô được tắm trắng, chiếc mũi được thẩm mỹ... |
...mà có khi cả vẻ ngây thơ, hồn nhiên, thánh thiện này cũng chỉ là một 'sản phẩm nhân tạo' |
Vẫn giữ nguyên phong cách gợi cảm, quyến rũ và sẵn sàng"phô phang' cơ thể đầy táo bạo, nhưng những biểu cảm sắc thái trên gương mặt của Ngọc Trinh 'thời xưa' lại khác quá nhiều. |
Ánh mắt 'tối, gương mặt 'cong', và bờ môi 'dữ' |
Ngay cả nụ cười của Ngọc Trinh cũng như của 2 người khác nhau |
Cùng một góc nhìn, nhưng ánh mắt sắc lẹm và có phần dữ dằn của Ngọc Trinh ngày xưa khác xa với ánh nhìn hiền lành, dịu dàng bây giờ |
Ngọc Trinh 'thời nay' cũng chăm chỉ pose hình cùng những biểu cảm nhí nhảnh, đáng yêu, hồn nhiên, chứ không lạnh lùng như 'thời xưa' |
Nước da 'trắng sứ' lụa là này cũng chỉ là sản phẩm nhân tạo |
Cả lối trang điểm đậm đà, lòe loẹt cũng khiến cô nàng "sắc xảo" hơn rất nhiều |
Thần thái của Ngọc Trinh xưa và nay cứ như của 2 người khác nhau |
'Thiền thần và ác quỷ' |
Gu thời trang nền nã gợi cảm cùng những gam màu dịu dàng cũng hỗ trợ Ngọc Trinh trong con đường 'ngoan hiền' của mình. |
Nhưng rõ ràng là, cùng một tone màu trắng và lối trang điểm nhẹ nhàng, nhưng Ngọc Trinh 'thời xưa' vẫn 'lộ' vẻ 'ghê gớm' và sắc xảo của mình. |
Thật khó tưởng tượng chủ nhân của 'không tiền cạp đất mà ăn' lại có một đôi mắt sắc lẹm và một bờ môi cong cớn, ghê gớm thế này |
Sự đối nghịch rõ rệt, một bên mỏng manh, dịu nhẹ - một bên cá tính, lạnh lùng |
Ánh nhìn của "gái ngoan" bên phải và 'gái hư' bên trái |
Cả dáng điệu những ngón tay của Ngọc Trinh cũng được biểu cảm 'dịu dàng' hơn |
Nụ cười 'già đanh' thời xưa và chúm chím thời nay |
Trước kia, dù có mặc một chiếc áo dài 'mỏng tang' thì cô cũng không toát lên được vẻ mong manh như hiện tại. |
Khi đối chiếu, 2 hình ảnh khác nhau hoàn toàn đó, nhiều người đã hoài nghi về tính chân thực của 'vẻ ngây thơ' này |
Nếu Ngọc Trinh thơ ngây thực sự, thì cõ lẽ ngày xưa cô đã phải 'gồng mình' lên để ...'gớm ghiếc' |
Còn nếu 'bản chất' Ngọc Trinh 'gớm ghiếc' thật sự, thì có phải bây giờ cô đang 'đóng giả' để thơ ngây? |
Nhưng xét cho cùng thì rõ ràng vẻ đẹp hiện tại của Ngọc Trinh, dù có không phải là 'sản phẩm' tự nhiên thì cũng khiến công chúng thấy hài lòng hơn rất nhiều. |
Chính nét ngây thơ, mong manh, sáng rực này khiến Ngọc Trinh thành công hơn trong sự nghiệp của mình. |
Trong một thời trang khá ngắn, cô đã trở thanh 'nữ hoàng nội y' của Vbiz... |
...trở thành người mẫu "đắt hàng" show, sự kiện. |
Và các mỹ nhân khác của Vbiz muốn lật đổ được 'tượng đài' Ngọc Trinh cũng thật lắm gian nan. |
Va-an