Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Vụ cả nhà cháu bé 4 tuổi bị tạt a xít: Cả gia đình hung thủ làm CA

30/12/2012 18:59
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Công an quận Gò Vấp, TP.HCM phúc đáp cho gia đình nạn nhân bị tạt axit rằng hung thủ gây ra vụ án bị tâm thần phân liệt. Bệnh đang giai đoạn tiến triển nặng.

Công an quận Gò Vấp - TP.HCM thông báo đến gia đình chị Phạm Thị Thanh Xuân (nạn nhân vụ tạt axit xảy ra ngày 18-1-2012) kết quả giám định của Viện Giám định Pháp y tâm thần Trung ương - Phân viện phía Nam đối với bị can Lâm Tiến Dũng như sau: "Về y học: Trước, trong và sau khi gây án tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, hiện nay bệnh đang giai đoạn tiến triển. Về pháp luật: tại thời điểm gây án và hiện nay đương sự gây án do hoang tưởng ảo giác chi phối nên không có khả năng nhận thước và điều khiển hành vi".

Gia đình Lâm Tiến Dũng là một gia đình công an, em gái Lâm Tiến Dũng cũng là công an công tác tại Công an quận Gò Vấp, cha của Dũng là công an đã về hưu.

Từ những điểm này, đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh vì có hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Trước đó, ngày 30/1/2012, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lâm Tiến Dũng (SN 1964, ngụ 274/10 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Quá trình điều tra, Công an quận Gò Vấp đưa Dũng đến Trung Tâm giám định Pháp y tâm thần - Sở Y tế TP.HCM để giám định tâm thần và được trung tâm này kết luận: “Lâm Tiến Dũng bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, giai đoạn tiến triển liên tục. Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi phạm tội".

Chị Phạm Thị Thanh Xuân phải gánh hậu quả của kẻ "tâm thần hoang tưởng".
Chị Phạm Thị Thanh Xuân phải gánh hậu quả của kẻ "tâm thần hoang tưởng".

Rớt nước mắt hình ảnh cả gia đình cháu bé 4 tuổi bị tạt a xít

Ngày 15/6/2012, Công an Gò Vấp ra quyết định tạm đình chỉ điều tra và đề nghị VKSND cùng cấp ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Lâm Tiến Dũng.

Ngày 17/8/2012, VKSND quận Gò Vấp có công văn yêu cầu Công an quận Gò Vấp trưng cầu giám định lại đối với bị can Dũng tại Phân viện Pháp y tâm thần phía Nam.

Cháu Bảo cũng là nạn nhân của kẻ thủ ác.
Cháu Bảo cũng là nạn nhân của kẻ thủ ác.

Rớt nước mắt hình ảnh cả gia đình cháu bé 4 tuổi bị tạt a xít

Trước đó, do mâu thuẫn nên ngày 18/1/2012, Lâm Tiến Dũng đã đeo khẩu trang, mặc áo mưa cầm nguyên ca axit đậm đặc sang nhà chị Phạm Thị Thanh Xuân gây án. Dũng tạt vào người anh Nguyễn Quốc Tuấn (chồng chị Xuân), anh Tuấn bung chạy thì Dũng tiếp tục tạt vào người chị Xuân. Cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo (con chị Xuân, anh Tuấn) đang ngồi chơi cũng bị Dũng tạt axit, con gái chị Xuân nghe cha mẹ la hét nên từ trên lầu chạy xuống cũng ngã vào vũng axit.

Anh Tuấn bị thương tích 96% vĩnh viễn, bị co rút toàn thân và mù cả hai mắt. Chị Xuân cũng tàn phế, vết thương co rút cổ và làm chị hư một mắt. Cháu Bảo cũng đang oằn mình với những vết thẹo lồi lõm cùng khuôn mặt biến dạng.

Bà Phạm Thị Kiệu (mẹ anh Tuấn) cho biết từ một gia đình êm ấm, Lâm Tiến Dũng đã đẩy con bà vào cảnh mù lòa, gia đình tan nát, vợ chồng con cái ly tán.

Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)