Lionel Messi: “Đạt được giải thưởng là điều không thể tin được”

08/01/2013 04:01
H.Q
(GDVN) – Messi đã giành những lời cảm ơn cho đồng đội Andres Iniesta sau khi nhận Quả bóng Vàng 2012.
Với 91 bàn trong năm 2012, một Copa del Rey và phá nhiều kỷ lục khác, Lionel Messi đã được bầu chọn là Quả bóng Vàng 2012 tại Gala được FIFA tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ. Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng Vàng 4 lần liên tiếp.
Với 91 bàn trong năm 2012, một Copa del Rey và phá nhiều kỷ lục khác, Lionel Messi đã được bầu chọn là Quả bóng Vàng 2012 tại Gala được FIFA tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ. Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng Vàng 4 lần liên tiếp.
Trả lời phỏng vấn sau lễ trao giải, Messi cho biết: “Sự thật là tôi cảm thấy không thể tin nổi khi mình giành được giải thưởng, tôi cảm thấy không có từ ngữ nào có thể miêu tả được giây phút tôi được xướng tên”.
Trả lời phỏng vấn sau lễ trao giải, Messi cho biết: “Sự thật là tôi cảm thấy không thể tin nổi khi mình giành được giải thưởng, tôi cảm thấy không có từ ngữ nào có thể miêu tả được giây phút tôi được xướng tên”.
Anh nhận được 41.6% phiếu bầu, cao gần gấp đôi Cristiano Ronaldo (23.68%) và bỏ xa đồng đội Andres Iniesta (10.91%). Tuy nhiên, Messi không tiếc lời ca ngợi người đồng đội tài năng: “Tôi muốn giành những lời cảm ơn đặc biệt cho các đồng đội của tôi tại Barcelona. Iniesta, cậu ấy đã luôn ở bên tôi, cùng tập và thi đấu với tôi”.
Anh nhận được 41.6% phiếu bầu, cao gần gấp đôi Cristiano Ronaldo (23.68%) và bỏ xa đồng đội Andres Iniesta (10.91%). Tuy nhiên, Messi không tiếc lời ca ngợi người đồng đội tài năng: “Tôi muốn giành những lời cảm ơn đặc biệt cho các đồng đội của tôi tại Barcelona. Iniesta, cậu ấy đã luôn ở bên tôi, cùng tập và thi đấu với tôi”.
“Bên cạnh đó, tôi xin cảm ơn những người bạn ở đội tuyển Argentina, tất cả mọi người đã từng làm việc với tôi. Các huấn luyện viên, gia đình và bạn bè. Và cả vợ và con trai tôi nữa. Xin cảm ơn mọi người”.
“Bên cạnh đó, tôi xin cảm ơn những người bạn ở đội tuyển Argentina, tất cả mọi người đã từng làm việc với tôi. Các huấn luyện viên, gia đình và bạn bè. Và cả vợ và con trai tôi nữa. Xin cảm ơn mọi người”.
H.Q