Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Người đàn bà đẹp nửa đêm đốt chồng

19/01/2013 15:05
Tại cơ quan điều tra, Lệ thừa nhận mâu thuẫn chính là do chồng ỷ thế làm ra tiền nên chia số tiền bán nhà không đều.

Đã mấy ngày nay, người dân Khu phố 6, P. Hiệp Thành, TX. Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn chưa thể tin nổi Trương Hà Thúc Lệ, người phụ nữ có cái tên đẹp và người cũng xinh ấy lại có thể đang tâm đốt chồng và còn âm mưu đốt cả hai đứa con. Tuy nhiên, với những người thân cận, tuy sự việc là quá sức tưởng tượng nhưng đã từ lâu họ đã biết có một cuộc chiến âm thầm giữa hai con người có hai cách sống khác nhau.

Đến với nhau từ hai thái cực

Lẫn trong những người đến dự đám tang tiễn đưa Võ Minh Thông (SN 1979), ngụ tại KP 6, P. Hiệp Thành, TX. Thủ Dầu Một (Bình Dương), nạn nhân bị người vợ Trương Hà Trúc Lệ (SN 1979) đốt chết không chỉ cảm nhận được nỗi buồn đến não lòng mà còn điều gì như chua xót. Chuyện anh Thông qua đời đã là một nỗi đau nhưng người đến đưa tang khi nhìn vào gia cảnh của nạn nhân còn xót xa hơn. Sau lớp khói nhang mờ ảo, tấm bài vị lập vội, hình ảnh hai đứa trẻ, lớn 8 tuổi, đứa bé mới lên 3 đầu chít khăn tang khóc vì sợ nhiều hơn là hiểu được nỗi đau mà chúng đang phải chịu đựng ám ảnh những người đến chia buồn.

Hung thủ tại cơ quan điều tra.
Hung thủ tại cơ quan điều tra.

Lẩn khuất trong dòng người mang nét mặt buồn tủi, người mẹ đẻ của hung thủ, mẹ vợ của nạn nhân, bà ngoại của hai đứa trẻ tội nghiệp kia khép nép trong góc nhà. Bà nhìn mọi người với đôi mắt vô hồn, thỉnh thoảng lại nấc lên mấy tiếng. Lần lựa mãi, bà mới chịu cởi tấm lòng mình và cho biết, ngần này tuổi đầu, sắp về với tiên tổ rồi, cũng không thể tin được, Lệ - đứa con ngoan hiền nhất trong số những đứa con do bà mang nặng đẻ đau lại cả gan dám gieo họa tội ác đến kinh sợ. "Mọi chuyện cũng đã xảy ra, giờ gợi lại như vết cứa sâu vào tim của người sinh thành như tôi. Kẻ chết, người đối diện với sự nghiêm minh của pháp luật đã đành, nhưng còn những đứa con thơ dại ấy sẽ biết bám tựa vào đâu khi phải bơ vơ giữa dòng đời từ lúc còn bé thơ", mẹ đẻ của hung thủ xót xa nói.

Hai đứa trẻ chưa biết nương tựa vào đâu

Hiện vụ thảm án vẫn đang được phía Cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, điều đau xót nhất là lúc này, hai đứa con của nạn nhân không biết rồi đây sẽ nương tựa vào đâu. Phía gia đình nội thì cũng chỉ còn một số người thân thích tuổi đã cao và họ cũng không hứa đảm bảo được cuộc sống lâu dài cho các em. Riêng bên ngoại hoàn cảnh cũng không khá giả hơn. Rồi đây, tương lai bất định của những đứa trẻ sớm mồ côi cha, chứng kiến cảnh mẹ rơi vào lao lý không biết sẽ đi đâu về đâu.

Cũng theo người mẹ đáng thương này, thì từ lúc cưới nhau và sinh bé đầu tiên, vợ chồng Lệ làm ăn sa sút hẳn, thường xuyên cãi vã. Mỗi lần giận chồng, Lệ thường ôm con bỏ sang nhà các chị em gái nhỏ to tâm sự. Trong các câu chuyện mà Lệ thường hay đề cập đến nhiều nhất là nghi ngờ chồng ngoại tình, cặp bồ nhăng nhít. Với ý nghĩ định sẵn trong đầu là chồng mình đẹp trai, hay giao lưu với bên ngoài nên chắc chắc phải có bồ bịch bù khú nhậu nhẹt. Dù rằng, Lệ chẳng bắt được tận tay, day tận trán cảnh chồng lang chạ nhưng máu "hoạn thư" thì có sẵn. Thông cũng thuộc dạng không vừa, sau mỗi cuộc nhậu về, trong cơn men say sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con. Có lẽ chính điều này, lâu dần những cơn ghen đã chuyển thành sự thù hận lúc nào không hay.

Còn anh Thông, từ nhỏ đã phải chịu cảnh gia cảnh ly tán, bố bỏ mẹ đi theo người đàn bà khác, học mới hết cấp 2 thì mẹ mất, sống nương tựa bà con thân thích nên vốn chịu quá nhiều thiệt thòi mất mát. Cố gắng ăn học lắm, Thông cũng có được tấm bằng trung cấp. Một mình lăn lộn mưu sinh với nghề tiếp thị nay đây mai đó, đi sớm về muộn nên từ lúc lấy Lệ, thói quen ấy vẫn không hề thay đổi. Đặc biệt hơn, từ khi lấy chồng, sinh con, Lệ chỉ dành thời gian ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, nên nhiều lúc rảnh rỗi thường nghĩ quẩn nói quàng. Vốn là người hay làm hay làm thấy vợ không hỗ trợ được gì mà suốt ngày nghi ngờ, ghen tuông khiến anh Thông lâu dần cũng trở thành ác cảm. Hai con người sống trong một mái nhà nhưng lại đến từ hai thế giới, hai cách sống khác nhau nên đã nẩy sinh mâu thuẫn.

Tội ác kinh sợ của người đàn bà có khuôn mặt đẹp

Lấy nhau 9 năm, đến khi có với nhau hai đứa con thì vợ chồng Lệ mới vay mượn, gom góp được chút vốn dựng hẳn căn nhà khá khang trang ở khu phố 6. Dọn về ở nhà mới được mấy tháng, những khoản nợ chồng chất đến kì phải trả khiến mối rạn nứt vợ chồng tăng lên. Không thể gánh vác hết việc nhà một mình nên nên sau giờ làm việc trở về nhà, bao mệt nhọc, Thông đều trút lên đầu vợ con. Đỉnh điểm của bi kịch là khi vợ chồng quyết định bán căn nhà mới xây để trả nợ. Trưởng khu phố nơi xảy ra vụ án ông Vương Thanh Phong cho biết: "Trước khi xảy ra án mạng, Thông có sang nhà tôi, mang theo tờ giấy phô tô vẽ về lô đất và nhà mình, nhờ tôi giới thiệu người mua giúp. Thời gian sau thì có một giáo viên nữ đến chấp nhận mua căn nhà với giá 500 triệu đồng, việc giao tiền nhà đã tiến hành xong xuôi. Thế nhưng, trong lúc chờ chuẩn bị dọn nhà đi thì án mạng lại đột ngột xảy ra". Ông Phong cũng cho biết thêm, nhìn bề ngoài vợ chồng anh Thông có vẻ êm ấm, nhưng bên trong rất hay mâu thuẫn, cãi vã nhau liên miên và trên thực tế thời gian gần đây cả hai đã sống ly thân và đâm đơn ra tòa chờ ly dị.

Sau khi tự thú tại cơ quan điều tra, theo lời khai ban đầu Lệ cho biết do bị chồng đánh đập, chửi bới tàn nhẫn, thêm vào đó lại gái gú bồ bịch lăng nhăng và tự ý bán nhà nhưng chia tiền không đều... khiến Lệ uất ức. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm khoảng 21h, ngày 31/12/2012, sau khi biệt tăm mấy ngày mới về, hai người xảy ra cãi vã, xoay quanh những mâu thuẫn không có lời giải bấy lâu, lần này lại bị chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", khiến Lệ vô cùng uất hận. Trong đầu Lệ dâng lên nỗi thù hận, quyết định kết liễu chồng bằng xăng. Ngay trong đêm, Lệ đi mua 30 nghìn xăng, sau đó chờ lúc chồng ngủ thì tưới lên đệm và châm lửa và dẫn các con về đằng ngoại kể lại sự việc. Đồng thời đến Công an thị xã Dĩ An đầu thú.

Người đàn bà đẹp nửa đêm đốt chồng, An ninh Xã hội, Vo dot chong, vu thieu dot chong, thieu chet chong, thieu song chong, giet chong, vo giet chong, giet nguoi, an mang, bao, bao cong an, bao an ninh, vn

Căn nhà xảy ra án mạng.

Tại cơ quan điều tra, Lệ thừa nhận mâu thuẫn chính là do chồng ỷ thế làm ra tiền nên chia số tiền bán nhà không đều. Trong khi cô phải gánh trách nhiệm nuôi hai đứa con gái nhỏ thì Thông lại không chia cho mà mang đi trả nợ hoặc tiêu vào việc riêng. Lệ còn tố rằng, chồng mình đã "ngoài luồng" từ lâu, bằng chứng là cô từng nghe đứa con gái học mẫu giáo kể lại rằng, khi Lệ bận thì anh Thông có nhờ một cô gái đến trường đón con. Thêm vào đó là đôi lần cô còn bắt gặp những tin nhắn tình tứ trong điện thoại của chồng với các cô gái khác. Trong khi đó những người bà con của anh Thông lại cho rằng, trước khi sự việc xảy ra Lệ từng chơi hụi (hình thức góp tiền) lớn, nhưng thời gian gần đây bị "chạc" mất nên dây vào nợ nần, để mình anh Thông gánh. Vừa làm tiếp thị, vừa nuôi mấy miệng ăn trong gia đình, lại thêm nợ nần chồng chất nên Thông quyết định bán nhà.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, dì ruột của nạn nhân cho chúng tôi biết: "Thông làm nghề tiếp thị hàng hóa quanh thành phố. Tuy thu nhập thấp, cuộc sống còn khá chật vật nhưng chưa khi nào tôi thấy nó đánh hay chửi vợ gì cả. Vợ nó không đi làm mà ở nhà lo nội trợ và chăm sóc con, chưa bao giờ thấy chửi chồng, đùng một cái tin nó bị vợ đốt chết làm chúng tôi ai nấy bàng hoàng". Theo bà, những thông tin cho rằng Thông ăn chơi, đàn đúm, sa ngã vào đám du côn mải mê chơi bài bạc gái gú thì chưa bao giờ được nghe. "Tính tình nó hiền lành lắm, thương yêu vợ con đặc biệt là trụ cột kiếm tiền trong nhà, nên sự việc đớn đau trên xảy ra thực sự với bà và mọi người là một cú sốc. Vợ chồng bao năm đầu ấp tay kề có gì nhỏ to bảo nhau giải quyết chứ đâu nhất thiết phải giải quyết như thế. Nếu như chúng nó ở đây thì chúng tôi biết đường góp ý can ngăn, thì sự việc chắc chắn không đến nỗi".

Theo những tài liệu chúng tôi thu thập được từ phía CQĐT và những người dân, bà con thân tín của nạn nhân và hung thủ, buổi trưa ngày 31/12/2012, tranh thủ ngày nghỉ, Thông và mấy người bạn đi nhậu, còn Lệ và các con về nhà chị gái, tâm trạng vẫn thoải mái, không có bất cứ biểu hiện khác thường nào. Thế nhưng, ngọn đuốc sống thiêu chồng trong đêm đã nói lên tất cả những hờn ghen, uất ức kìm nén bây lâu mà người đàn bà này đáp trả. Nếu như không có buổi tối say mèm về mắng chửi vợ con của người chồng, thì Lệ đã gây ra một âm mưu tội ác còn ghê tởm hơn: Tẩm xăng thiêu mình và hai đứa con nhỏ!

Theo Phương Nhung (Giadinh.net.vn)