M.U tung 17 triệu bảng mua Zaha: Thành công được đến đâu?

26/01/2013 08:08
Thanh Tùng
(GDVN) - Điều gì đợi Zaha ở Old Trafford? Anh phải vượt qua Antonio Valencia và tránh sai lầm của những sao trẻ đi trước mình.
Manchester United sắp hoàn thành vụ chuyển nhượng 17 triệu bảng đưa Wilfried Zaha từ Crystal Palace về Old Trafford (trước khi cho The Palace mượn lại). Sir Alex Ferguson đã theo đuổi cầu thủ này trong thời gian qua và đây là lúc ông đã thành công trong việc sở hữu Zaha. Nhưng liệu Sir Alex có thành công trong việc nhìn người?


1. Khi lời nói tự mâu thuẫn với việc làm: Sir Alex bình luận ngày 16/12/2012 (qua ESPN) rằng ông sẽ không bỏ ra bất cứ chi phí nào để đưa thêm cầu thủ mới về cho Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên sau đó bình luận này đã bị bỏ sang một bên để Fergie đưa về Zaha. Ngày 12/1/2013, Ferguson bình luận trên The Guardian rằng việc Liverpool trả 12 triệu bảng cho Daniel Sturridge “là một canh bạc”. Nếu nói như vậy, chính Fergie đang đánh bạc, vì Sturridge đã đá ở Premier League từ 2006 tới nay, còn Zaha thì chưa bao giờ.
2. Triển vọng của Zaha và chất lượng đội hình Man Utd: Zaha sẽ hòa nhập thế nào với đội hình Man Utd hiện tại? Anh đã đá 110 trận ở Championship, ghi 12 bàn và 18 kiến tạo. Con số đó chưa dài và Zaha vẫn đang ở dạng tiềm năng, do vậy chúng ta có thể chờ đợi anh trưởng thành. Nhưng vị trí của Zaha là ở cánh phải, nơi mà Antonio Valencia thi đấu, với dự bị là Nani và đôi lúc Ashley Young cũng đá bên cánh này. Nani đã sa sút còn Young vốn ở cánh trái, do vậy Zaha sẽ phải cạnh tranh với Valencia, mà để làm được điều này, hoặc Valencia phải sa sút hoặc Zaha phải tận dụng tốt nhất những lần đá chính ít ỏi.


3. Thế là xong, Nani: Để Zaha có thể phát triển tốt nhất đúng như số tiền 17 triệu bảng gán lên mác, Sir Alex phải “dọn phòng”. Nani sẽ phải bị đẩy đi để Zaha có cơ hội ra sân. Những việc đó tất nhiên sẽ chỉ xảy ra trong mùa hè 2013 này, khi Nani chỉ còn 1 năm hợp đồng nữa. Nhưng cũng cần nói thêm rằng có thể có trường hợp Nani chưa chắc đã đi hay thậm chí Nani có đi thì Ferguson cũng sẽ đưa một cầu thủ khác về thay thế (hoặc dùng chính cầu thủ mình đang có) vị trí ở cánh phải. Do vậy Zaha từ giờ tới hết mùa 2012/13 phải đá như một ngôi sao ở Crystal Palace mới có hy vọng sớm lọt vào danh sách xuất phát.
4. Crystal Palace, mảnh đất không lành của sao trẻ: Dù là một đội bóng “có số má” ở Championship, nhưng The Palace không tránh khỏi việc bán các tài năng trẻ để lấy tiền. Trong 10 năm qua đã có nhiều cầu thủ rời Crystal Palace với cái mác tài năng triển vọng: Wayne Routledge tới Tottenham năm 2005 trước khi trải qua 7 đội khác nhau (cả cho mượn lẫn chính thức) và giờ đang ở Swansea; John Bostock được ca ngợi là “tài năng trẻ số 1 nước Anh” trước khi sang Tottenham năm 2007, và giờ vẫn chưa từng đá ở Premier League; Nathaniel Clyne đang gây ấn tượng ở Southampton sau khi rời The Palace cách đây nửa mùa bóng; Và Victor Moses sang Wigan trước khi gây ấn tượng và được Chelsea mua. Chưa có tài năng nào của Crystal Palace vươn tới tầm tuyển thủ quốc tế.
5. Số phận sao trẻ ở Old Trafford: Rafael, Smalling, Cleverley và Welbeck đều đã 22 hoặc 23 tuổi, và do vậy không còn được coi là cầu thủ trẻ nữa. Trong các cầu thủ dưới 21 tuổi, chỉ có Phil Jones là tiệm cận vai trò đá chính (nhưng chấn thương khiến anh ít ra sân mùa này), Nick Powell mới chỉ ra sân 2 lần từ băng ghế dự bị. Còn lại không một cầu thủ nào dưới 22 tuổi đã đá ở Premier League mùa này cho Man Utd. Do vậy Zaha sẽ phải chờ đợi và phải đá ổn định trong quá trình chờ đợi ấy.


6. Câu nói của Gary Neville: Cách đây vài tuần, Neville đã có câu nói bình luận về việc Premier League không có cầu thủ nào xuất hiện trong Đội hình tiêu biểu năm 2012 của FIFA: “Trước đây, tôi, Paul (Scholes) hay Jamie (Carragher) và Robbie (Fowler) phải là những người xuất sắc nhất nước Anh để được gia nhập Manchester United và Liverpool. Còn ngày nay, các cầu thủ trẻ thành công quá nhanh để rồi họ cũng sớm tàn lụi”.
Thanh Tùng