Bữa tất niên và đêm định mệnh của Giám đốc doanh nghiệp chè Tân Cương

30/01/2013 07:18
Trọng Trinh - X. Hòa
(GDVN) - “Buổi tối ngày hôm đó, anh Bình tổ chức liên hoan tất niên cho bạn bè, đối tác và anh em trong gia đình. Bữa tiệc vừa kết thúc thì vào khoảng 21h ngày 26/1/2013, tôi thấy anh Bình nhận được điện thoại của một người phụ nữ hẹn đến nơi nào đó để bàn chuyện làm ăn. Anh ấy đi và rồi hôm sau xảy ra chuyện...".

Tất niên cuối cùng của đại gia đất chè

Hai ngày sau khi vụ án mạng xảy ra tại khách sạn Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên) cướp đi sinh mạng của ông Vũ Dương Bình (nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình), chúng tôi đến nhà ông trên phố Việt Bắc, TP. Thái Nguyên.

Trong căn nhà nhỏ của ông Bình, chỉ có một người anh em đồng hao, một người em vợ cùng một số người bạn của vợ chồng ông Bình đến để chia buồn.

Cặp tình nhân cướp đi mạng sống của đại gia đất chè.
Cặp tình nhân cướp đi mạng sống của đại gia đất chè.

Theo quan sát của PV, đồ đạc trong ngôi nhà gần như không có gì đáng giá. Bàn thờ ông Bình được đặt trên tầng hai, khói hương nghi ngút.

“Gia đình nhà tôi bây giờ cũng chẳng biết làm sao, chỉ đợi mọi sự phán xét từ phía cơ quan công an thôi. Tất cả những hoạt động kinh doanh của anh Bình, tôi đều nắm rõ. Anh Bình là một người rất tốt, trong công ty, trong gia đình rồi bạn bè ai cũng quý trọng. Anh Bình luôn tận tình giúp đỡ mọi người và gần như không có điều tiếng gì từ xưa đến nay”, người anh em đồng hao của ông Bình tên Cường chia sẻ.

Nói về ngày định mệnh cướp đi sinh mạng của ông Bình, chị Linh - em vợ ông Bình ngậm ngùi kể: "Cuối năm, hầu như tất cả các doanh nghiệp, công ty đều chuẩn bị hội nghị tổng kết, sau đó là những bữa tiệc liên hoan tất niên. Anh Bình, với cương vị Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình cũng tiến hành tổ chức buổi tiệc liên hoan tất niên cho nhân viên trong công ty.

Buổi tối ngày hôm đó, anh Bình tổ chức liên hoan tất niên cho bạn bè, đối tác và anh em trong gia đình. Bữa tiệc vừa kết thúc thì vào khoảng 21h ngày 26/1/2013, tôi thấy anh Bình nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ hẹn đến nơi nào đó để bàn chuyện làm ăn. Anh ấy đi và rồi hôm sau xảy ra chuyện. Thật không ngờ, bữa tối hôm đó lại là bữa cuối cùng gia đình nhà tôi được bên cạnh anh ấy. Anh ấy đã một đi không bao giờ trở lại nữa…”.

Nhân viên khách sạn phải nghỉ làm vì quá sợ hãi

Anh Nguyễn Trần Vinh (33 tuổi, người trực tiếp quản lý khách sạn Mai Đan) trong tâm trạng chưa hết bàng hoàng, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng hốt kể lại với phóng viên: “Khoảng 9h sáng ngày 25/1/2013 có một người đàn ông tên Nguyễn Tiến T quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa vào thuê phòng 508. Anh này đăng ký với lễ tân khách sạn ở một mình.

Đến ngày 26/1/2013, anh Bình (ông Vũ Dương Bình - PV) đi ô tô đến khách sạn nhưng không gửi xe vào khách sạn mà để xe ở ngoài. Sau đó, anh Bình đi lên thẳng khách sạn mà không thuê phòng. Lễ tân khách sạn cũng không hề biết là anh Bình lên phòng khi nào bởi trong mấy ngày hôm đó, khách sạn có đâu bốn, năm phòng thuê. Hai phòng trên tầng 5 đều đã có người thuê.

Khách sạn Mai Đan đang được cơi nới.
Khách sạn Mai Đan đang được cơi nới.

Sau đó, người đàn ông thuê phòng trước đó đã xuống quầy lễ tân để thanh toán tiền phòng. Cô gái tình nghi là hung thủ lên phòng 508 lúc nào, toàn bộ lễ tân và nhân viên khách sạn đều không hay biết".

Người quản lý khách sạn cũng cho biết thêm, khoảng 14h chiều ngày 27/1/2013, nhân viên khách sạn là anh Luân Văn Ba sau một thời gian dài không thấy người trong phòng 508 ra ngoài nên đã lên kiểm tra. Khi đến nơi, thấy ông Vũ Dương Bình đã tử vong trong nhà vệ sinh, trên người có nhiều vết dao đâm. Ngay sau đó, anh nhân viên này đã báo cho quản lý khách sạn.

Theo anh Vinh, quản lý khách sạn Mai Đan, sau khi phát hiện ra vụ việc, đến thời điểm này anh Luân Văn Ba vẫn chưa hết hoảng sợ nên mặc dù việc khám xét hiện trường đã hoàn tất, khách sạn đã hoạt động trở lại bình thường nhưng anh Ba phải nghỉ ở nhà.

Theo quan sát của phóng viên, khách sạn Mai Đan gồm 5 tầng, trong thời điểm vụ án xảy ra, khách sạn đang được nâng cấp xây dựng. Bình thường, khách sạn vẫn có hệ thống camera giám sát, nhưng trong thời điểm xảy ra vụ án mạng, hệ thống camera theo dõi trên tầng 5 bị hư hỏng. 

Mới đây nhất, theo nguồn tin riêng của phóng viên Giáo dục Việt Nam từ cơ quan điều tra, hai đối tượng sau khi ra tay sát hại ông Bình là Đỗ Văn Tùng (27 tuổi, trú huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Linh Thị Kiều (25 tuổi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) đã cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân gồm: tiền mặt, 2 thẻ ATM, điện thoại, đồng hồ.

Sau khi uống thuốc sâu tự vẫn, được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của 2 nghi can này đã hồi phục. Hiện, các đối tượng đang được lực lượng công an Thái Nguyên di lý về tỉnh Thái Nguyên để điều tra làm rõ.

2 nghi can tự tử bất thành

Thông tin từ CQĐT cho biết sau khi sát hại đại gia chè ông Vũ Dương Bình (Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình) tại phòng 508, khách sạn Mai Đan, Thái Nguyên vào ngày 27/1, cặp đôi Linh Thị Kiều (SN 1988, ở Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Đỗ Văn Tùng (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương) đã trốn vào TP Vinh, Nghệ An.

Đêm 27/1 sau khi vào đến TP.Vinh, Nghệ An, đôi nam nữ trên đã thuê một phòng nghỉ tại một khách sạn ở phường Bến Thuỷ để nghe ngóng tình hình. Đến đêm ngày 28/1, sau khi nghe ngóng tình hình biết không thể thoát tội và đang bị công an truy lùng gắt gao nên cặp đôi trên đã quyết định mua thuốc sâu về uống tự tử.

Tuy nhiên, sự việc sau đó được chủ khách sạn phát hiện và đưa đôi nam nữ sát nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Sau khi cứu sống đôi nam nữ trên, các bác sĩ tại đây đã báo sự việc lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo các điều tra viên Đội trọng án, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã có mặt tại bệnh viện để xác minh và lấy lời khai của hai đối tượng. Sau khi xác định cặp đôi trên là hung thủ sát hại ông Vũ Dương Bình, Công an an Nghệ An đã thông báo cho Công an tỉnh Thái Nguyên.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại TP.Vinh, Nghệ An. Chờ các đối tượng hồi phục lại sức khoẻ đến sáng ngày 29/1, đôi nam nữ trên đã được di lý về Thái Nguyên để phục vụ công tác điều tra
X. Hòa
Trọng Trinh - X. Hòa