Cứu thoát 2 đứa trẻ bị kẹt trong ngôi nhà bốc cháy

17/08/2011 06:43
(GDVN) - Trong ngôi nhà bốc cháy dự dội, người dân nghe tiếng la khóc của trẻ con liền phá cửa lao vào cứu thoát được 2 đứa trẻ.

(GDVN) - Trong ngôi nhà bốc cháy dự dội, người dân nghe tiếng la khóc của trẻ con liền phá cửa lao vào cứu thoát được 2 đứa trẻ.

Vào lúc 10h30 ngày 17/8, một vụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Bình Quới (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Người dân cho biết, họ phát hiện đám cháy phát từ gác gỗ rộng 15m vuông của căn nhà trên. Mọi người chạy đến thì thấy ngôi nhà bị khóa bên ngoài nhưng có tiếng khóc của trẻ con bên trong.

Lực lượng cứu hỏa đang tiếp cận vụ cháy
Lực lượng cứu hỏa đang tiếp cận vụ cháy

Một số người trong xóm liền dùng búa phá cửa. Một thanh niên trong xóm đã dũng cảm lao vào ngôi nhà đang cháy, bế hai đứa trẻ chạy ra ngoài. Lúc cứu hai cháu nhỏ, thanh niên này đã bị bỏng ở phần lưng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC công an quận Bình Thạnh đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát tới hiện trường triển khai dập lửa. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ tài sản để trên gác gồm 2 chiếc máy tính, ti vi… bị thiêu rụi hoàn toàn. 

Được biết, lúc đi làm vợ chồng chủ nhà đã để 2 đứa con khoảng 8 tuổi ở trong nhà rồi khóa cửa lại. Rất may mọi người kịp phá cửa để cứu 2 em nhỏ thoát.

{iarelatednews articleid='10826,10729,10509,10327,10034,9936,9500,9451,9104,9011,8631,7834,7814,7725,7279,6824,6807,6644'}

T.B