Con gái 12 tháng tuổi ôm chân người mẹ thắt cổ tự vẫn

19/08/2011 08:33
(GDVN) - Anh Hóa vội dậy kiểm tra thì phát hiện thấy vợ mình đang trong tư thế bị treo cổ, bên dưới đứa con gái đang ôm vào chân mẹ.

(GDVN) - Khoảng 21h ngày 18/8, trong lúc đang nằm ngủ, anh Hóa (ở Bố Trạch-Quảng Bình) nghe tiếng con khóc ở phòng bên liền chạy sang thì thấy vợ mình đang trong trạng thái treo cổ.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Vân (SN 1988) ngay sau đó được chồng là anh Nguyễn Văn Hóa (SN 1985) sơ cứu nhưng tất cả đã quá muộn.

Tại nhà vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Hóa
Tại nhà vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Hóa

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ tự vẫn thương tâm nói trên là do chiều ngày 18/8, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hóa tổ chức mời anh em bạn bè tới nhà mình để liên hoan việc họ vừa mua được một chiếc xe máy. Sau một hồi chung vui, nhóm bạn nhậu của Hóa tiến tục rời khỏi nhà Hóa đi nhậu tiếp.

Đến tối cùng ngày, thấy chồng say rượu không giúp việc nhà cho vợ, chị Vân đã có đôi lời quở trách. Bực mình vì bị vợ la mắng, Hóa "chửi tục" rồi bỏ lên giường nằm ngủ. Lúc này, chị Vân vừa khóc vừa bế con đi sang nhà bếp.

Sau đó, chị Vân đã lặng lẽ dùng vải áo làm thành thòng lòng, vắt lên xà ngang và tự kết liễu cuộc đời mình. Nghe tiếng con gái khóc mỗi lúc một nhiều hơn, Hóa vội dậy kiểm tra thì phát hiện thấy vợ mình đang trong tư thế bị treo cổ, bên dưới đứa con gái đang ôm vào chân mẹ.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch phối hợp với lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

{iarelatednews articleid='11162,11075,11068,11091,11070,11112,11113,11042,11015,10959,10957,10895,10845,10833,10828,10818,10804,10812'}

Phong Nha