Cầu thủ xuất sắc nhất Real ở Old Trafford ‘đe dọa’ Iker Casillas

07/03/2013 05:56
Theo TT&VH
Người Madrid đã gọi anh là “El Salvador” (đấng cứu thế) sau màn trình diễn ở Manchester. Mourinho xem anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Từ một “món hàng” trị giá 3,5 triệu euro và tới Bernabeu với nhiệm vụ đóng thế đơn thuần, Diego Lopez nay đã bắt đầu khiến các Madridista quên đi sự vắng mặt của Iker Casillas trong khung gỗ.

Diego Lopez đã làm nản lòng các chân sút M.U.
Diego Lopez đã làm nản lòng các chân sút M.U.

Dù là một thủ môn kém danh tiếng nhưng Diego Lopez chẳng hề lạ lẫm với Old Trafford hay e sợ sức nóng từ sân bóng tráng lệ bậc nhất nước Anh. Năm 2008, thủ thành cao tới 1m96 khi bắt cho Villarreal từng có chuyến hành quân đến “nhà hát của những giấc mơ” và làm nản lòng những chân sút hàng khủng của đội chủ nhà, từ Park Ji-sung, Tevez cho tới Ronaldo và Rooney. Diego Lopez giữ sạch lưới, Villarreal có trận hòa 0-0 và sau đó giành vé vào vòng knock-out Champions League.

Sau hơn 4 năm, các cầu thủ M.U có lẽ đã quên đi gã thủ môn cao lêu nghêu và bay lượn như một chú sóc năm nào nhưng Diego Lopez trong đêm Old Trafford huyền diệu đã một lần nữa buộc đối thủ phải nhớ tới anh. Thẻ đỏ của Nani, phong độ xuất thần của Modric, sự chính xác của Ronaldo… là những nguyên nhân làm nên chiến thắng cho “Kền kền trắng” nhưng Diego Lopez mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Trong suốt 90 phút thi đấu, thủ môn 31 tuổi đã có ít nhất 4 pha cứu thua ngoạn mục trước những pha dứt điểm của Welbeck, Van Persie, Vidic… Nếu De Gea là cầu thủ chơi hay nhất trong trận lượt đi thì ở lượt về, ngôi sao của trận đấu là Diego Lopez.

Các diễn viên đóng thế thường chẳng bao giờ được ai biết đến. Nào ai biết đến một cascadeur mang tên Jack Gill đã châm lửa tự thiêu, đâm xe vào cột điện hàng trăm lần để giúp các diễn viên chính nổi tiếng. “Life of Pi” là một tác phẩm đại thành công nhưng khán giả liệu có biết những đóng góp thầm lặng của Charlie Croughwell mà nếu không có anh, bộ phim đã không thể thành công như ý. Diego Lopez cũng vậy, anh âm thầm cống hiến cho Real suốt một tháng rưỡi qua với 9 lần ra sân và những pha cứu thua ngoạn mục nhưng phải tới màn trình diễn tuyệt vời ở Old Trafford, người con của xứ Galicia mới được ghi nhận.

Diego Lopez sẵn sàng cạnh tranh vị trí với Casillas.
Diego Lopez sẵn sàng cạnh tranh vị trí với Casillas.

Để trở thành người xuất sắc nhất, bạn luôn cần có vận may. Casillas cũng vậy, sở dĩ anh là thủ môn số 1 là bởi chấn thương bất ngờ của Cesar Sanchez trong trận chung kết Champions League 2001/02. Casillas khi ấy mới 21 tuổi được tung vào sân và từ chối nhiều cơ hội ăn bàn của Leverkusen, Real thắng 2-1 để lên ngôi vô địch và chiếc áo số 1 ở “nhà trắng” thuộc về anh kể từ ngày ấy.

Sau 11 năm, Casillas có nguy cơ mất áo số 1 theo một kịch bản tương tự. Lần này vận may thuộc về Diego Lopez. Lopez đang buồn chán vì ngồi dự bị ở Sevilla thì Real liên hệ bởi Casillas chấn thương và phải nghỉ 3 tháng. Anh lập tức gật đầu, bắt đầu hành trình giải cứu. Đêm 5/3, Casillas ăn mừng khá cuồng nhiệt từ khán đài nhưng nào ai biết trong lòng “thánh Iker” đầy sóng gió.

Mourinho bảo rằng Real chơi không tốt vì cầu thủ chơi hay nhất là thủ môn, phát biểu ấy hàm chứa lời tôn vinh Diego Lopez. Nếu phải đấu tay đôi để giành vị trí, Lopez sẽ chiếm lợi thế bởi mối quan hệ phức tạp giữa “người đặc biệt” và “thánh Iker”.
Theo TT&VH