Vào khoảng giữa trưa ngày 6/3, một tình nguyện viên nữ 26 tuổi bị rơi vào chuồng sư tử. Một tình nguyện viên khác đã cố gắng để đánh lạc hướng con sư tử giúp cô chạy thoát, nhưng vô ích. Người phụ nữ đã bị sư tử tấn công và tử nạn.
Người phụ nữ trẻ đã bị sư tử tấn công và tử nạn. |
Tony Spada ở Khu bảo tồn các loài cá và động vật hoang dã quốc gia đã khẳng định sự việc xảy ra ở thị trấn Dunlap, khoảng 220 dặm về phía bắc của Los Angeles, là "rất hi hữu".
"Khu bảo tồn này có lịch sử rất tốt. Trường hợp này xảy ra chỉ khi một người nào đó tới quá gần" - Spada nói.
Phó cảnh sát trưởng, người đã được gọi đến hiện trường, đã bắn sư tử để nhân viên y tế có thể hỗ trợ cho nạn nhân, nhưng người phụ nữ đã chết ngay sau đó.
Một phát ngôn viên của khu bảo tồn cho biết con sư tử có tên Cous Cous, bốn tuổi và đã được đưa đến Cat Haven từ khi 8 tuần tuổi. Cat Haven là một công viên động vật hoang dã rộng khoảng 37 hecta. Nơi đây bảo tồn hàng chục động vật quý hiếm họ nhà mèo như hổ, báo, sư tử, báo đốm Mỹ và các loài báo khác.
- Chosun: Triều Tiên đã kéo pháo, dàn quân trên toàn tuyến biên giới
- Doãn Trác: TQ phải xây gấp cầu tàu, sân bay ở Biển Đông
- Xuất hiện một số giả thuyết về sự qua đời của ông Hugo Chavez
- Trung Quốc lập "thôn Mỹ Tế" đưa dân ra sống trái phép ở Đá Vành Khăn
- Hải tuần, trực thăng Trung Quốc đã kéo ra Đá Xu Bi, Trường Sa
- Tân Hoa Xã: Một số bãi đá, rặng san hô ở Trường Sa đang dần biến mất
- Venezuela báo động quân đội, cảnh sát đảm bảo an ninh quốc tang TT
- SCMP: Công bố chi tiêu quốc phòng chỉ là đòn chính trị của Trung Quốc
- Phó Doanh: Dân Trung Quốc nhiều người muốn "rắn" với Nhật Bản
- Video: Phóng viên bị đánh chảy máu đầu khi tiếp cận nơi Chavez qua đời
Nguyễn Ánh (Theo Rian)