Vụ nổ xe máy ở Hải Dương: Hung thủ cài thuốc nổ là người yêu cũ

23/04/2013 07:25
TM
(GDVN) - Sau khi cài thuốc nổ vào xe, Thuý đến nói chuyện với người yêu cũ trong chính ngày cưới của anh ta. Khi cả hai đứng sát xe thì chiếc xe phát nổ…
Chiều 22/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45- Công an Hải Dương) cho biết đã xác định được người cài thuốc nổ khiến chiếc xe máy bị nổ tại gia đình ông Trần Văn Tợn (SN 1932, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn- Hải Dương) vào chiều 20/4 khiến 1 người bị thương, một người tử vong. 

Hiện trườngmột vụ nổ xe máy do cài thuốc nổ
Hiện trườngmột vụ nổ xe máy do cài thuốc nổ

Theo đó, người cài thuốc nổ chính là chị Vũ Thị Thuý (SN 1987 ở Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội, đang làm kế toán một công ty ở Hà Nội) – người bị thương nặng và tử vong sau đó. Chính vì lý do này mà cơ quan công an không khởi tố vụ án và khởi tố bị can nào.

Trước đó, vào khoảng 17h30, tại nhà ông Tợn, một chiếc xe máy đã bất ngờ nổ lớn khiến anh Trần Văn Chung (SN 1984, con ông Tợn) và chị Vũ Thị Thuý bị thương nặng. 

Chị Thuý tử vong trên đường đi cấp cứu do bị thương quá nặng (Thuý bị tan hết ổ bụng, cụt hết ngón tay) còn anh Chung thì phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức và đã qua tình trạng nguy kịch. 

Chiếc xe máy mang BKS: 33M8- 5408 phần nhựa đuôi xe bị phá huỷ hoàn toàn, phần nhựa của thân xe bị vỡ văng ra nhiều nơi. Tại hiện trường cơ quan công an cũng đã thu giữ 3 chiếc điện thoại. Được biết chị Thuý là người yêu cũ của anh Chung và đã chia tay nhau

Trao đổi với báo chí chiều 22/4, Thiếu tá Nguyễn Minh Trường - Đội trưởng đội trọng án (PC45, Công an Hải Dương) cho hay: “Cơ quan điều tra xác định khoảng 15 giờ ngày 20/4, chị Thuý đi xe đến nhà ông Tợn. Chị Thuý có gặp 2 vợ chồng ông Tợn ở nhà. Do Thuý về nhà chơi vài lần rồi nên ông bà Tợn cũng biết và đi gọi Chung về.

Đáng chú ý, ngày 20/4 chính là ngày cưới của anh Chung với chị Vũ Thị Kim N. (SN 1989, quê ở Bắc Ninh) nên mọi người đều nghĩ chị Thuý đến chúc mừng. Lúc này anh Chung và vợ đang ở bên nhà chị gái chơi vì cháu gái sắp lấy chồng. 

Khi về đến nhà, anh Chung và Thuý nói chuyện với nhau. Những người còn lại dọn dẹp ngoài sân, không để ý nhưng cũng không thấy có to tiếng. Đến khoảng 17h30’, anh Chung đưa Thuý ra cổng và nói chuyện tại đây. Lúc này mọi người đã dọn dẹp xong.

Khi hai người đứng sát ở xe máy thì chiếc xe bị nổ. Nhiều khả năng đặt chất nổ dưới đuôi cốp xe vì một nửa yên xe đã bị bay”. 

Hiện, cơ quan công an đang tích cực điều tra nguồn gốc của lượng thuốc nổ được cài trong xe của chị Thuý.
TM