Vụ “xe điên” đâm chết 3 người: Nghi ngờ người thứ 3 là người cầm lái

31/05/2013 08:01
Nam Phong
(GDVN) - Gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/5 tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đặt nghi vấn có thể người chưa rõ danh tính trên xe lúc xảy ra tai nạn là người cầm lái?
Chị Gấm giờ đây không còn biết nương cậy vào ai để chăm nuôi 2 đứa con lên người.
Chị Gấm giờ đây không còn biết nương cậy vào ai để chăm nuôi 2 đứa con lên người.

Gia cảnh đầy bi đát
4 ngày sau khi vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra làm chết 3 người tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) xảy ra chiều ngày 26/5, chúng tôi tìm về gia đình các nạn nhân. Gia cảnh các nạn nhân thực sự khiến chúng tôi bàng hoàng.
Trong tiết trời u ám của ngày hè, chúng tôi tìm về gia đình nạn nhân Trần Văn Kiên và chị Trần Thị Vở (35 tuổi, chị gái anh Kiên) trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào khoảng 15 giờ ngày 26/5, tại km 31 + 900 thuộc quốc lộ 32, đoạn chạy qua địa phận cụm 9, xã Phụng Thượng, H.Phúc Thọ (TP.Hà Nội). Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô 7 chỗ mang BKS 29A-168.78 lưu thông theo hướng thị xã Sơn Tây - TP.Hà Nội, với xe mô tô mang BKS 29V3-033.51, do anh Kiên điều khiển đi theo hướng ngược chiều. 
Ngồi sau xe máy do anh Kiên điều khiển còn có chị Vở và cháu Nguyễn Đức Trường (6 tuổi, là con chị Vở), đều cùng trú tại thôn Điền, xã Tam Hiệp, H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội. Hậu quả anh Kiên, chị Vở và cháu Trường tử vong tại chỗ.
Vào tới nhà, cảnh tượng và gia cảnh của các nạn nhân khiến chúng tôi không khỏi bàng hoàng.
Theo bà Hoàng Thị Vân – mẹ đẻ anh Trần Văn Kiên cho hay, hôm đó anh Kiên đưa chị gái là chị Vở và cháu Trường đi thăm chồng bà đang nằm viện thì xảy ra tai họa đau đớn này. 
Bà Vân nghẹn ngào trong nước mắt, nói không nên lời rằng: “Gia đình chúng tôi cùng lúc mất đi 2 đứa con, một đứa cháu. Nỗi đau này không gì so sánh nổi. Ông nhà tôi đang ốm nằm viện hay tin đã trở nên suy sụ rất nhiều. Ông ấy bây giờ chẳng còn tỉnh táo nữa, cứ như người mất hồn.”
Anh Kiên đã xây dựng gia đình được hơn chục năm nay, hai vợ chồng anh Kiên, chị Gấm có với nhau được 2 đứa con. Cô con gái lớn năm nay 11 tuổi, còn cậu con trai thì lên 9. Hai vợ chồng lấy nhau về, ra ở riêng cùng chung lưng đấu cật làm lụng. Anh Kiên thì đi làm lao động phổ thông, phụ hồ còn chị Gấm ở nhà làm ruộng. 
Hai vợ chồng anh Kiên, chị Gấm đã chắt chiu, dựng được “căn nhà” ở gần nhà bà cô ruột. Nói là căn nhà chứ thực ra cũng chỉ hơn túp lều chút síu. Ngôi nhà rộng chừng 20 mét vuông, chỉ đủ kê chiếc giường, chiếc tủ nhỏ và bộ bàn ghế uống nước. Mái lợp tấm bờ-lô xi-măng, ngôi nhà được xây dựng trên nền đất trũng và ẩm thấp. Bên trong ngôi nhà tuềnh toàng chẳng có gì lấy làm giá trị nghi ngút khói nhang trầm bên di ảnh anh Kiên.
Cậu con trai của anh chị là Trần Việt Hoàng năm nay lên 9 tuổi nhưng vẫn còn ngây ngô và dường như cháu còn chưa hiểu được nỗi mất mát của gia đình. Cháu vẫn cười đùa khi các bà, các bác cháu chia sẻ cùng phóng viên. 
Trước đây, cả gia đình với 4 miệng ăn đều nhờ cậy vào lao động chính của gia đình là anh Kiên. Nhưng nay anh Kiên mất đi, để lại gánh nặng cho người quả phụ không biết nương cậy vào ai. Tiếp chuyện chúng tôi, chị Gấm dường như không nói được lời nào ngoài câu nói thều thào: “Bây giờ đầu óc tôi không biết nghĩ gì nữa, tương lai sau này ra sao rồi sẽ tính”.
Chẳng hơn gì gia cảnh người em. Bên nhà chị Vở cách đó chừng 100 mét còn éo le hơn. Chị Vở lấy anh Nguyễn Văn Thức, hai vợ chồng có được 2 cậu con trai, đứa lớn thì chuẩn bị thi vào cấp 3, đứa bé thì mới 6 tuổi (đã mất). Cả gia đình chị Vở, anh Thức cùng 2 đứa con suốt ngày đau ốm. 
Thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng anh Thức sinh được 2 đứa con thì từ khi sinh ra cho tới nay, cuộc sống của 2 đều gắn liền với thuốc. Bệnh tật, đau ốm triền mien. Theo anh Thức, cậu con trai lớn thì bị bệnh mắt từ bé còn cậu nhỏ thì vừa rời viện Nhi về nhà được một thời gian.

Anh Nguyễn Văn Thức như người mất hồn từ hôm xảy ra tai họa với gia đình. Anh phải nhờ tới em trai để tiếp khách mỗi khi có người tới hỏi thăm.
Anh Nguyễn Văn Thức như người mất hồn từ hôm xảy ra tai họa với gia đình. Anh phải nhờ tới em trai để tiếp khách mỗi khi có người tới hỏi thăm.


Anh Thức vốn vẫn thường đi làm phụ hồ, lao động phổ thông cùng người em vợ là anh Kiên kiếm tiền, chắt chiu cùng những đồng lãi ít ỏi từ việc buôn thúng bán mẹt của chị Vở ở nhà để thuốc thang cho cả nhà. Nay thì cuộc sống chỉ còn lại hai bố con anh nương tựa vào nhau.
Xin làm anh em, đi lại lâu dài
Trong buổi trò chuyện cùng phóng viên, những người trong gia đình bà Vân cho hay, từ hôm xảy ra sự việc đau lòng tới nay, phía gia ông Nguyễn Mạnh Chí (được cho là người lái xe) đã 3-4 lần tới gia đình xin được thắp hương cho các nạn nhân và chia sẻ cùng gia đình về mất mát quá to lớn này.
Anh Trần Văn Mạnh, anh trai của anh Kiên cho hay, từ hôm xảy ra tai nạn, có một số người đến nhận là người nhà người đi trên chiếc ôtô gây tai nạn và xin được thắp hương cho anh Kiên, chị Vở và cháu Trường. Họ chia sẻ nỗi đau cùng gia đình và xin nhận trách nhiệm về mất mát của gia đình; đặt vấn đề và hứa sẽ có trách nhiệm với gia đình các nạn nhân về việc chăm nuôi các cháu cho tới khi các con của anh Kiên, chị Vở tròn 18 tuổi. Đồng thời những người nhận là người nhà của lái xe gây tai nạn cũng đặt vấn đề xin được nhận làm anh em, đi lại như trong gia đình, cùng chăm lo cho các cháu nhỏ.
Tuy nhiên, theo anh Mạnh, gia đình anh mới chỉ ghi nhận thiện chí tới thăm hỏi gia đình và đồng ý cho thắp hương. Còn chuyện đền bù ra sao, trách nhiệm thế nào thì chưa tính đến vì bây giờ gia đình còn đang rất túng quẫn.
Bà Vân, anh Mạnh, anh Thức và mọi người trong gia đình các nạn nhân này đều mong muốn các cơ quan chức năng xử lý sự việc sao cho hợp tình hợp lý, đúng pháp luật.
Theo những người nhà của các nạn nhân đã tử vong thì thông tin ông Chí và ông Hoàng Tuấn Lập (46 tuổi, ở xã Ngọc Hồi, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội) khai có một người đàn ông xin đi nhờ xe. Khi cả 3 người bắt taxi đi cấp cứu thì người đàn ông đi nhờ đã yêu cầu tài xế taxi dừng xe để xuống dọc đường là vô lý.
Anh Mạnh nói: “Rất vô lý vì hai ông đang đi xe đẹp như thế, đang chạy xe trên đường mà lại dừng lại cho người khác đi nhờ là khó tin bởi chả mấy ai vẫy đi nhờ xe ô tô đẹp dọc đường được cả.
Anh Mạnh và những người trong gia đình các nạn nhân đề nghị, việc này phải làm rõ, biết đâu người kia lại là người cầm lái.

ngôi nhà anh Kiên, chị Gấm sinh sống.
ngôi nhà anh Kiên, chị Gấm sinh sống.

Trong một diễn biến khác, trung tá Nguyễn Văn Thủy, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an H.Phúc Thọ (TP.Hà Nội) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, đồng thời thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Chí (54 tuổi, ngụ tổ 2 khu tập thể Văn Điển, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội). Trung tá Thủy cho hay hiện Công an H.Phúc Thọ đã gửi các mẫu máu còn lại trên chiếc ô tô tới Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) để giám định, làm rõ đâu là người điều khiển chiếc xe gây ra vụ tai nạn. 
Trung tá Thủy cho biết thêm: “Qua những thông tin thu thập được, như người tài xế taxi chở 3 người này vào viện, có thể nhận định ông Chí là người cầm lái. Tuy nhiên kết luận cuối cùng phải chờ kết quả giám định mẫu máu từ Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự”.
Hiện gia cảnh của chị Gấm và anh Thức hết sức khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. Mọi giúp đỡ xin gửi về: - Nguyễn Văn Thức, xóm 6 thôn Điền, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. SĐT: 01235435751

- Nguyễn Thị Gấm, xóm 6 thôn Điền, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. SĐT: 01693628400

Hoặc gửi về TS Báo điện tử Giáo dục Việt Nam số 147 Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội, hoặc gọi theo số đường dây nóng: 0938766888
Nam Phong