"Người yêu" người đẹp dòm ngực Trà Ngọc Hằng "chết" vì bạo bệnh

19/06/2013 07:26
An Hiếu
(GDVN) - "Mãi mãi mất anh" là ca khúc mới của Trà Ngọc Hằng được thực hiện MV tại Hàn Quốc với bạn diễn người Hàn Jee Yoon Jae được cho là "ăn theo" mô típ phim truyền hình của xứ sở này với kịch bản lâm ly bi đát và nhân vật nam cũng chết vì bạo bệnh.
“Mãi mãi mất anh” là một sáng tác của nhạc sĩ Song Luân, người bạn thân của Trà Ngọc Hằng, MV được thực hiện tại Hàn Quốc vào dịp mùa đông lạnh giá.
“Mãi mãi mất anh” là một sáng tác của nhạc sĩ Song Luân, người bạn thân của Trà Ngọc Hằng, MV được thực hiện tại Hàn Quốc vào dịp mùa đông lạnh giá. 
Câu chuyện của “Mãi mãi mất anh” là câu chuyện kết thúc cho mối tình của Trà Ngọc Hằng và chàng trai Hàn Quốc qua 2 MV đã ra mắt “Nếu như ngày xưa”, “Hoa tuyết sau mùa đông”…
Câu chuyện của “Mãi mãi mất anh” là câu chuyện kết thúc cho mối tình của Trà Ngọc Hằng và chàng trai Hàn Quốc qua 2 MV đã ra mắt “Nếu như ngày xưa”, “Hoa tuyết sau mùa đông”… 

Với kết cấu là kiểu tình yêu bi lụy theo mô típ Hàn Quốc, với kết cục chàng trai ra đi mãi mãi, chỉ còn cô gái ở lại, Trà Ngọc Hằng hy vọng ca khúc cũng như hình ảnh MV sẽ đem đến những cảm xúc tình yêu cho người xem.
Với kết cấu là kiểu tình yêu bi lụy theo mô típ Hàn Quốc, với kết cục chàng trai ra đi mãi mãi, chỉ còn cô gái ở lại, Trà Ngọc Hằng hy vọng ca khúc cũng như hình ảnh MV sẽ đem đến những cảm xúc tình yêu cho người xem. 
Tuy nhiên "người đẹp dòm ngực" cho rằng không phải cô “ăn theo” mà kịch bản qua 3 MV đã được bàn bạc khá kỹ lưỡng, những người bạn Hàn giúp Trà Ngọc Hằng thực hiện MV mong muốn có một câu chuyện thật sự đúng theo style Hàn do một ca sĩ xinh đẹp người Việt thủ vai.
Tuy nhiên "người đẹp dòm ngực" cho rằng không phải cô “ăn theo” mà kịch bản qua 3 MV đã được bàn bạc khá kỹ lưỡng, những người bạn Hàn giúp Trà Ngọc Hằng thực hiện MV mong muốn có một câu chuyện thật sự đúng theo style Hàn do một ca sĩ xinh đẹp người Việt thủ vai. 
Trà Ngọc Hằng cũng mang hy vọng, câu chuyện tình yêu của mình dù cuối cùng là sự bi thảm số phận, nhưng sẽ nói được tiếng nói yêu thương đến những trái tim yêu.
Trà Ngọc Hằng cũng mang hy vọng, câu chuyện tình yêu của mình dù cuối cùng là sự bi thảm số phận, nhưng sẽ nói được tiếng nói yêu thương đến những trái tim yêu.
Để quay MV này, Trà Ngọc Hằng và ekip đã phải rất cực khổ chống chọi với cái giá lạnh điên cuồng của Hàn Quốc những ngày mùa đông âm đến 17-20 độ. Cô và ekip đã phải tới một vùng biển ở cách xa Seoul mấy trăm cây số để quay hình trong ngôi nhà gỗ vùng ngoại thành.
Để quay MV này, Trà Ngọc Hằng và ekip đã phải rất cực khổ chống chọi với cái giá lạnh điên cuồng của Hàn Quốc những ngày mùa đông âm đến 17-20 độ. Cô và ekip đã phải tới một vùng biển ở cách xa Seoul mấy trăm cây số để quay hình trong ngôi nhà gỗ vùng ngoại thành. 
Trà Ngọc Hằng thật sự đã bật khóc khi nhìn thấy bạn diễn của mình run cầm cập trong một manh áo mỏng ngoài trời lạnh lúc 3h sáng trong một cảnh quay diễn tả sự đau khổ tột cùng. Lẽ ra Trà Ngọc Hằng đã ra mắt MV “Mãi mãi mất anh” vào một ngày cuối mùa đông Hà Nội, nhưng vì nhiều lý do mải miết chuyện kinh doanh “Nhà trái cây” và những dự án âm nhạc mới, nên cô bị chậm lại.
Trà Ngọc Hằng thật sự đã bật khóc khi nhìn thấy bạn diễn của mình run cầm cập trong một manh áo mỏng ngoài trời lạnh lúc 3h sáng trong một cảnh quay diễn tả sự đau khổ tột cùng.
Lẽ ra Trà Ngọc Hằng đã ra mắt MV “Mãi mãi mất anh” vào một ngày cuối mùa đông Hà Nội, nhưng vì nhiều lý do mải miết chuyện kinh doanh “Nhà trái cây” và những dự án âm nhạc mới, nên cô bị chậm lại. 
Tuy nhiên, Trà Ngọc Hằng tin, khi được ngắm tuyết giữa mùa hè và sống trong câu chuyện tình yêu của cô mang tới, thì mùa hè sẽ trở nên mát mẻ hơn nhiều và cũng sẽ tạo một ấn tượng nào đó.
Tuy nhiên, Trà Ngọc Hằng tin, khi được ngắm tuyết giữa mùa hè và sống trong câu chuyện tình yêu của cô mang tới, thì mùa hè sẽ trở nên mát mẻ hơn nhiều và cũng sẽ tạo một ấn tượng nào đó. 
Từ khi bước chân vào ca hát đến nay, Trà Ngọc Hằng thú nhận cô chưa tạo được ấn tượng gì đặc biệt, ngoài việc luôn nỗ lực để đi tìm một chỗ đứng cho mình. Nhưng cô tin rằng, với nỗ lực đó, cô sẽ sớm có được một vị trí nhất định và giờ đây Trà Ngọc Hằng đang chờ may mắn mỉm cười.

Từ khi bước chân vào ca hát đến nay, Trà Ngọc Hằng thú nhận cô chưa tạo được ấn tượng gì đặc biệt, ngoài việc luôn nỗ lực để đi tìm một chỗ đứng cho mình. Nhưng cô tin rằng, với nỗ lực đó, cô sẽ sớm có được một vị trí nhất định và giờ đây Trà Ngọc Hằng đang chờ may mắn mỉm cười. 

An Hiếu