Cô gái “cắm sừng” người yêu suốt 4 năm: Chàng trai trải lòng trên blog

24/07/2013 08:12
Đình Hường (Theo Blog D.T)
(GDVN) - Ngay sau khi đoạn video “cô gái 'cắm sừng' người yêu suốt 4 năm yêu nhau mặn nồng”, thành viên Cường đã tìm ra địa chỉ, đó là câu chuyện có thực của một chàng trai tâm sự trên trang blog của mình.
Đó là blog của D.T, trong đó kể lại câu chuyện bị người yêu phản bội sau 4 năm yêu nhau mặn nồng. 

Dưới đây chúng tôi xin được trích dẫn lại câu chuyện đó: 

Hiện tại thì tâm trạng mình ổn hơn rồi nên viết ra vài dòng, thực sự thì mình không còn gì phải nói nữa. Mình có một người yêu khá xinh đẹp. Mình yêu nhỏ lắm…
Mình quen nhỏ từ lúc nhỏ bước vào trường, đến nay cũng gần 4 năm. Cả 2 gia đình đều biết và đồng ý cho quen nhau, đợt đầu tết ba mẹ tính kêu giữa năm D ra trường thì cưới luôn. Mình cũng tính đồng ý vì công việc hiện tại cũng mình ổn định, mình lại sắm được nhà riêng rồi nên điều đó cũng tốt . Nhỏ ở chung với mình, mọi tiền bạc lương lậu gì mình đều đưa nhỏ giữ , nhỏ muốn mua xe ga mình cũng đưa tiền cho nhỏ mua .

Cô gái phản bội người yêu sau 4 năm yêu nhau mặn nồng. (ảnh từ blog).
Cô gái phản bội người yêu sau 4 năm yêu nhau mặn nồng. (ảnh từ blog).

Nhưng đợt này mình công nhận là mình nhiều việc, nhiều dự án, vừa làm trên công ty vừa làm ngoài nên ít thời gian quan tâm đến nhỏ và sắp tới mình và vài người bạn hùn vốn mở công ty, mình phải vào thành phố Hồ Chí Minh để bàn việc, và mình tính là đi tầm 1 tháng, tại cũng là lần đầu tiên mình đi khá lâu theo dự tính , nên mình lo lắng nhỏ ở nhà này nọ… 
Nên mình nói gia đình mình vào gia đình nhỏ “thăm hỏi” rồi chuyển chuyện cưới hỏi vào sang năm cho công việc mình ổn định đã. Sau đó mình vào thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28/6 đến cách đây 2 hôm mình mới về lại Đà Nẵng. Và các bác ạ, đau đớn không thể nào chịu được ….
Đợt này mình về với 1 vozer, và cảm giác của mình sau khi về nhà với bạn gái là thấy hờ hững, mình có cảm giác gì đó xa lạ lắm…. tối qua thôi, nhỏ đi làm về, nhỏ lại kêu 2 anh ngủ nhà em qua ngủ với bạn. Mình thấy nghi nghi nên hỏi qua nhà ai nhỏ bảo qua nhà bé V ngủ rồi nhỏ xách đồ đi.
Nhà bé V ở tuốt tận Hòa Minh từ nhà mình là trung tâm thành phố lên đó mất phải hơn 1 tiếng. Tầm 12 giờ mình thấy nôn nao khó chịu nên mình gọi điện thoại nhiều cuộc mà không bắt máy. Nhìn lại biểu hiện gần đây như xóa tin nhắn, xóa cuộc trò chuyện trong facebook của nhỏ với thằng đó nỗi nghi ngờ càng lớn hơn …
Lúc sáng nhỏ về la mắng mình bảo em lâu lâu chỉ đi qua nhà bạn ngủ mà anh làm gì khó chịu này nọ thế. Mình im lặng mình ra ngoài lục số bé V gọi điện cho bé V. “D về chưa em ơi, nói nhỏ về còn đi chợ chứ. D đang nằm ngủ bên cạnh anh nè anh, cho nhỏ ngủ một xíu rồi em nói nhỏ về ”

Ôi cái sự đời, vào tra hỏi đủ thứ mới lòi ra tối qua đi nhậu với mấy thằng nào rồi sau đó đi khách sạn với một người tên S … là người mình nghi từ lâu rồi …

Nhỏ thề là nhỏ chưa làm gì cả, chỉ mới ôm thôi, nhỏ không cho làm vì mới lần đầu mà cho là sợ thằng đó nghĩ nhỏ dễ dãi, nhỏ khóc nhiều lắm và năn nỉ mình bỏ qua và giờ thì đang nằm khóc trong buồng. 

Mình đã tha thứ! Nhỏ khóc suốt 1 đêm đến sáng, mình cũng ko kiềm được mà mềm lòng, mình bắt nhỏ thề độc. Mình hỏi: “Em còn yêu anh không?”

Nhỏ vừa khóc vừa gật đầu. Mình bắt nhỏ thề độc...

Vì mình biết nhỏ thương ba mẹ lắm, mình bắt đầu gặng hỏi chuyện tối qua, nói chung thằng cưa con này rất cao thủ và thằng này có vợ con rồi mình biết luôn facebook. Tối qua vào khách sạn nhỏ chỉ cho thằng này ôm thôi, mình thở phào một hơi nghĩ trong đầu vậy còn cứu vãn được.

Mình bắt nhỏ thề độc từ nay về sau không được đi chơi một mình với ai khác, không được đong đưa với bất kỳ ai nếu không...!

Nhỏ thề xong mình cũng nguôi ngoa nên kêu thôi vào nằm nghĩ rồi mình chạy đi mua bún về cho nhỏ ăn, xong cho nhỏ ngủ 1 giấc, mình cũng mệt 1 đêm nên ngủ luôn giờ mới dậy.

Cuộc đời thật lắm bi hài, người phụ nữ mà mình tin nhất lại đối xử với mình như vậy đấy, mình tối qua có quay video lại, coi như 1 bài học kỷ niệm cho mình.
Đình Hường (Theo Blog D.T)