Fabregas lập cú đúp giúp Tây Ban Nha hạ Chile

03/09/2011 09:45
Mai Mai
(GDVN) - Bị đối phương dẫn trước tới 2 bàn, song bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của đội ĐKVĐ Thế giới, Tây Ban Nha đã lội ngược dòng để thắng lại Chile.

Do Carles Puyol và Gerard Pique không thể ra sân vì chấn thương, HLV Vicente del Bosque bất đắc dĩ phải kéo Javier Martinez về đá cặp trung vệ với Raul Albiol. Còn ở tuyến giữa, vẫn là 3 cái tên quen thuộc, gồm Xavi, Alonso và Busquets. Trong khi hàng tiền đạo, David Villa phối hợp với David Silva để cùng Fernando Llorente hình thành nên “tam giác” tấn công của đội chủ nhà.

Về phía Chile, cầu thủ được chú ý nhiều nhất, dĩ nhiên là Alexis Sanchez vì anh vừa đầu quân cho Barcelona.

Như thường lệ, Tây Ban Nha nhập cuộc rất hào hứng, tuy nhiên họ nhanh chóng phải sớm nhận “gáo nước lạnh”. Phút thứ 11, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Mauricio Isla băng xuống nhận bóng. Rất nhanh chóng anh tung ra một cú sút uy lực hạ thủ môn Iker Casillas, mở tỷ số trận đấu.

Nhà ĐKVĐ Thế giới cố gắng lấy lại thế diện bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ hơn trước, nhưng các pha phối hợp lại thiếu đi độ sắc nét cần thiết. Không những thế, hàng thủ của La Rojan còn tiếp tục mắc sai lầm tai hại.

Phút thứ 20, tận dụng sự hớ hênh của cặp trung vệ Javier Martinez-Raul Albiol, Eduardo Vargas đã phối hợp bật tường rất đẹp mắt với Alexis Sanchez trước khi “đốt lưới” Casillas lần thứ hai.

Bị dẫn trước hai bàn, đội bóng của HLV Del Bosque có dấu hiệu thi đấu nóng nảy, buộc trọng tài phải sử dụng tới thẻ vàng. Trong khi Chile chủ động giảm nhịp độ trận đấu để chờ cơ hội phản công.

Sang hiệp hai, khi thế trận đang rất bế tắc với “Cuồng phong đỏ” thì bất ngờ họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu nhờ vào cú sút xa rất đẹp mắt của Iniesta ở phút thứ 55. Đây chính là chía khóa để Tây Ban Nha thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Chile.

Bên cạnh đó, còn phải kể đến phong độ chói sáng của Fabregas. Kể từ khi được vào sân thay Xavi ở phút thứ 64, tân binh của Barca đã truyền cảm hứng cho lối chơi của toàn đội. Không chỉ có vậy, anh còn trực tiếp ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 ở phút thứ 71.

Chừng 20 phút sau, dù không thể hạ thủ môn Chile trên chấm 11, nhưng cú đá bồi chuẩn xác của cựu đội trưởng Arsenal đã giúp nhà ĐKVĐ Thế giới giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Đội hình thi đấu
Tây Ban Nha: Casillas (Reina,46’); Sergio Ramos, Raúl Albiol, Javi Martínez, Arbeloa; Busquets, Xabi Alonso (Iniesta,46’), Xavi (Cesc,64’); Silva (cazorla,79’), Villa (Pedro, 46’), Negredo (Fernando Torres, 64’).

Chile: Claudio Bravo; Arturo Vidal, Pablo Contreras, Jara; Mauricio Isla (Meneses, 83’), Medel (Estrada, 88’), Carmona, Beausejour (Felipe Gutiérrez,79’), Jorge Valdivia (86’); Alexis Sánchez, Eduardo Vargas (Felipe Seymour, 58’).

Ghi bàn: M.Isla (11’), Eduardo Vargas (20’), Iniesta (55’), Fabregas (71’, 90’)

Thẻ đỏ: Pablo Contreras (82')

Tỷ số: Tây Ban Nha 3-2 Chile
Mai Mai