Cộng đồng mạng khóc thương trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

05/10/2013 06:39
Đỗ Tuyết (tổng hợp)
(GDVN) - Trước sự ra đi mãi mãi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trên các trang mạng xã hội tràn ngập những dòng trạng thái, những bức ảnh thể hiện niềm đau xót vô hạn trước sự mất mát vô cùng to lớn này...
Vào 18h9 phút chiều 4/10, thông tin về đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời đã tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Nhiều thành viên không cầm được nước mắt và cảm xúc nghẹn ngào khi bày tỏ sự đau xót trước vị Đại tướng hết lòng vì dân vì nước.
"Kính cẩn nghiêng mình trước người anh hùng vĩ đại đáng kính của dân tộc, nghe tin bác đi sao thấy hụt hẫng quá, Vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt. Một cán bộ lãnh đạo mãi mãi ở trong trái tim nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam, mãi  mãi vang ngân tên tuổi và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đau đớn. Vĩnh biệt NGƯỜI.": Thành viên Thế Linh bày tỏ.

Cùng chung dòng tâm trạng, thành viên Ngọc Quyên chia sẻ: "Vậy là đất nước ta đã mất đi một vị Đại tướng vì dân vì nước. Thật đau buồn khi mà nghe tin này". Con xin viết một đoạn tâm trạng bày tỏ suy nghĩ của mình".

"Non sông đất nước để lại thôi
Trần thế vấn vương bấy lâu rồi
Người nay xuôi tay nhắm mắt nghỉ
Chúng con thương nhớ mãi khôn nguôi.".

Rất nhiều thành viên nghẹn ngào trước sự ra đi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
Rất nhiều thành viên nghẹn ngào trước sự ra đi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Không giấu được dòng cảm xúc, nickname có tên Mạnh Chung viết: "Từ nhỏ cháu đã luôn kính trọng và tôn thờ không chỉ tài năng đức độ mà cả sự khiêm nhường chịu đựng trong bất cứ hoàn cảnh nào của Đại Tướng.  Một thiên tài quân sự, một nhân vật lịch sử của dân tộc Việt Nam đã ra đi. Nhưng những chiến công của đại tướng vẫn lưu danh mãi mãi.".

Không chỉ với riêng thành viên Mạnh Chung, Thế Linh, Ngọc Quyên rất nhiều thành viên khác trên trang mạng xã hội liên tiếp đăng tải dòng trạng thái tràn ngập những lời thương tiếc trước sự ra đi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

"Mặc dù biết rằng bác có thể ra đi bất khi nào, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng và da diết biết bao nhiêu. Cả đời mình vì dân tộc, vì đất nước lo cho dân từng miếng cơm manh áo. Tiếng vang của Bác đã mãi vang xa mãi sống tròng lòng mỗi người dân Việt Nam":  thành viên Hữu Đức nghẹn ngào.

Thành viên Thọ Hà bày tỏ: "'Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ. xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!'. Tối thứ sáu, đọc được những dòng này mà thấy như lửa rừng rực cháy trong tim. Nhưng người nói những câu này đã không còn nữa. Chia sẻ nỗi buồn với cả đất nước...".

Trên trang cá nhân của một thành viên có nick name Tiến Công, đã viết một bài thơ ngắn gửi gắm những điều muốn nói dành cho Đại Tướng: 

"ĐẠI đoàn kết nhân dân là sức mạnh.
TƯỚNG và quân lớn mạnh bởi kết đoàn
VÕ học trí cao anh tài cứu quốc
NGUYÊN khí thịnh suy vận nước là đây
GIÁP trận chiến công vang kháp toàn cầu.
KÍNH già thương trẻ sáng ngời đạo đức
YÊU mến vì dân suốt đời tận tụy
TRƯỜNG kỳ kháng chiến sử ghi huyền thoại
THỌ với non sống mãi lưu danh".

Theo như những chữ viết hoa đầu dòng của từng câu thơ này, có thể thấy điều làm độc giả muốn nói tới chính là " ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP KÍNH YÊU TRƯỜNG THỌ".
.
Không chỉ dừng lại ở những bình luận của các thành viên dành cho Đại Tướng kính yêu, có một độc giả tên Tiến Sơn đã chia sẻ câu chuyện hết sức cảm động

"Một ngày thật buồn, dẫu biết ngày đi của Người rồi sẽ đến rất gần thôi, nhưng mà sao vẫn nhói đau. Cảm thấy như có một sự mất mát thật lớn.

Tôi chợt nhớ về ngày xưa, (03/09/1968). Buổi sáng tôi đang đánh răng chợt thấy Mẹ khóc, thật là ngạc nhiên nên hỏi "Vì sao Mẹ lại khóc" và Mẹ chỉ trả lời vỏn vẹn "Bác đã đi xa". Một đứa trẻ mới vừa 5 tuổi khi đó làm sao ý thức được chuyện gì đã vừa xảy ra. Bên ngoài thấy người lớn ai cũng đỏ hoe mắt.

Chuyện xảy ra làm lũ trẻ chúng tôi thật sự khoái trá vì được nghỉ học mẫu giáo, xúm lại để vui chơi thấy đứa nào cũng mang trên ngực một miếng vải nhỏ xíu (Phù hiệu tang lễ) và cứ tưởng mình oai lắm như thể đang mang huân huy chương.

Sau này khi được xem lại ngày đó qua phim tư liệu mới biết người lớn ai cũng khóc vì sự mất mát, khóc vì sự ra đi của người cha chung. Ngày vào lăng đi qua linh cữu Người có bao người khóc và tôi cũng nhỏ lệ.

Hôm nay tôi không khóc, chỉ thấy rất buồn. Người cuối cùng bên Bác đã ra đi. Một con người có sự nghiệp vô cùng vẻ vang trong trang sử vàng của Dân tộc, một thiên tài quân sự được cả thế giới ghi nhận, một minh chứng sống cho lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc đã thanh thản ra đi.

Vĩnh biệt Người.Vĩnh biệt một thế hệ trí tuệ, anh hùng làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc.

Mong Đại tướng yên nghỉ! Con rất yêu Bác! Yêu vị lãnh Tụ vang danh của Dân tộc Việt Nam".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời vào 18h9 phút chiều 4/10, tại bệnh viện 108 nơi ông nằm điều trị từ năm 2009. Cuối tháng 8, Đại tướng mới bước qua tuổi 103. Sinh ngày 25/8/1911 tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn là một thầy giáo dạy sử đã trở thành "người anh cả" của lực lượng vũ trang Việt Nam, là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đỗ Tuyết (tổng hợp)