49 ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu vườn vắng bước chân Người

20/11/2013 20:38
Theo QĐND
(GDVN) - Sắp 49 ngày kể từ khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam về với cõi vĩnh hằng.
Khu vườn cùng ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) hôm nay dù vắng bước chân Đại tướng, nhưng mọi người vẫn tìm đến và dành tình cảm đối với Người bằng nhiều cách khác nhau. Không ít khách qua đường dừng xe, thành kính đứng trước cánh cổng, chắp tay hướng vào ngôi nhà. Có người chỉ lặng lẽ đứng một lúc rồi lại tiếp tục hòa vào dòng người đông đúc trên phố…

Ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu rộng khoảng 200 m2 với sân vườn bao quanh…
Ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu rộng khoảng 200 m2 với sân vườn bao quanh…
…Và mặt tiền hướng ra đường Hoàng Diệu.
…Và mặt tiền hướng ra đường Hoàng Diệu.
Sinh thời, 6 giờ sáng, Đại tướng dậy tập thể dục, đi theo những con đường nhỏ quanh khu vườn.
Sinh thời, 6 giờ sáng, Đại tướng dậy tập thể dục, đi theo những con đường nhỏ quanh khu vườn.
Mỗi sáng, sau khi đi tập thể dục khoảng 1 giờ đồng hồ, Đại tướng thường ngồi nghỉ tại bậc thềm của khu vườn trước ngôi nhà - Trung úy QNCN Đoàn Văn Công, làm việc tại Văn phòng Đại tướng 16 năm nay cho biết. Anh Công thường cầm theo một tờ báo, để lúc nghỉ ngơi Đại tướng đọc và theo dõi tin tức hằng ngày.
Mỗi sáng, sau khi đi tập thể dục khoảng 1 giờ đồng hồ, Đại tướng thường ngồi nghỉ tại bậc thềm của khu vườn trước ngôi nhà - Trung úy QNCN Đoàn Văn Công, làm việc tại Văn phòng Đại tướng 16 năm nay cho biết. Anh Công thường cầm theo một tờ báo, để lúc nghỉ ngơi Đại tướng đọc và theo dõi tin tức hằng ngày.
Bộ bàn ghế trước cửa chính ngôi nhà có từ năm 1963, là nơi Đại tướng thường ngồi nghỉ ngơi, đọc sách báo, bàn việc nước… nay đã vắng bóng Người.
Bộ bàn ghế trước cửa chính ngôi nhà có từ năm 1963, là nơi Đại tướng thường ngồi nghỉ ngơi, đọc sách báo, bàn việc nước… nay đã vắng bóng Người.
Bộ đội công binh đã gửi những ống đạn và dựng thành giàn để Đại tướng trồng hoa lan.
Bộ đội công binh đã gửi những ống đạn và dựng thành giàn để Đại tướng trồng hoa lan.
Bể cá vàng lớn trong góc vườn nay thiếu đi bàn tay chăm sóc của Đại tướng.
Bể cá vàng lớn trong góc vườn nay thiếu đi bàn tay chăm sóc của Đại tướng.
Những lúc rảnh rỗi, Đại tướng thường dành thời gian chơi đùa với cháu, chắt…
Những lúc rảnh rỗi, Đại tướng thường dành thời gian chơi đùa với cháu, chắt…
Đường vào nhà có nhiều bình hoa cúc. Người dân vẫn thường đến gửi hoa tưởng nhớ Đại tướng.
Đường vào nhà có nhiều bình hoa cúc. Người dân vẫn thường đến gửi hoa tưởng nhớ Đại tướng.
Ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn luôn là nơi mọi người tìm đến để nhớ về Người.
Ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn luôn là nơi mọi người tìm đến để nhớ về Người.
Theo QĐND