Tùng Lâm: Sống như địa ngục sau scandal 'ngôi nhà trăm tỷ'

07/02/2014 15:46
Theo Bebe Ngọc (Gia đình & Xã hội)
Không chỉ sở hữu ngôi nhà trăm tỷ, nam ca sĩ bị gắn mác thiếu gia nhà giàu còn nổi tiếng với danh sách “người tình”.

Không chỉ sở hữu ngôi nhà trăm tỷ, nam ca sĩ bị gắn mác thiếu gia nhà giàu còn nổi tiếng với danh sách “người tình” gồm một loạt những tên tuổi khá hot của làng giải trí như Bảo Anh, Văn Mai Hương, Trà Ngọc Hằng... Đến thời điểm này, khi trò chuyện cùng PV, nam ca sĩ Tùng Lâm không ngần ngại thốt lên rằng: "Sợ lắm đàn bà ơi!" như một nỗi ám ảnh.

Ngôi nhà trăm tỷ sau đó bị bóc mẽ là đồ mượn của Tùng Lâm
Ngôi nhà trăm tỷ sau đó bị bóc mẽ là đồ mượn của Tùng Lâm
Sống như địa ngục vì "ngôi nhà trăm tỷ"
Không phải là cái tên mới của showbiz nhưng Tùng Lâm lại được biết đến nhiều hơn nhờ những scandal "ngôi nhà trăm tỷ" và "danh sách người tình" trong showbiz. Có vẻ như anh cũng rất "thức thời" và chịu khó sử dụng "chiêu trò" nhỉ?

- Sao có thể nói tôi như thế được? Toàn bộ những câu chuyện trên tôi đều rơi vào thế bị động và không thể kiểm soát. Tôi không nghĩ người ta lại xâu chuỗi những mẫu chuyện nhỏ và kết nối thành một vấn đề lớn. 

Trong vụ ngôi nhà trăm tỷ, tôi đâu tự "phơi mình" trước mặt báo. Vì mối quan hệ thân thiết nên họ (phóng viên) muốn tôi chia sẻ không gian sống của mình. Sau nhiều lần từ chối, thấy họ nhiệt tình quá nên tôi cũng không nỡ khước từ nữa. Vụ việc cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là cách người ta làm quá lên thôi.

Còn chuyện yêu đương, tôi cũng rơi vào thế bí vì người bạn thân tôi một lần lỡ vạ miệng kể cho phóng viên nghe. Sau đó, người ta đưa tôi vào đường cùng buộc tôi phải thừa nhận. Rồi mọi chuyện xảy ra như thế nào, mọi người cũng đều biết.

Tôi cũng không phủ nhận việc sử dụng chiêu trò khá cần thiết trong giai đoạn showbiz đang rối bù thế này. Thế nhưng, tôi không mặn mà với việc tạo scandal trên trời rơi xuống, rồi dựa vào những ồn ào để nổi tiếng. Sự nổi tiếng đi kèm với tài năng mới bền chặt được, còn lại là ảo cả thôi.

Nhắc đến chuyện sở hữu ngôi nhà hàng trăm tỷ, cũng có nhiều nguồn tin cho rằng, đó không phải nhà của anh và thậm chí căn nhà đó do anh dựng lên để tìm kiếm sự nổi tiếng?

- Tôi còn nghe nhiều tin đồn khủng khiếp hơn nữa đấy. Nhưng nên biết tôi chưa từng nói căn nhà ấy thuộc sở hữu của mình. Nhà đó là của bố mẹ tôi và tôi có quyền sống trong đó. Không riêng gì bố mẹ tôi, có hàng trăm, hàng nghìn gia đình sở hữu nhiều căn biệt thự còn khủng khiếp hơn nữa. 

Từ khi sự việc xảy ra, gia đình tôi không có một ngày được yên lành. Riêng tôi như sống trong "địa ngục" vì phải lo đối phó với dư luận và trấn an bố mẹ. 

Lúc tôi từ bỏ tương lai do gia đình xếp đặt để theo đuổi ước mơ ca hát, bố tôi đã từng tuyên bố sẽ từ bỏ tôi, còn mẹ thì khóc hết nước mắt. 

Trong nhà chỉ có 2 anh em trai, bố tôi muốn cả 2 đứa nối nghiệp và giúp đỡ bố trong việc kinh doanh. Nhưng tôi lại không có hứng thú nên dù bố có bắt ép thì cũng cương quyết đi theo con đường mình chọn.

Thế nên khi chuyện ngôi nhà được công khai, bố mẹ tôi bị áp lực từ dư luận và hàng xóm cũng như bạn bè làm ăn. Bố tôi vốn không ủng hộ tôi việc làm ca sĩ nên ông càng có lý do để khẳng định tôi đã sai đường.

Còn tôi bị búa rìu dư luận vây bủa, trên mạng có không biết bao lời bình luận chửi mắng và còn xúc phạm đến cả gia đình tôi. Bố mẹ tôi ăn không ngon, ngủ không yên. 

Tôi lẩn tránh, không đối diện họ vì có cảm giác mình là đứa phá hoại, ra đường phải che mặt để không ai nhận ra. Cuộc sống ngục tù này kéo dài một thời gian cho đến khi tôi quyết định ngồi nói chuyện với họ. Dù không dễ nhưng đến nay bố mẹ tôi cũng hiểu chuyện.

Nhiều người còn truyền tai nhau rằng, căn biệt thự đó là của "bạn trai đại gia" cho tôi mượn để lên báo nữa kìa. Họ đồn tôi "bán mình" để mưu cầu danh lợi, từ "trai thẳng" bỗng dưng thành "gay" vì muốn đổi chác… 

Ban đầu tôi cũng sốc lắm, cảm giác uất ức không chịu được và muốn thanh minh cho bản thân. Nhưng tôi biết dù tôi có nói gì thì câu chuyện cũng sẽ "tam sao thất bản". Hơn nữa, nếu tôi bận tâm vào những chuyện mua vui của thiên hạ, tôi sẽ bị quẫn trí mà gục ngã mất. Giờ thì tôi ổn rồi, ai muốn nghĩ sao mặc kệ, nhà tôi tôi sống.

Anh từng khẳng định mình sống tự lập bằng tiền kiếm được, không dựa vào gia đình nhưng đến giờ anh vẫn ở trong ngôi nhà giàu có của bố mẹ?

- Tôi không sống hẳn ở đó. Tôi chuyển ra ngoài sống một mình cũng khá lâu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé về thăm mẹ. Ra ở riêng, tôi không sung túc như khi còn ở nhà nhưng cũng không quá lam lũ. 

Tôi không hoang phí, cũng không có sở thích xa hoa nên tiền có được từ cát-xê đi hát cũng đủ cho tôi cơm ăn, áo mặc, không phải thiếu thốn. 

Vì sống tự lập nên tôi cũng học cách "thắt lưng buộc bụng". Ban đầu hơi khó khăn nhưng giờ nó không thành vấn đề nữa rồi. Mặc dù tôi không xuất hiện rộng rãi ở nhiều sân khấu lớn hay hoành tráng nhưng tôi vẫn đi hát đều đặn ở những phòng trà trong TP.HCM.

Tôi sợ đàn bà lắm rồi!
Tùng Lâm khá đẹp trai lại hát hay nên người ta đồn anh rất đào hoa. Mặc dù tuổi đời còn trẻ (SN 1990) nhưng danh sách người tình của anh dài dằng dặc, những cô nàng được điểm danh trong showbiz chỉ là bề nổi mà thôi…
- Tôi thấy sợ tin đồn này rồi đấy! Từ "dài dằng dặc" ở đây hơi quá. Tôi không quá dễ dãi để quen quá nhiều người thế đâu. Người ta đồn mà tôi còn chẳng biết danh sách ấy dài đến mức nào.
"Bảo Anh và Văn Mai Hương là những kỷ niệm ngọt ngào khi tôi còn rất trẻ"
"Bảo Anh và Văn Mai Hương là những kỷ niệm ngọt ngào khi tôi còn rất trẻ"
Nhưng tính riêng Văn Mai Hương, Bảo Anh, Kim Dung, Trà Ngọc Hằng và Vũ Hoàng Điệp… cũng đâu có ít, đúng không?

- Bảo Anh và Văn Mai Hương là những kỷ niệm ngọt ngào khi tôi còn rất trẻ, chỉ mười tám, đôi mươi và vừa mới bước chân vào showbiz.

Còn Trà Ngọc Hằng và Vũ Hoàng Điệp chưa hẳn là tình yêu, bởi khi cần thì đến, hết cảm xúc lại ra đi rất nhanh. Trong giới nghệ sĩ, tình đến - tình đi nhiều lắm. Chẳng may tôi bị người ta điểm mặt, chỉ tên nên vô tình trở thành đào hoa.

Nhưng các “người tình’ của anh đã phủ nhận chuyện yêu đương với anh ngay khi họ bị lên báo và thậm chí có cô còn dùng ngôn từ tục tĩu để nói về mối quan hệ này?

- Tôi cũng khá sốc trước phản ứng của họ. Mặc dù tôi vô tình để lộ mối quan hệ với họ trước truyền thông nhưng cách họ phủ nhận tình cảm đã có làm tôi ngạc nhiên. 

Không ai gọi điện hay hỏi tôi một cách thẳng thắn mà lại công kích phía sau lưng. Tôi chưa từng nghĩ họ sẽ làm như thế, thật sự việc đó chẳng khôn ngoan hay tử tế chút nào cả. 

Họ phủ nhận thế nào trong khi người trong giới ai cũng biết chúng tôi quen nhau? Tôi không thích cách họ "ném đá giấu tay". Tôi còn giữ những hình ảnh thân mật với họ, nếu tôi công khai chúng thì mặt mũi họ sẽ để đâu với những lời nói dối không biết ngượng ấy?

Và một số "người tình"cũng bảo anh dựa hơi họ để nổi tiếng?
- Nực cười quá! Nếu tôi muốn nổi tiếng, sao tôi không "bám" vào Hồ Ngọc Hà hay Mỹ Tâm, lấy tên họ ra làm gì? Dư luận cho rằng tôi "bám váy" đàn bà để nổi tiếng, mà điều đó với một người đàn ông là nhục nhã và hèn nhát. Thú thật, giờ tôi không muốn nhắc đến tên của những người đó nữa và cũng sợ đàn bà lắm rồi.
Ngoài những ồn ào về đời sống riêng tư, anh còn có gì để chia sẻ với công chúng?

- Tôi cũng rất muốn gác lại những chuyện bên lề và nuôi khát khao được khẳng định năng lực của bản thân bằng chính sản phẩm âm nhạc. 

Tôi mất 4 năm loay hoay tạo dựng tên tuổi cho mình nhưng lại không gặp nhiều may mắn. Đến lúc này, bản thân tôi thấy cần phải thay đổi trong bước đường chinh phục người yêu nhạc. 

Tôi vốn xuất thân từ Học viện âm nhạc Quốc gia, được đào tạo bài bản nên không phải lo lắng về chất giọng. Ngoại hình cũng không tệ nên tôi nghĩ mình hoàn toàn có cơ hội để nổi tiếng. Điều quan trọng là cần phải định hướng được dòng nhạc và thay đổi phong cách biểu diễn. 

Ai cũng bảo tôi như ông cụ non trên sân khấu, khó thu hút được người nghe. Sau những chuyện không đáng có, tôi quyết định thực hiện mini show "Hai năm tình lận đận" như một cách khẳng định với mọi người rằng, Tùng Lâm sẽ dựa vào thực lực của chính bản thân để chinh phục khán giả, hy vọng những cố gắng đó sẽ được ghi nhận.

 

Nam ca sĩ gốc Bắc từng đoạt nhiều giải thưởng như Tiếng ca học đường, Tiếng hát truyền hình 2008, Giọng hát vàng Asean 2011… nhưng vận may của Tùng Lâm lại khá đen đủi khi bước ra khỏi cuộc thi, tên tuổi của anh cứ dậm chân tại chỗ trên bước đường tìm kiếm sự nổi tiếng.

Theo Bebe Ngọc (Gia đình & Xã hội)