Một phụ nữ Thái giết con vừa sinh để đi chơi với bạn trai

15/09/2011 00:48
Nguyễn Hường (Theo AP)
(GDVN) - Một phụ nữ Thái Lan đã sát hại đứa trẻ cô vừa sinh ra và bỏ lại trong thùng rác của sân bay trước khi lên đường đi nghỉ mát với bạn trai. 

Hãng thông tấn AP dẫn lời trung tá cảnh sát Porapat Petpayabaan cho biết: Nuansiri Samranjai, 24 tuổi, đã bị bắt và đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát ở Bangkok sau khi thú nhận hành vi sát hại con đẻ của mình hôm Chủ nhật trước khi lên máy bay đến đảo Samui với bạn trai mới của cô.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết, Porapat Petpayabaan đã sinh con vài giờ trước khi chuyến bay khởi hành. Nhưng sau đó, cô đã bóp cổ đứa trẻ tới chết.

Cô nói rằng đứa trẻ là kết quả của mối tình với người bạn trai cũ và cô nghĩ người bạn trai mới của cô sẽ thấy khó chịu về sự xuất hiện của đứa trẻ nên đã ra tay sát hại con của mình.

Nhân viên bảo vệ sân bay đã tìm thấy xác của nạn nhân vô tội trong một thùng rác của bãi gửi xe. Ngay sau đó, họ xác định được mẹ của đứa trẻ nhờ camera an ninh.

Nguyễn Hường (Theo AP)