Nữ Việt kiều bị tài xế taxi trộm hàng trăm triệu đồng

04/03/2014 09:12
Việt Văn
(GDVN) - Để tài xế sắp xếp hành lý lên xe, nữ Việt kiều quay vào nhà chia tay người thân, không ngờ gã tài xế lấy chiếc túi xách chứa nhiều tài sản rồi lên xe phóng đi.

Ngày 3/3, công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Huỳnh Lý (25 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú phường 5, quận Gò Vấp) vì hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Huỳnh Lý tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp
Nguyễn Huỳnh Lý tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 1/3, bà Lê Thị Tuyết Mai (54 tuổi, Việt kiều Canada, lưu trú tại 525/44 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận) gọi taxi để ra sân bay Tân Sơn Nhất về Canada.

Khoảng ít phút sau, một chiếc taxi do Nguyễn Huỳnh Lý lái đến trước cửa nhà đón bà Mai. Để cho tài xế sắp xếp hành lý lên xe, bà Mai quay vào nhà chia tay người thân.

Lý thấy trên đống hành lý có chiếc túi xách chứa nhiều tài sản giá trị, liền nảy sinh ý định trộm cắp. Gã tài xế nhanh tay lấy túi xách lên xe và nổ máy phóng đi.

Số tài sản của nạn nhân bị Lý trộm
Số tài sản của nạn nhân bị Lý trộm

Trước đó, bà Mai đã chuyển hành lý để trước cửa nhà và đặt chiếc giỏ xách có 2 triệu đồng tiền mặt, 200 đô la Mỹ, 200 đô la Canada, 1 lắc vàng trắng, 2 dây chuyền vàng đính kim cương, 1 lắc vàng đính kim cương (tổng trị giá khoảng 7.500 đô la Canada, tương đương 170 triệu đồng) để đón taxi.

Ngay sau đó nạn nhân đã đến trình báo Công an quận Phú Nhuận. Lập tức công an vào cuộc và truy bắt được gã tài xế này.

Việt Văn