Phương Vy "ẵm" 400 triệu đồng, giành Quán quân Tuyệt đỉnh tranh tài

29/06/2014 08:57
TỬ VĂN
(GDVN) - Khép lại “Tuyệt đỉnh tranh tài”, kết quả Phương Vy giành chiến thắng áp đảo với 64% bình chọn từ khán giả, Hoàng Hải nhận được 36% bình chọn.

Tối qua (28/6), Phương Vy đã đăng quang ngôi vị quán quân “Tuyệt Đỉnh Tranh Tài – The Ultimate Entertainer” mùa đầu tiên kèm giải thưởng trị giá 400 triệu đồng với kết quả cao ngất ngưỡng, cách biệt so với đối thủ Hoàng Hải. 

Như vậy, sau 7 năm đoạt danh hiệu “Quán quân Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2007”, một lần nữa Phương Vy lại đứng lên bục cao nhất của một cuộc thi âm nhạc mang tên “Tuyệt đỉnh tranh tài”.

Phương Vy giành chiến thắng ngoạn mục với 64% bình chọn từ khán giả.
Phương Vy giành chiến thắng ngoạn mục với 64% bình chọn từ khán giả.

“Khi nghe được Trấn Thành đọc tên mình, người đầu tiên Vy nghĩ đến chính là mẹ, tất cả điều này dành tặng mẹ”, Quán quân chia sẻ. 

Cuộc "đối đầu" si động

Ở đêm chung kết vào tuần trước, hai ca sĩ đã phô diễn tài năng của mình với ba tiết mục solo ấn tượng để khán giả bình chọn cho mình.

Trong đêm thi này, khán giả lại tiếp tục nhắn tin cho ca sĩ mà họ yêu thích sau khi nghe Hoàng Hải và Phương Vy thể hiện ca khúc đơn ca. Kết quả của hai đêm quyết định ai là người chiến thắng. 

Mở đầu cho chương trình, khán giả đã được “đã tai” với cuộc đối đầu giữa Hoàng Hải với Phương Vy trong ca khúc “Beat it“ đầy sôi động. Thể hiện ca khúc còn có sự xuất hiện của Kimmese, Phạm Anh Khoa, Đức Tuấn, Ưng Hoàng Phúc, Phạm Thu Hà, Trang Nhung và Trà My.

Các ca sĩ của Tuyệt đỉnh tranh tài tái ngộ trong đêm Chung kết.
Các ca sĩ của Tuyệt đỉnh tranh tài tái ngộ trong đêm Chung kết.

Tiếp đó, sau hai tiết mục của ca sĩ khách mời là Phạm Anh Khoa với "Xin hãy thứ tha" và Phạm Thu Hà với ca khúc "Hồ trên núi", hai nhân vật chính bắt đầu thể hiện phần trình diễn của mình. Phương Vy và Hoàng Hải đã chọn cho mình một ca khúc để hát đơn ca. 

Được gán cho tên gọi “Tắc kè hoa” vì sự biến hóa, thay đổikhôn lường sau mỗi tuần thi, những tiết mục của Phương Vy luôn khiến khán giả mong đợi. 

Cô nàng đã chọn cho mình ca khúc “The power of the dream” để thể hiện ở đêm thi cuối cùng. Đến đoạn cao trào, nữ ca sĩ xuất hiện cùng nhóm hát bè, hiệu ứng bông tuyết rơi đầy sân khấu lại khiến Phương Vy như hô biến thành một nàng công chúa tuyết xinh đẹp.

Sân khấu hoàng tráng, lắng đọng kết hợp với giọng ca đầy cảm xúc đã mang tới cho khán giả một không gian âm nhạc vô cùng tuyệt vời. 

Với váy trắng thiết kế như một “nữ hoàng”, Phương Vy tỏa sáng dưới ánh đèn xanh lục huyền ảo.
Với váy trắng thiết kế như một “nữ hoàng”, Phương Vy tỏa sáng dưới ánh đèn xanh lục huyền ảo.
Hiệu ứng tuyết rơi khiến cho tiết mục thêm phần hoành tráng.
Hiệu ứng tuyết rơi khiến cho tiết mục thêm phần hoành tráng.

Trước tiết mục hết sức tuyệt vời của Phương Vy, Lê Hoàng thú nhận:“Tê dại từ hồi đó đến giờ chưa hết”, anh tiếp tục khen: "Đôi lúc ta thấy Hoàng Hải trên sân khấu như một hoàng tử thì đêm nay Phương Vy như một nữ hoàng. Chỉ nữ hoàng mới có tác phong, trang phục như vậy.

Tôi có cảm giác dường như đêm nay, Phương Vy đoạt giải rồi hay sao á, bởi vì chỉ có đoạt giải rồi mới có thể hát bằng sự bình tĩnh, tự chủ như vậy. Phương Vy không hồi hộp, không bỡ ngỡ, đó là điều mà tôi rất ngạc nhiên”.

Không muốn tiếp tục trong vùng an toàn, Hoàng Hải lại một lần nữa mạo hiểm khi quyết định thử thách bản thân với hit “Trót yêu” do Ái Phương sáng tác, được Trung Quân idol thể hiện rất thành công. 

Hoàng Hải đến với ca khúc "Trót yêu".
Hoàng Hải đến với ca khúc "Trót yêu". 

Chàng “hoàng tử” chia sẻ:“Trải qua mỗi thử thách thì Hải đều bất ngờ về chính bản thân mình, và bất ngờ cả về sự đón nhận của khán giả. Như đêm rock rất thành công ngoài cả sự mong đợi của Hải.

Quả thực toàn thử thách quá khó đối với Hải. Thật sự Hải đến giờ này vẫn không nghĩ có thể vượt qua nó như vậy. Khi nghe kết quả Hải được đi tiếp vào vòng chung kết thì thực sự vừa vui, vừa buồn.

Vì đêm nào khi công bố người đi tiếp thì đều có tâm trạng như vậy. Vui vì sự cống hiến đã được khán giả đón nhận. Buồn vì đồng nghiệp dừng cuộc chơi. Khi được làm việc chung với 9 ca sĩ thì Hải rất ngưỡng mộ tài năng và sự cống hiến của họ”.

Sự lựa chọn liều lĩnh lần này cũng đã giúp Hoàng Hải nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Phương Vy, Hoàng Hải song ca cùng giám khảo

Sau phần đơn ca, khán giả tiếp tục được thưởng thức sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa Hoàng Hải, Phương Vy với giám khảo Ý Lan và Hồng Nhung.

Ý Lan cùng sánh bước bên Phương Vy để thể hiện liên khúc “Tôi ru em ngủ” và “Cuối cùng cho một tình yêu”. Tiếng hát không phân biệt tuổi tác của cả hai ca sĩ khiến người nghe phải “nổi da gà”.

Phương Vy song ca cùng Ý Lan.
Phương Vy song ca cùng Ý Lan.

Vừa kết bài hát, Ý Lan đã nói rằng:“Phương Vy ơi, cô nghĩ câu cuối cùng mình đã tập với nhau là “sầu thôi xuống đầy” nó buồn lắm, nhưng khi nhìn còn rạng rỡ như thế này thì cô mừng cho con hôm nay, nên thôi cô cười đấy”.

Lê Hoàng cho rằng đây là tiết mục quá hay: "Một người rất mềm mại, một người rất mạnh mẽ, hai vị kết hợp với nhau nên rất là lạ”.

Phần song ca tiếp theo chính là của Hoàng Hải với Hồng Nhung. Cả hai cùng thể hiện lại ca khúc từng làm nên tên tuổi cho diva Hồng Nhung – “Giọt sương trên mi mắt”.

Đặc biệt hơn khi ca khúc được phối với phiên bản rock hoàn toàn mới. Nữ hoàng và hoàng tử đã có một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn.

Hoàng Hải song ca ca khúc “Giọt sương trên mi mắt” cùng giám khảo Hồng Nhung.
Hoàng Hải song ca ca khúc “Giọt sương trên mi mắt” cùng giám khảo Hồng Nhung.

Sân khấu đã bị khuấy động với sức nóng từ ca khúc tuy cũ nhưng lại rất mới này. Khán giả không ngừng nhún nhảy và vỗ tay theo cho phần trình diễn đầy ấn tượng của Hoàng Hải và Hồng Nhung.

Trước khi công bố kết quả, khán giả “phấn khích” không ngừng khi sức nóng chương trình đã được “thổi bùng” to hơn nhờ sự xuất hiện của Thu Minh. 

Không thể bớt quái, Thu Minh xuất hiện ngay dưới hàng ghế khán giả để hát “hot”, sau đó tiến lên “tấn công” giám khảo Lê Hoàng với những màn vuốt má, chọc ghẹo như tán tỉnh, rồi hòa giọng cùng Ý Lan, thân mật với Hồng Nhung khiến khán phòng đã nóng nay lại càng nóng hơn. Nữ ca sĩ thể hiện đẳng cấp trong giọng ca và vũ đạo không biết mệt mỏi của mình.

Tiết mục ấn tượng của ca sĩ khách mời Thu Minh.
Tiết mục ấn tượng của ca sĩ khách mời Thu Minh.

Cuối cùng, chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài" cũng đã kết thúc với chiến thắng đầy thuyết phục của ca sĩ Phương Vy.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

TỬ VĂN